1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trời, mọi người nói gì lạ vậy ?? Không yêu người thứ 2 mà vẫn cố gắng phải yêu àh, như vậy liệu có hạnh phúc kô?? Theo mình thì... bỏ cả 2, ngồi suy nghĩ lại mình đã sai cái gì, và lần sau thì chín chắn hơn, đừng bao giờ làm như vậy nữa. Hãy tập trung vào việc học hơn, chơi thể thao,tiếp xúc với nhiều người hơn, OK. Còn nếu cần nhu cầu quá thì gọi theo số : 08.353535353535 và 35
  2. candy00

    candy00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tui có con bạn thân sôi nổi vui vẻ hoà đồng và giàu tình cảm, nhưng trong suốt 4 năm đại học không hề yêu một ai, nó mơ mộng sẽ dành tình cảm cho một người xứng đáng. Thế rồi nó yêu, trong số tất cả những chàng vây quanh nó chọn một người trung bình nhưng hiền lành tốt tính và tình cảm (đấy là hồi đầu nó nói thế). Xong, phát hiện ra ngày xưa anh ta giống như bạn yêu một người con gái ?oNhỏ nhắn, đáng yêu mà cũng đáng ghét vì rất ngang ngạnh, chẳng chịu thua ai bao giờ. Thông minh, nhanh trí nhưng cũng rất ngây thơ trong một số chuyện. Nàng là con gái một trong gia đình khá giả, quen được cưng chiều và lại không có em út gì nên khái niệm nhường nhịn không nằm trong tính cách. ?o rồi nàng đi xa và họ chia tay. Anh chàng này cũng giống bạn tìm đủ mọi cách níu giữ nhưng không được, chua thêm một câu hoàn cảnh gia đình nhà anh ta cũng giống bạn nốt. Đến lúc biết được điều đó thì nó đã lỡ trao thân cho người ta rùi. Nó thường bảo tui là lúc nào cũng ở trong tình trạng buồn bã, căng thẳng, không biết người ta đến với mình là vì thể xác hay vì tình cảm, nó hay khóc với tui lắm, bảo tại sao lại đi chọn một người như thế trong khi có biết bao nhiêu người để ý và trân trọng nó. Anh ta thì luôn ngọt ngào với nó còn nó thì cảm thấy bị tổn thương khi bị lấy làm người thay thế. Tôi xui nó bỏ quách thằng cha không xứng đáng đấy nhưng nó sợ dư luận và thậm chí thương cho người đến sau phải khổ vì nó đã trot?Từ một con bé lúc nào cũng hay cười, hay hát và sôi nổi bây giờ nó gầy sọp và buồn rầu và luôn luôn thấy khổ sở. Thực ra tui mà là nó thì đau đớn mấy tôi cũng ?ođá? anh bạn nó bây giờ. Thẳng thắn ra trên đời này cũng còn đầy người tử tế yêu thương nó thật lòng và tui nghĩ cũng sẽ chấp nhận qk của nó, chẳng việc gì phải theo người chẳng yêu thương gì mình, chỉ đến với mình vì thể xác. Mà ở đời con gái dịu dàng hi sinh là cứ khổ vậy đấy. Tôi nói để cho bạn thấy bạn đã làm một việc vô trách nhiệm đến thế nào, và làm khổ một người tốt như thế nào. Hãy nhìn vào sự thật thế này này, cô ấy (người yêu cũ của bạn ý) có thích nghi được với gia đình bạn không? (Giả sử là khi hai người có lấy được nhau đi nhé) bạn hầu cô ấy được chứ cả gia đình bạn thì chắc chắn là ko rồi đúng không? Hời hợt và bồng bột thì sửa được còn tính ích kỷ thì khó sửa lắm bạn ạ. Nhưng tui cũng nghĩ bạn là thằng vẫn còn ?oxuân?T lắm mới kiếm được một cô bạn gái bây giờ, chứ là tui thì tui ?ochửi? cho một trận rồi ?ođá? luôn. Độc ác và vô trách nhiệm như những người giống bạn không đáng để hưởng hạnh phúc ( dù là về physical đi nữa).
  3. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ui...tui đang đứng ở trên đỉnh núi đây, ở đây cao quá.... Nhưng mà.... hình như bên kia có đỉnh núi cao hơn, sang đó trèo thui...
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ui giời,mình thì thấy chuyện này giống chuyện của mình luôn,chứ chả thấy giống chuyện của bạn mình tẹo nào cả.Hì hì.Nhưng thật sự là là thằng người cũng nên sống ích kỷ 1 chút bạn ạ,hay phải biết nghĩ đến mình trước hết,tức là đừng có tự dằn vặt đau khổ nữa,hãy hưởng thụ đê.Con cá mất là con cá bé,không phải con cá to đâu,quên đê!!!!!
  5. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự không muốn kể điều này với các bạn, nhưng các bạn nên hiểu rõ hơn là tôi không phải thằng đàn ông đầu tiên của cả hai cô gái. Cô đầu tiên thì còn nghi ngờ một chút nhưng cô thứ hai thì tôi biết rõ tôi không phải là người diễm phúc. Thực sự tôi không phải là người quá để ý về chuyện đó, nhưng các bạn nên hiểu rõ hơn để xét đoán vấn đề của tôi một cách khách quan hơn.
    Cô thứ hai bây giờ cũng khổ vì tôi. Thậm chí trong giấc ngủ, trong khi quan hệ với cô ấy tôi cũng thỉnh thoảng lỡ gọi tên người yêu cũ. Con người mà không hạnh phúc thực sự thì khó có thể tỏ ra mình đang cảm thấy hạnh phúc. Bạn gái mới của tôi là một người khá nhạy cảm, cô ấy biết điều đó.
    Tôi thực sự còn nhớ và yêu người cũ nhiều lắm, nhưng có lẽ đành cố quên thôi vì chẳng còn cách nào quay trở lại nữa.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    hihihihi, vậy là you đã quan hệ với cả hai cô gái sao? Xem lại bài trước của Chop đi, Chop có hỏi là có phải cô thứ hai đã mất rùi khi đến với you không ?
    Với cô gái đầu tiên nếu đã quan hệ luôn thì...Chop cũng không biết nói gì bây giờ...Tình yêu cô ấy dành cho you không sâu sắc lắm, nhưng vẫn có thể qh hay sao? Bởi vì thường một người con chỉ qh với người mình yêu thật sự mà thôi????
    Hic...còn cô gái thứ 2, Chop cũng không biết nói sao nữa? Không biết tuổi của you và họ là bao nhiêu? Mạng phép nói theo ý kiến cá nhân Chop, nếu you và hai người kia tuổi đã rất trưởng thành thì Chop sẽ không nói gì, còn nếu hai người con gái kia còn nhỏ, đặc biệt là người thứ nhất ...mà đã mất khi gặp you, và lại dâng cho you trong khi tình cảm hời hợt thế thì Chop ....à...cũng không biết nói gì...hihihihi...(cười cho đỡ mắc cỡ vì không biết nói gì...)
    Mà anh môitim, gọi anh vì có lẽ anh lớn tuổi hơn Chop ...anh từng có bạn gái, và hiện tại cũng có người mới..Mà người nào anh cũng đã quan hệ (qh chính với bạn gái của mình nhé) thì anh nghĩ về anh thế nào? Riêng Chop cảm thấy không tốt đẹp lắm thì phải? Nó không giống với mẫu người bản thân anh...Vì bản thân con người caring và lo lắng như vậy thì ắt hẳn biết suy nghĩ hậu quả mọi việc..
    Có người đến đây sẽ bảo, đàn ông muh...đàn ông thì sao? Không lẻ bồ cô nào thì cũng quan hệ với cô ấy sao....Cuối cùng hậu quả vẫn là girls, mà sao bây giờ Chop lại có suy nghĩ không hay về cả hai cô gái đó, không phải vì họ đã qh , mà đơn giải bởi vì họ đã qh trong khi tình cảm chưa đủ tin cậy ...Thế thôi....
    Chop hi vọng anh hãy suy nghĩ cho kĩ về vấn đề của mình...Nếu không thể trở về với người xưa, và không thể yêu cô gái bây giờ thì đừng làm khổ cho nhau nữa....
    Muốn yêu người nào đó phải nhìn vào tính tình, những mặt bền của họ, chứ đừng lấy thể xác mà mong có tình yêu...có thể sẽ có, nhưng hiếm và không bền...Tình yêu người ta cũng hay nói miễn cưỡng không có lợi gì...Mong anh hãy giải quyết chuyện của mình sớm nhất, trước khi nó có thể gây thêm đau khổ và hậu quả khó lường cho đối phương..mà trong tình cảnh này là cô gái thứ hai...Và Chop tin rằng, bản thân anh cũng chẳng sẽ sung sướng gì...sẽ mang mãi mặc cảm tội lỗi....
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 15/07/2004
  7. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lẫn tai hại quá,quan hệ ở đây là để thoả mãn nhu cầu chứ không phải là để trao cái giá ngàn vàng.
    Nói chung là giờ đc moitim này chỉ có đi tiếp mà thôi,làm gì còn đường lùi nữa,phân vân nghĩ ngợi mà làm gì.
  8. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Hi Candy, anh Moitim
    Không hiểu sao tôi thực sự thấy vui khi đọc bài viêt của Candy. Ước gì tôi có một chút mạnh mẽ như bạn. Nhưng khi yêu mình trở nên yếu đuối và bị động lắm bạn ạ. Có thể người ngoài cuộc bao giờ cũng tính táo và sáng suốt. Chẳng thế mà người ta bảo "yêu là mù quáng", khi yêu ta chỉ có trong mình đầy tràn một cảm giác hạnh phúc, passion, khi yêu người ta sẽ không có lý trí nưa chỉ là sự ngọt ngào và luôn tự huyễn hoặc mình "nếu ta yêu họ chân thành thì ta cũng sẽ có được tình yêu chân thành của họ" Nhưng mà đấy chỉ là phía ta mà thôi, họ thì lại khác.....Và nói chung đó gọi là "có duyên mà không phận". Chẳng ai nói trước được điều gì và cũng đừng phán xét ai khi mình chưa rơi vào hoàn cảnh đó bạn ạ.
    Anh moitim a, em có thể phần nào hiểu được suy nghĩ và những dằn vặt mà anh đang phải trải qua, vì e cũng đã và đang ở trong tình cảnh giống như anh, rất giống. Chỉ thay vì em là một cô gái. Em rất thông cảm và hiểu những gì anh đang phải đối mặt. Không có gì khó bằng phải chiến đấu với chính bản thân mình, và để chiến thắng được bản thân chắc rằng ta sẽ phải đau đớn và buồn khổ lắm. Nhưng hãy cố gắng lên anh ạ, nếu quyết tâm sẽ làm được.
    Kinh nghiệm của em nhé, để quên hình ảnh một người đó là "không nhớ", hơi mâu thuẫn đúng không? Mặc dù hình ảnh và ý nghĩ vừa người đó cứ đôi lúc nhẩy vào trong đầu anh, nhưng anh hãy chấm dứt nó ngay, và vứt nó ra khỏi đầu. Thay vào đó là nghĩ đến những gì tồi tệ nhất mà người đó đã làm với anh. Và trong thời gian này, sẽ chỉ có những suy nghĩ xấu xa và tồi tệ về con người đó mới có thể giúp ta vượt qua. Đó là cách em đang làm, hy vong nó sẽ usefull với anh.
    Chúc anh sẽ sớm tìm được niềm vui và sự bình an
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Anh moitim à, tại sao anh lại bi quan như vậy? Nhưng tại sao trước khi đi anh và chị ấy không nói chuyện với chị ấy 1 cách thẳng thắn....Baby rất khâm phục anh về tình cảm mà anh dành cho chị ấy. Baby nghĩ anh muốn biết thực chất tâm trạng chị ấy như thế nào thì anh nên sắp xếp về VN đi, như vậy thực tế hơn, và anh cũng hiểu được những tình cảm mà chị ấy dành cho anh là bao nhiêu....Anh ở bên đó, chị ấy bên này thì làm sao mà hiểu nhau khi chuyện xảy ra như vậy....Đối diện với chị ấy 1 lần để giải quyết, baby nghĩ nếu chị ấy hiểu rõ hoàn cảnh của anh thì sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng baby nghĩ không dễ dàng gì đâu khi biết người yêu đã đi quá giới hạn với 1 cô gái khác...Baby nghĩ chị ấy đã rất đau khổ khi ở bên này anh nói yêu chị ấy vậy mà khi qua đó anh lại thay đổi.Chính vì vậy anh nên nói thật hoàn cảnh của anh cho chị hiểu.....Nhưng sao anh không nói về chị bên nước ngoài kia nhỉ, chị ấy có buộc anh phải chịu trách nhiệm không? Vì theo baby biết thì con gái bên nước ngoài sống rất thoải mái và không quan trọng chuyện đó......Nhưng là 1 người đàn ông thì phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Chúc anh luôn sáng suốt để quyết định!
  10. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ''"Môi tím"...bài hát xưa em vẫn thường thích, phải không Tú Ly...
    Chop à, em cũng không sai khi kết tội tôi là một gã đàn ông xấu tính vì yêu ai cũng quan hệ với người ta. Nhưng còn phải tuỳ hoàn cảnh đưa đẩy nữa mà, chưa kể tôi là đàn ông, cách sống có thể thoáng hơn chị em phụ nữ các em.
    Người yêu thứ nhất và thứ hai của tôi đều là những người trưởng thành rồi. Quả thật khi yêu người thứ nhất thì vì quá yêu, sợ mất nên tôi đã nghĩ làm cách nào chiếm được cô ấy để chắc chắn là cô ấy thuộc về mình. Rồi do tôi cố ý một phần, do hoàn cảnh thuận tiện một phần mà cô ấy đã sa ngã với tôi. Hồi đó cô ấy dằn vặt rất nhiều và có khi rơi vào khủng hoảng nữa, nhưng cô ấy vượt qua rất nhanh và trở nên trầm tính hơn. Vượt qua nhanh đến mức tôi phải khâm phục và phải tự hỏi có đúng là cô ấy cảm thấy khủng hoảng dằn vặt thật hay không. Lúc đó cô ấy đã bắt đầu tính chuyện lâu dài với tôi, nhưng càng ngày quyết tâm của cô ấy lại càng nhạt đi. Có lẽ vì chúng tôi cãi nhiều. Khi tôi cầu hôn thì cô ấy lại chẳng nói gì hết. Lúc ấy tôi biết mình đã sai lầm vì tưởng rằng khi nắm được thể xác thì sẽ điều khiển được cô ấy theo ý mình muốn.
    Còn người thứ hai thì đúng là tôi hồ đồ vì không cưỡng lại được miếng ngon dâng tận miệng. Về thể xác thì người thứ hai còn hấp dẫn, khéo chiều chuộng hơn người thứ nhất mặc dù ít tuổi hơn, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn nhớ nhung và ao ước người thứ nhất đến vậy. Cả hai cô gái đều là người rất đảm đang, nấu ăn ngon, quan hệ khéo léo, chỉ có điều là người thứ hai để ý chăm sóc tôi, còn người thứ nhất nếu muốn cũng có thể làm như thế, và thậm chí tốt hơn thế, thì lại không bao giờ có ý muốn làm.
    Hiện giờ tôi vẫn chưa biết nên làm gì. Tôi vẫn bức xúc quá.

Chia sẻ trang này