1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chia tay hẳn với cô thứ hai?? Hy vọng ông bạn nói thật, nhu cầu và bản năng đôi khi lấn át hết lời nói. Dù sao chia tay là hoàn toàn đúng.
    Tất cả rồi sẽ phai theo thời gian, dù có thể còn rất, rất lâu nữa. Gặp lại được người cũ cũng tốt, nhưng tớ e rằng ông bạn sẽ chẳng giải quyết được gì cho chính ông bạn đâu, có chăng chỉ là giải quyết được cho cô ta thôi. Gặp lại rồi sẽ lại càng thêm nhớ mà thôi.
    Nhưng tôi vẫn mong ông bạn có một kết thúc có hậu.
  2. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy, nửa đêm giờ VN....gọi điện thoại về cho TL. Lại cái giọng phụng phịu mỗi khi phải làm việc gì mình không thích. Khổ, soạn tài liệu cho sếp ngày mai, mãi chưa xong nên cáu
    Tiếng giấy tờ loạt soạt, vừa nói chuyện vừa lấy bút gõ vào cái gì đó kêu bồm bộp, kiểu này chắc đang đầu tóc rối bù ngồi trong giường vừa uống trà Lipton vừa làm việc đây, rồi chẳng mấy chốc mà lăn ra ngủ...đúng là thói quen xấu vẫn chưa sửa được...
    Báo là tháng 9 sẽ về...nàng chúc mừng, rồi còn rủ khi nào về hai anh em mình đi uống cà phê, dẫn cả chị về giới thiệu với em nhé. Nghẹn cả cổ...không biết có nên nói thật là mình đã chia tay với người ta rồi không. Cuối cùng....đành nói một câu vớ vẩn là bọn anh trục trặc, có lẽ phải chia tay nhau nên anh chỉ về một mình thôi. Càu nhàu, bảo là có của báu mà không biết giữ, cho chết Lại còn hỏi muốn sướng hay muốn khổ thì nói. Trời ạ!!!
    Thế là thế nào nhỉ? Phụ nữ đúng là giống khó hiểu nhất trần đời
  3. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Theo em ,bác là người có học!Bác đã quan hệ với người con gái kia!Bác đã lợi dụng người ta,bởi người ta tin bác và yêu bác.Bác mà bỏ cô ấy thì bác thực sự không ra gì.Bố mẹ ,gia đình cô gái ấy sẽ ra sao,Về sau nếu cô ấy lấy chồng thì chồng cô ấy và gia đinh bên chồng cô ấy liệu có tha thứ cho cô ấy.Bác mà không lấy cô ấy thì em coi bác chỉ là thằng sở khanh,cô ấy chỉ là thú giải trí của bác.Và liệu sau này bác có tha thứ cho mình nếu cô ấy đau khổ..Đàn ông dám làm dám chịu!Người ta đã yêu bác tin bác,người ta mới....Nhưng nghe giọng bác thì bác muốn bỏ cô kia lắm.Đời sao lắm sở khanh thế nhi?
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    rõ khổ cho bác, tự trách mình đi. Thui, cố mà học hành cho đến nơi đến chốn bác nhé, kiểu này chắc bác khó mà yêu người khác được rùi, thui thì hãy cố gắng lên, hy vọng cô ấy sẽ tha thứ thôi, kiên trì chắc sẽ có klết quả thui, nhưng bây giờ chắc bác đã hiều thế nào là tình yêu đích thực rồi phải không? chúc bác thành công nhé! nếu thành công nhớ báo để anh em còn mừng nhé
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Còn theo tôi thì: umm nhất bác rồi còn gì,vừa mới đi đến nơi đất khách quê người đã có người nâng khăn sửa..quần đùirồi.Bác nên quên em kia đi,vì tôi có cảm giác em đó chỉ yêu chơi bời với bác thôi,biểu hiện của tình yêu là như nào thì không cần phải nói với các bác nữa còn chuyẹn trách nhiệm với em mới kia thì tuỳ ở bác thôi,nếu bác đang tâm bỏ em mới để hy vọng quay lại với em cũ thìbác sẽ mất hết(tay trắng và sẽ không còn đứa nào dám yeu bác nữa)
    còn nếu với em mới bác chấp nhận em ý mà lòng còn nhớ đến con ranh kia(xin lỗi các bác nhé)thì bác cũng sẽ là kẻ có tội(không nghiêm trọng tuỳ theo mức độ che dấu của bác)nhưng như vậy có khi là tốt,thà một mình chịu đau khổ còn hơn lôi thêm người khác vào cùng đau khổ
    Trong 2cách của em bác chọn cách nào?
  6. Lucy2

    Lucy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Khi yeu mot nguoi con gai co tinh cach manh me thi cach tot nhat de chinh phuc duoc co ay la ban phai gioi hon han co ay, co phong cach song hoan toan thoai mai, tu tin, nhung lai can su chin chan trong moi quyet dinh. Loi song cua co ay chi co the thich hop khi co ay con tre, den luc can chuyen sang mot giai doan moi (nhu cuoc song gia dinh) thi co ay se thay doi.
    Van de cua ban o day la lam sao ban muon co duoc co ay trong doi. Se co hai truong hop xay ra, mot la co ay se co nguoi yeu moi. Cach nay tuong nhu no lam cho ban se dau them nhung tren thuc te la no se lam cho ban nhe duoc noi niem cua ban day. Luc day ban se toan tam toan y voi nguoi yeu moi.
    Truong hop thu hai la co ay ko co ai ca. Vay thi thoi gian ma hai ban xa nhau se la thoi gian de cho ban chuan bi, thoi gian cho ban tu improve minh, chung to duoc ban linh cua minh vay. Hay suy nghi la nguoi ban gai day con chua co nguoi moi thi minh la con trai minh can gi phai voi. Nguoi ta chia tay minh khi chua co mot ai thi co nghia la nguoi day co the co duoc mot cai nhin xa hon rang hai nguoi ko hop nhau. Luc do ban can phai chung minh duoc rang ban co du ban linh de don nhan nguoi do vao doi, luc do nguoi day se ko nhung yeu ban ma con cam phuc ban nua.
    Doi voi nhung nguoi con gai sau, ban van cu quen biet de mo rong moi quan he va de cho do buon. Nhung moi chuyen phai thuc su nghiem tuc. Ban can phai lam theo dung tinh cam va ly tri cua ban, va nho la dung bao gio chay theo nhung muc tieu thap hen.
    Doi voi cau chuyen cua ban moi tim, co the truong hop cua ban moitim la da qua muon. Nhung voi nhung ai cung gap truong hop nay, hay tan dung co hoi hai ban xa nhau de chung to ban linh cua minh voi doi phuong. Chi co bang cach chinh phuc nay, ban moi co the co duoc nguoi ay trong doi.
    Co the co nhieu cach de ban khien cho nguoi ay quay tro lai, nhung chi co cach tren la ben lau duoc nhat.
    Chuc vui
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lucy, tôi vẫn biết đấy là cách tốt nhất để chinh phục người con gái cá tính như nàng chứ không phải chỉ là chiếm được thể xác. Nàng của tôi quá bản lĩnh.
    Hy vọng là thời gian du học ở nước ngoài đã làm cho tôi thêm trưởng thành và rắn rỏi hơn. Tôi sẽ cố gắng improuve mình, nhưng chỉ băn khoăn là liệu nàng có tha thứ cho lỗi lầm của tôi không. Nàng đã từng nói với tôi, nàng vẫn còn yêu, nhưng nàng sẽ không bao giở thôi ghê tởm tôi vì đã có chuyện đó với người khác sau nàng.
    Liệu hy vọng của tôi được bao nhiêu phần trăm nhỉ?
  8. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh moitim trưng topic lên nhưng xem ra ko để ý đến ý kiến của mọi người, chắc là chỉ để kiếm tâm sự thôi, chứ thấy rõ là anh nhất quyết muốn chung tình với người yêu cũ!! Trong trường hợp này ti_chou thấy đúng là ty mù quáng, mất khôn. Cô người yêu cũ sẽ ko bao giờ quay lại với anh đâu, cái sĩ diện của cô ấy quá lớn (vì cô ấy bản lĩnh thế) sẽ ko cho phép cô ấy hạ người xuống, nối lại tình cũ với anh. Và, đúng như những gì anh nói đấy, cô ấy ko tha thứ chuyện anh đã đi với người đến sau mà lại ko assume trách nhiệm. Anh nhiều tuổi thế mà ko hiểu được là cô ấy còn chấp nhận nói chuyện với anh chỉ là ngoại giao thôi, chứ trong lòng có khi cảm thấy là bị quấy rầy nữa đấy!
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cũng thấy bác này hơi "đen" đấy là theo ý kiến em,em thấy cô thứ nhất 90% sẽ không quay lại với bác tôi sẽ yêu cô thứ hai(vì thấy các cụ dạy là thà lấy người yêu còn hơn là người mình yêu) sau đó cứ về nuớc và qua lại với cô thứ hai và nếu ổn..ổn...thì.....thì.................cưói luôn cô thứ nhấtthế là khỏi bứt rứt sau này
  10. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ti_chou, tôi hiểu những điều bạn nói hoàn toàn có cơ sở. Tôi cũng nghĩ được như vậy nhưng...khi nào người ta lấy chồng thì tôi mới hết hy vọng. Biết sao được, trái tim mù loà mà

Chia sẻ trang này