1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    hihihi, chuyện tình viết thế kia mà bạn còn hỏi là nam hay nữ sao? Trên TTVNOL này, nhiều người lấy kí hiệu giới tính ngược lắm bạn à...
    to moitim: Đã quyết định rồi à...Như vậy có hơi tàn nhẫn không? Dù sao, mọi quyết định vẫn do you...chop chỉ mong you suy nghĩ thật thấu đáo và kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mà có thể làm đau người con gái vô tội kia....Hừm...
  2. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    "Cô gái vô tội" à, hừm
    Em Chop ạ, cô ấy chỉ vô tội trong câu chuyện của tôi thôi, ít ra trong hai người con gái thì cô ấy là người không được tôi yêu nên mọi người có cảm giác cô ấy tốt và đáng thương. Thực ra cô ấy yêu đương cũng tính toán lắm, chăm sóc cho tôi nhưng cũng đòi tôi phải đáp lại y hệt, không được như ý thì cau có và lầm lì, có khi nặng lời nữa. Tôi biết là lỗi do mình khi không yêu cô ấy được như cô ấy muốn vì tình cảm dành cho người cũ còn nhiều quá, nhưng nhiều khi cô ấy làm tôi hết cả kiên nhẫn vì cái thói cằn nhằn. Với lại tôi đâu phải là thằng đi cưỡng đoạt sự trinh trắng của cô ấy đâu.
    Dạo này chúng tôi hay gây gổ, tình cảm của tôi nhạt đi nhiều quá. Cô ấy lại hay trêu tức tôi, gọi điện thoại cho những người bạn trai cũ và cười nói lả lơi ngay trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng ghen tuông gì, chỉ cảm thấy chán ngán hơn. Có lẽ tôi sẽ sớm có quyết định về tình cảm cho bản thân mình trong tương lai gần.
    Bạn Pucelvn ạ, nếu bạn chú ý đọc hết cả 4 trang topic thì bạn sẽ hiểu vì sao nickname của tôi lại là moitim, và tại sao tôi còn giả gái nữa
  3. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cùng, cả 3 người trong chuyện của bác moitim đêu không có thứ gì gọi là tình yêu hết. Chẳng còn gì để nói nữa.
    VC
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    :))
    Cái loại này mà cũng biết đến chữ dằn vặt mới choáng chứ.
    Đọc xong bài cuối cùng thì nên đổi tên topic thành tôi khoe thành tích của mình nè mới đúng
  5. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi các bác ạ, đây là tư vấn chứ không mượn các bác vào đây để chửi bới người ta và thể hiện mình tốt thế này mình tốt thế kia. Các bác nên nhớ tư vấn là cần có trách nhiệm chứ không phải để nói cho sướng miệng, hay đặt mình vào hoàn cảnh của người ta đã rồi hãy nói và nhớ rằng lời nói của mình có thể có tác động tiêu cực hoặc tích cực đấy.
    Anh moitim ạ, tôi thì tính cách chắc không giống anh đâu nhưng tôi vẫn có thể hiểu được hoàn cảnh và những điều anh tâm sự. Chắc cũng chẳng giúp được anh điều to tát cả, nhưng dù sao thì cũng là người ngoài cuộc nên cũng suy xét lý trí hơn anh là người trong cuộc chỉ đơn thuần bị tình cảm chi phối.
    Theo tôi thấy thì về cô người yêu thứ hai của anh có nhiều điểm đáng ngờ đấy, thông thường nếu cô ấy xử sự như anh kể là sau khi biết chuyện lại đi lả lơi với những người đàn ông khác để trêu tức anh thì có 2 khả năng: hoặc là cô ấy yêu anh nhưng thuộc mẫu đàn bà cứng rắn và đáng gờm đấy chứ không yếu đuối dịu hiền như cái vỏ yêu thương, chăm sóc anh đâu, hoặc là cô ấy không yêu anh đâu mà chẳng qua là cũng chỉ đi tìm nhu cầu xác thịt và chỗ dựa về tinh thần nơi đất khách quê người thôi (cái này thì tôi cũng ở nước ngoài nên tôi cảm nhận thế).
    Còn về cô người yêu thứ nhất thì tôi cũng hơi phân vân cho anh. Thực ra có nhiều cô gái bướng bỉnh, không quan tâm đến người khác vì hoàn cảnh, chẳng hạn họ được nuông chiều từ bé. Đối với những cô gái như thế thì ban đầu họ chưa cảm nhận được tình cảm chân thành của người đàn ông dành cho mình đâu, nhất là khi họ còn chưa từng trải cuộc đời, nhưng trong đó có không ít người khi nhận ra được ý nghĩa của tình cảm thật sự, khi đã hiểu biết hơn họ lại có thể yêu rất thật rất sâu đậm, cái đó xuất phát từ chính cá tính bướng bỉnh của họ đấy. Tuy nhiên, trường hợp của anh tôi thấy có vẻ là cô người yêu đầu của anh cũng chưa yêu anh, có lẽ tình cảm của cô ấy cũng chỉ mới là thấy được anh yêu chiều chăm sóc thì đáp lại phần nào thôi. Vì sự thực thì con gái khó dấu diếm tình cảm của mình lắm, nhất là khi ghen, nếu biết thông tin anh có người mới (trong khi đã từng có quan hệ với anh) mà vẫn giữ được sự bình thản thì chắc là cô ấy không yêu anh đâu.
    Như vậy dựa trên những gì anh kể thì tôi nghiêng theo chiều hướng ủng hộ quyết định hiện nay của anh. Tuy nhiên vẫn nhắc anh thận trọng quan sát đánh giá chính xác để đưa ra quyết đinh đúng đắn. Chỉ mong anh hãy đủ can đảm quyết đinh dứt khoát, khi đó anh sẽ thấy thanh thản, sẽ thấy vui sống và tôi tin rằng anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thôi bác moitim àh, theo tôi thì bác nên dứt khoát với cả 2 cô đi, tập chung mà học hành kẻo lại hỏng hết đó. Trên thực tế, 2 cô đó, 1 người bác không yêu còn một người không yêu bác, hehheh thiết nghĩ nên thui đi vì yêu và được yêu mới là hạnh phúc nhất, đời người sống được bao nhiêu đâu, thế nên hãy tìm một người mình yêu và yêu mình nhé! có lẽ bác sẽ cho tôi là toan tính trong chuyện đó nhưng thú thực là để có được tình yêu của người mình yêu thì tôi sẵn sàng làm mọi việc hiihi
  7. hoibilangnhangday

    hoibilangnhangday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác này tốt số quá, súyt có được người mình yêu, lại có được người " không có chỗ chê" yêu mình quên chết, vậy mà vẫn tính thả mồi bắt bóng. Thôi mà, cuộc đời có bao giờ tòan vẹn cả đâu. Thưc tế lên tí chứ
    Được hoibilangnhangday sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 20/07/2004
  8. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đi du lịch châu Âu về. Đầu óc đã nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều và trong lòng cũng dịu đi vì những cảnh đẹp đã mắt thấy tai nghe.
    Cảm ơn txhan rất nhiều. Lambchop nữa.
    Tôi đã biết mình phải làm gì. Sáng nay sau khi thức dậy, tôi đã gọi đến một hãng máy bay và book trước vé cho chuyến bay vào tháng 9, là tháng tôi sẽ được nghỉ 3 tuần. Về thăm quê hương. Và quan trọng hơn cả là tôi sẽ thử nói chuyện với TL một lần cuối cùng. Với tính cách của nàng thì 99% là tôi sẽ không được tha thứ, nhưng cứ để trong lòng thế này thì tôi không chịu nổi. . Còn nếu nàng chịu tha thứ, tôi sẽ bằng mọi cách đưa nàng sang đây để chúng tôi gần nhau, và trong suốt cuộc đời sẽ không bao giờ để ý đến một người con gái khác.Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mình để đón chờ câu trả lời xấu nhất của nàng.Tôi sẽ giải quyết vấn đề một lần cho xong.
    Chắc tôi phải tự chúc mình may mắn thôi
  9. hoangthu_moscows

    hoangthu_moscows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chao Ban cung hoan canh.
    Toi dang trong hoan canh nhu ban .Cung co hai nguoi con gai mot o VN, mot o noi toi dang du hoc.Nhung toi ko pham phai sai lam nhu ban,toi co thai do ro rang voi nguoi o ben nay, vi vay co ay da hieu va quyet dinh di lay chong., Du toi biet la co ta lay nguoi ay vi cuoc song va dieu kien kho khan noi dat khach que nguoi.Con nguoi thu nhat thi giong y nhu nguoi con gai kieu sa cua ban vay.Toi bay gio cung met moi nhu ban .Muon quen di ma khong quen noi.May thang nay chang hoc hanh duoc gi ca.Con nguoi ta thi co ve tho o lam.Co le toi cung co tinh nuong chieu nguoi ta giong ban.Nhung bay gio doc duoc loi khuyen cua ban LambChop1309 chac la toi phai manh me hon doi voi co ay .Toi chi khuyen ban mot loi la :Da la dan ong thi phai chiu trach nhiem ve nhung viec minh da lam va khong bao gio hoi tiec ca.
  10. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đúng là 1 vòng luẩn quẩn
    Người ta luôn đi tìm những cái ko phải của họ
    rồi đến 1 ngày chợt nhận ra mình đã nhầm
    tớ ko thể trách " ấy" trong câu chuyện ấy kể vì nếu tớ trong hoàn cảnh đó tớ cũng như thế
    Chỉ đáng nói 1 câu là:" thật tiếc" .. Mong ấy tìm được 1 người đúng chất ấy cần
    Hơn nữa , hôn nhân là chuyện cả đời nên yêu và kết hôn có sự lựa chọn khác nhau đấy
    Ấy sẽ khổ khi lấy 1 người như cô nàng đỏng đảnh đó .

Chia sẻ trang này