1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Em không hiểu khi bác đến với người con gái thứ 2 kia thì bác có chút tình cảm gì chưa hay chỉ đơn thuần là muốn giải khuây và trả thù người yêu cũ?? Chẳng hẳn lí do thì là cả 2 nếu không đâu dễ gì mà cô gái ở nhà biết được chuyện bác đã có quan hệ với một người con gái khác .Nếu vậy thì em có đôi chút nghi ngờ về tính cách đàn ông của bác đấy.
    Theo em với những gì mà cô gái ở quê nhà đã thể hiện "tình yêu" với bác thì cô ấy chưa xác định đuợc vấn đề này một cách nghiêm túc hơi đùa cợt .Và khi có cảm giác mất đi một người như bác cô ta đã có thái độ như vậy chứng tỏ tình yêu của cô ta nếu có dành cho bác là chưa đủ sâu đậm và thật lòng.trong khi với ngưòi con gái bên kia đã hiến dâng những gì của con gái cho bác và quan tâm đến bác như những gì mà bác hằng mong ở cô bé ở nhà kia ..vậy điều đó nói lên điều gì ? Mà kể cả khi bác quyết định trở lại với cô gái cũ kia liệu tình yêu có tiếp tục duy trì được không khi xa mặt mà cách lòng.
    Chắc hẳn bác đã biết rằng giờ đây để lấy một người vợ thì cần chọn ai rồi đấy .
    Bác là người cứng rắn (như lời kể của bác) vậy em hy vọng trong truờng hợp này bác đưa ra đuợc 1 quyếtt định sáng suốt để không phải ân hận sau này .
    Chúc bác vui vẻ và thành công !
  2. htkien

    htkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác đã sai lầm khi quá quỵ lụy cô nàng đỏng đảnh đó. Con gái mà, mình càng phục tùng họ thì họ lại nõi máu chảnh. Đôi khi phải tàn nhẫn 1 chút thì mới giữ được người mình yêu. Tui có ông bạn suốt ngày mắng chửi đánh đập con nhỏ bồ ổng, vậy mà nhỏ đó lại chết mê chết mệt ổng mới khó hiểu chứ.
  3. fantasie

    fantasie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn bỏ cô người yêu bây giờ để quay về với cô người yêu cũ thì bạn là một thằng tồi...
    nếu bạn cứ cố sống tiếp với cô người yêu mới trong khi coi cô ý như cái bóng thì bạn là thằng độc ác...
    nếu cô người yêu cũ mà đồng ý quay lại với bạn thì hoặc là cô ta quá vị tha (trong trường hợp cô người yêu theo như bạn nói thì có vẻ khó xảy ra) hoặc cô ta đơ đơ...
    đôi khi con người ta cứ mải đi tìm những cái viển vông để rồi khi nhận ra mình ngu thế nào thì đã muộn...
    xin lỗi nếu có hơi nặng lời..
    mong là bạn sẽ có quyết định đúng đắn và sau này có làm sao thì cũng đừng hối tiếc vì đã lựa chọn như thế...
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Được voi đòi tiên. Rồi đến lúc bác sẽ mất cả 2 cho mà xem
  5. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, tôi thực sự là một thằng tồi. Chẳng biết có phải vì cuộc sống xa xứ cô đơn hay vì nhu cầu của một người đàn ông trưởng thành mà tôi vẫn tiếp tục dấn sâu vào mối quan hệ thể xác với cô gái bên cạnh. Tôi ham mê thể xác cô ấy, nhưng trong lòng lại nhớ nhung da diết cô gái ở xa. Bây giờ tôi vẫn gọi điện về cho cô ấy, tuy không dám nói đến chuyện yêu đương nữa nhưng tôi thèm được nghe giọng nói của cô ấy và muốn biết cô ấy vẫn bình an. Cô ấy bây giờ vui vẻ lắm, chẳng biết là vui thật hay giả vờ, nhưng cô ấy có vẻ rất cương quyết.
    To Lambchop: tôi đã thử mọi cách rồi em ạ. Nhẹ nhàng khuyên bảo, trách móc, rồi lạnh lùng...đều vô hiệu, cô ấy chẳng chịu thay đổi. Cũng có thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc vì có cảm giác cô ấy yêu mình, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Tôi cũng chán chơi cái trò đuổi bắt này, tôi mệt mỏi rồi em ạ. Có lẽ tôi sẽ nghe lời em khuyên.
    To chimcat: Ý của bạn rất hay. Nếu bạn ở Hà Nội thì bạn có thể giúp tôi chuyển yêu cầu này đến cái người mà tôi có ý định cưới làm vợ cả . Nếu cô ấy đồng ý thì tôi sẽ viết đơn lên ************* ngay.
    To victor charlie: Tôi đang cố gắng để yêu người mới, nhưng chỉ sợ tôi không quên được người cũ thì sẽ khổ cho cô ấy và khổ cả cho tôi nữa. Tôi không bao giờ nghĩ người yêu cũ có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình tôi đâu, nhưng không phải tôi cay cú bạn ạ, mà cô ấy thực sự như một phần máu thịt của tôi rồi, khó quên lắm.
    To anhlatycuoi: Sợ là tôi không làm được như bạn khuyên. Bản chất con người vốn tham lam, mà tôi thì đâu phải thần thánh gì
    To Baby: người yêu cũ của anh tiếp nhận lỗi lầm của anh một cách bình thản đến mức anh không dám đặt giả thiết như em nói, là cô ấy yêu và đau đớn đến mức nào khi nghe chuyện này. Nếu anh biết chắc là có điều đó thì anh sẽ quay lại với người cũ cho dù mất bao nhiêu thời gian để cho cô ấy tha thứ. Nhưng anh không tin đâu em ạ, anh là một người không được yêu.
    To những bạn khác: Tôi cũng đã nghĩ đến tất cả những gì mọi người đã nói. Là thằng đàn ông dám đứng mũi chịu sào nên tôi đã không rời bỏ người yêu mới và hiện nay đang cố gắng để yêu cô ấy. Ít ra tôi cũng rất thích cô ấy về mặt thể xác, hy vọng trong tương lai, sự chăm sóc trìu mến của cô ấy với tôi sẽ làm tôi yêu cô ấy được.
    Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp tôi chia sẽ nỗi dằn vặt trong lòng. Tôi sẽ còn gặp lại các bạn để tâm sự mỗi khi tôi buồn. Mong các bạn sẽ là động lực để tôi tìm ra lẽ sống thực sự của đời mình. Tôi vẫn chông chênh quá.
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn ko nên tự trách mình như thế .....đã là đàn ông con trai lđố ai mà có thể ...thoát khỏi sự cám dỗ của cuộc sống ...hả bạn ..
  7. fantasie

    fantasie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    hờ... nếu mà cứ ám ảnh về chuyện ham thích thể xác cô ấy thì mãi cũng không tiến bộ hơn được.. sao ko nhìn nhận ở những mặt tốt khác của cô ấy nhỉ.. ví dụ như 1 ng` chồng thì luôn hi vọng ở vợ một sự trìu mến, tận tâm chẳng hạn... hay là bạn thừa những cái đó rồi không biết???
  8. ha-trang

    ha-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, cô bạn gái cũ sẽ không tha thứ cho bạn đâu, cho dù cô ấy có yêu bạn hay không. Việc cần làm với bạn bây giờ là quên cô ấy đi càng nhanh càng tốt cho đỡ khổ, và giữ lấy những gì trong tầm tay. Rồi sẽ có lúc bạn thấy là tình yêu dành cho người cũ chuyển hết sang người mới lúc nào không biết ấy chứ. Mà bạn có lấy được cô người yêu cũ thì bạn có chắc là sẽ hạnh phúc không nếu tính cách hai người trái ngược nhau như vậy? Đàn ông là phải cứng rắn lên, bạn cứ thế này thì cô người yêu cũ sẽ chẳng còn tôn trọng bạn nữa đâu, muốn làm bạn với cô ấy cũng khó chứ chưa nói gì đến quay lại. Mong là mấy lời này sẽ làm bạn củng cố thêm được quyết tâm. Còn nếu không quên được thì chịu thôi, chẳng ai giúp bạn được đâu.
  9. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trên đơì có nhiều người sướng mà ko biết hưởng thế nhỉ. Tự bạn cũng nói rằng bạn ko được #1 yêu , tại sao còn phân vân nhỉ. Nên focus vào t/y cho #2. Trước khi gặp #2, #1 đã muốn chia tay rồi mà. Bây giờ ko phải là lúc để bạn ngồi tiếc rẻ đâu, hãy chăm sóc #2 đi kẻo rồi có ngày bạn cũng sẽ ngồi nuối tiếc #2 như bạn nuối tiếc #1 bây giờ. Nếu bạn có yêu #2 nên toàn tâm toàn ý với cô ấy, con gái đi du học vất vả như vậy, nên là chỗ nương tựa cho người ta. Hi vọng nối lại tình xưa nghĩa cũ nên dẹp đi. Ko bao giờ, ko đời nào cô ấy tha thứ cho bạn đâu.
    Mà thích stubborn hả?? cho mình liên lạc với #2, đảm bảo sau 1 tháng cũng sẽ bướng bỉnh , ngang ngạnh như bạn thích liền . Mà nhân tiện, những điều bạn nói về tình cảm còn có với #1 giống như là ex của mình đôi khi than thở với mình ấy, sợ thật. ( đừng mừng vội, mình ko phải #1 đâu , ex mình có vợ rồi )
  10. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    he he he, bác gì gì ah, đâm lao thì phải theo lao thôi bác ơi.. theo bác nói thì cô ta cũng đảm đang, biết chăm sóc, trìu mến và yêu bác mà.. hình như bác đến với cô thứ 2 cũng chẳng phải lấp chỗ trống về mặt tình thần mà đơn giản là tìm thú vui thể xác để quên người thứ 1 mà thôi, thử 1 lần bác đến với cô ta bằng tình cảm của mình đi, biết đâu bác sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị của cô ý, thú vị hơn thể xác ý chứ.. Mà còn điều nữa, con gái lạ lắm, có những người biết mình có người yêu nhưng vãn tìm mọi cách có được mình, nhưng cũng có người có được mình, nhưng khi biết mình ko quên người xưa thì sẽ chọn cách ra đi.. Cẩn thận ko bác sẽ chẳng còn gì đâu.

Chia sẻ trang này