1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, Thornbir ạ, thực ra mèo và chuột tính theo ...tự nhiên thì xung nhưng mà theo lý số thì lại không nằm trong bộ tứ hành. Bố mẹ cậu tuy sống với nhau hạnh phúc nhưng lại...không có con trai. Tớ thì mong có con trai lắm. Sorry cậu nhé
    Còn chuyện tuổi Dần và Tỵ lấy nhau ấy mà, bạn của anh xã tương lai nhà tớ nhiều người lấy vợ tuổi Tỵ rồi, các anh ý bảo con gái tuổi Tỵ tuy ai cũng ngang bướng nhưng thông minh, có cá tính và có nhan sắc lắm. Nhưng đôi nào rồi cũng không được suôn sẻ lắm. Tất nhiên là chẳng đến mức ly dị nhưng đôi thì hay phải xa nhau do công việc làm ăn. Đôi thì muộn con, đôi thì lại không hoà hợp với gia đình nhà bên kia ******** cảm vợ chồng cũng bị thương tổn. Anh MT nhà tớ thì bố mẹ tớ quý lắm với lại hình như tớ cũng được các cụ bên ấy khá là tình thương mến thương, nhất là cô em chồng cho nên không lo khoản này. Dù sao vẫn thấy lo lo.
    Ai biết xem tử vi, xem hộ vợ chồng em một quẻ cái nhỉ. Bây giờ đang ở Tây đào đâu ra thầy bói bây giờ.
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại tưởng cứ hơn nhau 3,6,9 thì là trong bộ tứ hành xung(bố mẹ tớ hơn nhau 9 tuổi ấy).
    Mà chết cười cô bạn Môi Tím này, sao mà mê tín thế, càng lớn tuổi là càng khó tính và tỉ mẩn kén chọn từng tí một(sao mà giống tớ thế, hê hê), tớ tưởng chỉ xét để vợ chồng hoà hợp, con cái sum vầy thôi chứ, cầu kỳ đến tỉ mẩn mọi thứ như con trai, con gái, hoà hợp nhà chồng nhà vợ, hoà hợp đủ thứ trên đời thì khó quá. Hạnh phúc hay không là do quan niệm cua mình mà. Ở VN mình hay nghĩ về con trai nên thậm chí nhiều nhà cố gắng đẻ thêm nhiều để có con trai, thậm chí lục đục nếu không có, hoặc cổ hủ hơn nữa thì có khi có thêm cả vợ bé,...Bây giờ ở bên này thấy họ thích sinh đượ c con gái vì con gái thường vốn tình cảm hơn, xã hội lại ưu ái con gái hơn, ha ha, bạn mà thèm con trai, mai sau VN tiến bộ, đổi nhiều luật để bảo vệ quyền lợi chị em, chị em phụ nữ tăng giá ầm ầm là lúc đó bạn đừng có tiếc à nhé
    Còn nói là những cặp lệch tuổi như thế không vướng cái nọ thì cũng vướng cái kia, tớ nghĩ không phải do tuổi của họ như thế mà do qui luật của cuộc sống thôi. 2 người từ 2 môi trường sống khác nhau, 2 gia đình, 2 cách giáo dục, 2 tính cách khác nhau,... thì không ít thì nhiều cũng có xung đột, không xung đột cái này thì cũng cái kia, và nhiều cái không phải do mình quyết định được. Vì bạn quan trọng hoá cái sự lệch tuổi quá nên nhìn đâu cũng dễ thấy những cặp lệch tuổi nó có chuyện này, chuyện kia. Bây giờ hãy thử nhìn ngược lại, xem những cặp hợp tuổi nhau , lấy độ bất kỳ 10 cặp và xét tỷ lệ xem họ hạnh phúc thế nào.
    Nhớ lấy những người đã lập gia đình nhiều năm vì mới lập gia đình độ 10 năm đổ lại thì chưa kết luận được hạnh phúc cả 1 đời người đúng không/? Thể nào Môi Tím cũng sẽ thấy họ ông chẳng bà chuộc thế thôi vì cuộc sống năng động bây giờ vốn thế: nhứng chuyện như không hợp với gia đình nhà chồng, nhà vợ, chồng hay phải đi công tác là những chuyện thường ngày ở huyện . Bây giờ có mấy nghề ổn định để chồng, vợ suốt ngày được ở bên nhau đâu. Chỉ xét khía cạnh hay phải đi công tác chẳng hạn, tớ lấy ví dụ ngay cái bà chị tớ này: lấy chồng là giáo viên, gần ngay nhà tớ, tưởng chừng nghề nghiệp ổ định lắm rồi. Thế mà 4 năm sau thì anh này sang dậy ở 1 trường ĐH bên Mỹ và quyết định định cư, thế là bầu đoàn thê tử cả nhà lại rồng rắn sang đấy. Mà ngay cả nghề giáo viên, nghề tưởng chừng ổn định rồi, thế mà ông đấy thì 1 năm lại đi dự hội thảo này, hội thảo kia, trao đổi chương trình này nọ, Cuối cùng ổn định cũng thành không. Còn nhìn mọi thứ xét tỉ mẩn mọi khía cạnh thì tớ cam đoan là sẽ hầu như không thể tìm ra được đôi nào hoàn hảo cả đâu. Nhiều khi chấp nhận những bất lợi nho nhỏ và giữ được cái lớn, cái quan trọng của cuộc sống mình. Thế đã là hạnh phúc lắm rồi.
    À mà này, đã đến nước này, quyết định cưới rồi, sao phải suy nghĩ nhiều thế. Có phải Môi Tím muốn có những bằng chứng về các thế hệ đi truớc cũng tuổi thế này mà hạnh phúc để 2 bạn thấy yên tâm không ?
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 09/12/2004
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa mới tìm thấy đoạn quote này ở topic "Yêu và không được yêu" rồi wonder chả hiểu "đồng chí" moitim trai và Tú Ly gái viết đây nhỉ??? Chiều qua rỗi rãi tớ cũng đọc hết 11 trang của topic này. May mà kiên nhẫn để đọc biết kết quả mối tình của các bạn không thì tớ cũng sẽ khuyên khác tất cả mọi người là nếu đã không yêu thì thôi, bỏ dứt khoát còn đã yêu thì phải yêu đến cùng. Nhưng đọc xong đoạn vừa quote thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa...
  4. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác Mard ạ. Anh Môitím nhà tớ registe cái nick này từ khi "có vấn đề trục trặc" giữa bọn tớ với nhau. Bây giờ ít dùng rồi, nên thỉnh thoảng tớ lại log in vào nghiêng ngó viết linh tinh. Sau đó đứa bạn thân ở Úc có vấn đề về tình cảm nên tớ bảo nó vào đây chơi cho đỡ buồn. Chắc là nó log in để nhờ mọi người tư vấn tình cảm đấy.
    Xin lỗi các bác nhé, vợ chồng em hơi bất cẩn
  5. concop20

    concop20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chủ nhân "thật sự" của topic này có đời sống nội tâm cực kì phong phú, rất có khả năng viết truyện, tiểu thuyết, nếu tập trung thì có thể trở thành nhà văn, nhà viết kịch, ... không khó khăn gì. Nếu câu chuyện thật sự như thế thì rất hay và lãng mạn, tôi không có lí do gì để chê trách hay phàn nàn cả, nhưng chỉ sợ câu chuyện được tạo ra để 1 số người tự "make up" mình, và để bịp người khác. Có thể gọi là gì nhỉ, "Vừa ăn cướp vừa la làng"? Đời thật có nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, buồn.
    (Mới tham gia cái mạng ttvnol này, viết hơi lung tung, có gì không phải, mong mọi người bỏ qua)
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Sợ xung tuổi thì tốt nhất nên bỏ nhau đi Chết trước phí đời lắm đấy Còn đã mặc kệ thì mặc kệ luôn, có bỏ được nhau đâu mà thắc mắc lắm thế anh chị này.
    Nhưng tớ phải công nhận một điều là xung tuổi thì ít nhất cũng rất khắc khẩu. Thôi, khắc thế còn nhẹ đấy
  7. coriander

    coriander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cái này ở bên Tây ý, người ta gọi là Multiple Personality Disorder
    (hoặc Dissociative Identity Disorder). Ở đây có bác nào đã xem phim Identity chưa nhỉ, chuyện còn hay và lãng mạn hơn thế này nhiều. Phim xem hơi khó hiểu nhưng khi hiểu ra rồi thì thấy bất ngờ và quá hay.
  8. astee

    astee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, lớ quớ 1 chút là đã viết bài trả lời cái chủ đề này rôi. Hồi nãy đọc được 5 trang làm biếng quá nên định viết trả lời nhưng do có linh cảm nên đi đến trang cuối để xem tình hình như thế nào thì thấy đúng là topic này quá chuối. Cái bài viết đầu tiên thì thấy cô nàng Tú Ly này là 1 người đỏng đảnh, chẳng biết chăm sóc lo lắng gì cho người iu của mình, chẳng có 1 chút cá tính gì cả, nhưng càng vế sau thì "những đức tính tốt đẹp" của nàng lại được "lòi" ra đầy đủ. "Chủ nhân" topic này thiệt có trí tưởng tượng phong phú và thiệt là rảnh rỗi.
    P/S: nghĩ lại mình còn rảnh rỗi hơn khi đọc hết 12 trang này cộng thêm viết bài trả lời vào nữa.
  9. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, ở đây nhiều người đa nghi quá nhỉ. Vợ chồng em không có cách giải thích nào khác là bất cẩn để cho đứa bạn mượn nick và password để vào đây trút bầu tâm sự.
    Mong các bác tiếp tục tư vấn cho vợ chồng em nếu trong tương lai lại xảy ra dằn vặt nữa

Chia sẻ trang này