1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop có ông bạn, khi ổng đọc bài của anh ổng bảo rằng...: Sao trên đời này có người sướng thế...Có nhiều con gái đẹp, dịu dàng săn sóc và lo lắng...Mất cô này thì còn có cô khác..hahaha, không ở trong chăn sao biết chăn có rận à....Mà anh cũng có sung sướng gì đâu nhỉ...Ừm..bó tay...chỉ biết nói lời an ủi anh mà thôi...anyway, đôi khi chỉ cần trút tâm sự trên mạng ảo này cũng làm cho mình đỡ xì trét phần nào đúng không? Vì mọi hành động mình vẫn là người quyết định...Chúc moitim thêm nghị lực quyết định mọi chuyện...
    Anyway, bài môi tím Chop cũng có từng nghe qua rùi thì phải...chả trách nick name của you là moitim...vậy mà lúc đầu cứ nghĩ là mõi tìm...hihihi
  2. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài biết của anh mà sao tôi thấy mình cũng giống anh thế, không biết tôi có họ hàng xa gần gì không nữa! Có lẽ là một tương lai gần chăng??? Tôi cũng đã thích, đã yêu và cũng đã suy nghĩ giống như anh chỉ có điều tôi vẫn chưa làm điều gì đó với cả hai cả! Một cô nàng thì như một công chúa quen được chiều chuộng thì tôi lại chết mê chết mệt còn cô nàng kia thì lại như cô bé lọ lem đến từ câu chuyện cổ tích - tất nhiên là tôi chỉ ví thế thôi bởi vì thực tế nhóc đó rất xinh (thực sự là rất- không nhầm đâu); Đến bây giờ mọi người cũng đều khuyên tôi là hãy dứt ra và tìm hiểu kỹ càng xem đã! Người tôi yêu hiện vẫn đang là sinh viên nhưng lại là một Đảng viên (nhưng tôi không hiểu được tại sao nhóc lại như vậy); còn cô bé kia là sinh viên trường CĐ Mẫu giáo; cả hai người đều là con gái của bố mẹ tôi. Tôi cũng là người trong cuộc và bản thân tôi cũng đang lâm vào tình huống giống như anh, tôi hiểu được cái khó khăn khi lâm vào tình huống như thế! Tôi cũng đã đọc hết tất cả các bài viết ở đây nhưng thực sự tôi không biết phải làm như thế nào cả? Phải chăng tôi quá mềm yếu?
  3. tungllai

    tungllai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết anh đến với cô gái gái kia chỉ để thử thách và chờ câu trả lời của người yêu nơi quê nhà nhưng như vậy là quá ư tàn nhẫn anh biết không????
    Cách sử sự của anh đã phá hỏng hoàn toàn tính cách con người của anh
    Anh từ một người có thể nói hoàn hảo trong mọi lĩnh vực .Trong đó có cả tình yêu (Ai bảo trong tình yêu quá chiều chuộng là sai lầm) bây giờ trong mắt cả 2 người anh là một chàng họ SỞ
    Quay lai để xin lỗi và vun dắp cho tình yêu cũ ư???? không nên
    Tiếp tục ban phát tình yêu hờ hững cho cô gái mà anh đã sống như vợ chồng ư ???? Liệu anh có đủ bản lĩnh để đối mặt
  4. saydieucay

    saydieucay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn ạ, hãy để mọi chuyện trôi qua 1 cách êm đềm và nhẹ nhàng nhất. Mình rất khâm phục cô gái thứ nhất của bạn, khi bị bạn đoạt, mà cô ấy vẫn ko quan tâm , hời hợt với bạn, thường thường họ phải bám theo đòi trách nhiệm , hay 1 cái gì đó chứ. Một cô gái như vậy mà làm bạn nhớ đến lúc này cũng ko tồi đâu. Nếu cô ấy xử với bạn khi bạn ko chiếm thân xác thì rõ là cô ấy đang kén chọn và chưa thật lòng với bạn. Nhưng đằng này lại khác. Có lẽ bạn ko xứng với cô ấy. Hoạc cô ấy đóng kịch như bạn nghĩ. Bạn cũng nên cẩn thận đừng để mất đi người yêu thứ 2 của mình.
    To Candy00
    Tui có con bạn thân sôi nổi vui vẻ hoà đồng và giàu tình cảm, nhưng trong suốt 4 năm đại học không hề yêu một ai, nó mơ mộng sẽ dành tình cảm cho một người xứng đáng. Thế rồi nó yêu, trong số tất cả những chàng vây quanh nó chọn một người trung bình nhưng hiền lành tốt tính và tình cảm (đấy là hồi đầu nó nói thế). Xong, phát hiện ra ngày xưa anh ta giống như bạn yêu một người con gái ?oNhỏ nhắn, đáng yêu mà cũng đáng ghét vì rất ngang ngạnh, chẳng chịu thua ai bao giờ. Thông minh, nhanh trí nhưng cũng rất ngây thơ trong một số chuyện. Nàng là con gái một trong gia đình khá giả, quen được cưng chiều và lại không có em út gì nên khái niệm nhường nhịn không nằm trong tính cách. ?o rồi nàng đi xa và họ chia tay. Anh chàng này cũng giống bạn tìm đủ mọi cách níu giữ nhưng không được, chua thêm một câu hoàn cảnh gia đình nhà anh ta cũng giống bạn nốt. Đến lúc biết được điều đó thì nó đã lỡ trao thân cho người ta rùi. Nó thường bảo tui là lúc nào cũng ở trong tình trạng buồn bã, căng thẳng, không biết người ta đến với mình là vì thể xác hay vì tình cảm, nó hay khóc với tui lắm, bảo tại sao lại đi chọn một người như thế trong khi có biết bao nhiêu người để ý và trân trọng nó. Anh ta thì luôn ngọt ngào với nó còn nó thì cảm thấy bị tổn thương khi bị lấy làm người thay thế. Tôi xui nó bỏ quách thằng cha không xứng đáng đấy nhưng nó sợ dư luận và thậm chí thương cho người đến sau phải khổ vì nó đã trot?Từ một con bé lúc nào cũng hay cười, hay hát và sôi nổi bây giờ nó gầy sọp và buồn rầu và luôn luôn thấy khổ sở. Thực ra tui mà là nó thì đau đớn mấy tôi cũng ?ođá? anh bạn nó bây giờ. Thẳng thắn ra trên đời này cũng còn đầy người tử tế yêu thương nó thật lòng và tui nghĩ cũng sẽ chấp nhận qk của nó, chẳng việc gì phải theo người chẳng yêu thương gì mình, chỉ đến với mình vì thể xác. Mà ở đời con gái dịu dàng hi sinh là cứ khổ vậy đấy. Tôi nói để cho bạn thấy bạn đã làm một việc vô trách nhiệm đến thế nào, và làm khổ một người tốt như thế nào. Hãy nhìn vào sự thật thế này này, cô ấy (người yêu cũ của bạn ý) có thích nghi được với gia đình bạn không? (Giả sử là khi hai người có lấy được nhau đi nhé) bạn hầu cô ấy được chứ cả gia đình bạn thì chắc chắn là ko rồi đúng không? Hời hợt và bồng bột thì sửa được còn tính ích kỷ thì khó sửa lắm bạn ạ. Nhưng tui cũng nghĩ bạn là thằng vẫn còn ?oxuân?T lắm mới kiếm được một cô bạn gái bây giờ, chứ là tui thì tui ?ochửi? cho một trận rồi ?ođá? luôn. Độc ác và vô trách nhiệm như những người giống bạn không đáng để hưởng hạnh phúc ( dù là về physical đi nữa).
    Bạn ạ, tại sao lại có cách giải quyết tiêu cực đến vậy, tại sao ko giúp anh ta tìm lại chính mình, giúp anh ta vượt nên nhưng đâu kho do người con gái trước để lại. Người ta nói hạnh phúc phải do mình đi kiếm cơ mà. Có 1 câu thơ nói.
    Hãy nhìn vào mắt em anh nhé
    Hãy giữ tay em anh nhé
    Em đưa anh tới vầng quang.
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    thứ 1 : yêu người ko yêu mình lấy người ko muốn lấy mình là cách ngắn nhất làm cho hiện tại và tương lai của mình ra bã <---- stop vụ #1 đi anh ạ.
    thứ 2 : chúng ta đều hết tuổi yêu để yêu rồi anh ạ, bây giờ là yêu làm sao để sau này có được 1 gia đình êm ấm hạnh phúc. Hãy chọn người CÓ THỂ đem lại điều đó CHO ANH, đừng chọn người KHÔNG THỂ .
    hì nếu em chọn ng` yêu em cũng sẽ làm thế, tiếc là ko chọn được nữa, vì ko có người thứ 2 ngang ngửa để chọn.
  6. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc rõ ngọn ngành chuyện của bác moitim VC thấy trong chuyện này chẳng có ai là đáng thương hết. Mọi người có thể nói tui là người cổ lỗ nhưng tui không thích những chuyện tình cảm sặc mùi xác thịt như vậy. Xin lỗi nếu tui nói hơi quá nhưng quả là tôi không tìm được cách diễn đạt nào khác.
    Tui cũng không hiểu tình cảm của bác moitim dành cho cô gái đầu tiên lớn đến mức nào nhưng qua những điều bác nói tui cảm thấy bác muốn chiếm đoạt cô ấy nhiều hơn. Khi yêu người ta trân trọng và giữ gìn cho người mình yêu chứ không cố chiếm đoạt bằng cách rằng buộc về thể xác. Vì nói cho cùng thì có được thể xác của một người mà không có được trái tim của người đó thì có nghĩa gì đâu.
    Bác hãy thử đặt giả thiết nếu bây giờ cô người yêu cũ đồng ý quay lại với bác và rồi bác lại mệt mỏi và không thể chiều nổi cô ấy liệu bác có lại dằn vặt vì nhớ cô gái hiện nay không?
    Được victorcharlie sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 17/07/2004
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ người đang ở bên cạnh tôi đang dằn vặt tôi rất nhiều vì cô ấy đọc được topic này. Cô ấy hành hạ tôi bằng nỗi khổ sở của mình và đòi chia tay. Tôi nghe tin này một cách thản nhiên (lạ thật). Cô ấy bảo tôi là nếu muốn quay trở lại với người yêu cũ thì cứ việc, còn nếu không thì phải bỏ hẳn, không được nghĩ ngợi gì đến nữa, coi như chưa từng quen biết. Nếu không cô ấy sẽ ra đi.
    Có lẽ cả hai cô gái đều chưa phải là người bạn đời của tôi chăng? Tôi không hề có ý muốn cưới cô gái hiện tại chút nào vì không cảm thấy yêu, chỉ thấy cần về mặt thể xác, mà cái này, đàn ông tìm đâu chẳng được (xin lỗi Sirius Black ). Có lẽ tôi sẽ chia tay với cô gái hiện tại, tiếp tục thì chỉ có hại cho tương lai cô ấy mà thôi. Tôi sẽ chia tay mặc dù không quay trở lại được với người yêu cũ nữa.
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    theo tôi, bạn quả là tầm thường, cái mà bạn dành cho người con gái thứ nhất có lẽ không phải là tình yêu ,mà có lẽ là sự tiếc nuối, tiếc vì chưa có được cô ta, bạn là kẻ hiếu thắng, thế thôi , chứ bạn chẳng hề yêu gì cô thứ nhất cả. Còn với cô thứ hai, thì, mình xin lỗi phải nói là bạn hơi "KN" bạn đã lấy đi cái quý giá của người ta mà sau đó chỉ coi người ta như cái bóng. Mình không ngờ có loại như bạn trên đời, núp sau cái học thức, vẻ hoà nhoàng là một còn người ..... mình chẳng biết dùng từ nào đểw diễn tả nữa.
    Theo mình thì bạn hay wen cô gai thứ nhât đi và hãy tập trung cho cô gái thứ 2, nhưng nếu bạn thật sự không yêu cô thứ 2 thì cũng nên nói thẳng ra, đừng có nhận sự chẳm sóc của cô í nữa, bạn có thấy bạn lại giống người yêu thứ nhất của bạn không, ÍCH KỈ. thôi, tôi chỉ xin nói vậy, mong bạn hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi làm một điều gì đo nhé, vig khi đã làm rồi thì sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm đó
  9. pucevn

    pucevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao với anh moitim đây nhỉ, con người chứ không phải thánh nên những chuyện thể xác, mạc dù nói ra hơi thô lỗ nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh mà nói rằng nó rất quan trọng và không thể thiếu được. Nhưng trong giới hạn nào đó thôi, chứ không phải hy sinh ngay cả chính mình để có được điều đó hàng ngày đâu. Chắc là anh hơn tuổi em, em thì trải đời cũng chưa nhiều lắm nhưng cũng đủ để biết rằng khi yêu con người ta thường ích kỉ lắm, em cũng vậy chứ chẳng nói ai hết, mất đi rồi mới thấy tiếc , và càng tiếc thì càng dằn vặt, càng muốn đoạt lại nó dù trong thâm tâm biết là dẫu có lấy được lại cũng không toàn vẹn, hạnh phúc. Bởi thế anh ạ, hăy suy nghĩ thật kĩ và quyết định, đôi khi ngọc ở trong tay anh mà anh không biết đâu.
  10. pucevn

    pucevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ủa, viết xong, nhìn lại thấy anh moitim la nữ, sao kì quá vậy, nam hay nữ đây

Chia sẻ trang này