1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hế hế hế,
    Ngày xưa miềng cũng si mê điên dại 1 anh chàng, yêu đơn phương anh ấy 5 năm trời. Anh đẹp trai, hào hoa, giỏi giang, tốt bụng, híc, làm miềng ứ quên được, ứ yêu ai khác được, khổ sở vì nỗi nhớ anh ấy bao nhiêu năm.
    Anh ấy cũng thích miềng, nhưng vừa mới chớm thôi thì ra nước ngoài mất. Ở nước ngoài anh ấy chỉ nhớ về người yêu cũ, cũng chán chường tuyệt vọng vì ko còn được cô ấy yêu. Mà vẫn dành hết tình cảm cho người con gái ấy. Híc, khỉ gió, ứ nhớ về miềng tẹo nào.
    Rồi anh ấy về nước. 2 đứa thành bạn bè thân thiết như xưa. Rồi anh ấy thích mình lúc nào chẳng biết.
    Híc, tự dưng lúc ấy mình cụt hết hứng yêu!
    Híc, thế đấy, lòng người (mà ở đây là lòng miềng) thật là vòng vo hâm dở, chả biết đường nào mà lần. Bao nhiêu say đắm, ngưỡng mộ, thổn thức mong chờ bỗng biến đi đâu. Chẳng còn lại gì. Ko hiểu được, miềng cũng ứ biết làm sao, khổ thân anh ấy, bây giờ vô cùng đau khổ vì miềng.
    Ôi lòng người hâm đơ! Lúc ko có được thì khao khát, đến lúc có trong tay lại ơ hờ.
    Bây giờ miềng sắp yêu một người con trai khác, nhìn bề ngoài có vẻ kém anh ấy, nhưng tâm hồn thì thật là tuyệt vời và vô cùng đồng điệu. Là la
    Chúc bạn rơi vào hoàn cảnh giống như miềng. Rất có thể khi cô gái thứ 1 quay lại với bạn, bạn mới hiểu ra mình là ai và mình muốn gì, hehe
  2. dt6vn

    dt6vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thật sâu sắc. Cuộc sống nhiều lúc cũng thật khó hiểu, nhưng mà cũng tự nhiên phải không. Chúc bạn hạnh phúc với chàng trai mới.
    To moitim: Một số người nghĩ bác không cứng rắn, nhưng tôi nghĩ bác cũng là một người rất quyết đoán và cứng rắn đấy chứ, ví dụ là đã quyết định bỏ được cô thứ hai.
    Khổ thân bác vẫn còn yêu cô thứ nhất nhiều quá. Đa số mọi người khuyên bác không nên quay lại với cô thứ nhất. Nhưng yêu quá như bác thì lựa chọn thế nào ai cũng biết rồi. Có điều, theo tôi bác đừng nên đặt nhiều hy vọng quá vào khả năng thành công, để sau này có điều gì thì không quá bất ngờ và thất vọng. Với tấm chân tình của bác, tôi nghĩ không cô gái nào không cảm động đâu, nhất là cô ấy đã từng yêu mình và vẫn yêu. Chúc bác sáng suốt và có một happy ending.
  3. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vậy bây giờ miềng cũng chỉ biết hy vọng thôi mà, tuy rất ít, nhưng... đấy dường như là con đường duy nhất mà trái tim miềng có thể chấp nhận được. Miềng nghĩ nếu nàng của miềng mà say đắm miềng như anh chàng của oanhchitchungmay thì chắc miềng sẽ là người hạnh phúc nhất đời. Với tính cách của nàng thì miềng không bao giờ nhàm chán được đâu. Oanhchitchungmay nên xem xét lại với anh chàng si tình kia nhé, khổ thân anh chàng bị thất tình hai lần liền, còn gì là đời. Tôi bị một lần đã ra bã rồi
    Dt6vn cám ơn bạn nhiều, có lẽ bạn là người hiểu tôi nhất trong tất cả. Chúc bạn may mắn trong tình yêu, đừng bao giờ gặp hoàn cảnh như tôi nhé. Đau đớn lắm.
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác quá. Thôi, nếu bác yêu cô ấy nhiều như thế thì nhất là bét bác ạ, sống đến cùng niềm đam mê để rồi về sau không phải hối tiếc là mình đã không làm mọi cách để giữ cô ấy.
    Hi vọng thời gian tu luyện ở nước ngoài không chỉ cho bác thêm bồ kiến thức chuyên môn mà thêm lão luyện tình trường. Dạng lơ ngơ nhất quả đất như em đây, bị tống tự lập nên cũng "giải ngố " được phần nào. Hi vọng cái chất phác "nhà quê" của bác sẽ được hoá giải để thuyết phục được cô ấy về bên bác từng bước một.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 30/07/2004
  5. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, câu nói của bạn hay và đúng quá, cuộc sống nhiều lúc thật khó hiểu nhưng mà cũng thật tự nhiên!
    To moitim: Yêu như bạn cũng tuyệt đấy chứ. Thôi cứ hy vọng đi cho đời nó ngọt ngào :).
    Còn bạn khuyên miềng "xem xét" lại với cái anh chàng đang thất tình, nghe đã thấy bạn có vẻ còn ngu ngơ lắm chưa hiểu nhiều về tình đời, hihi.
    Anh ấy là bạn thân của mình, bây giờ anh ấy buồn lắm, mình cũng đã khóc rất nhiều khi thấy anh ấy buồn như vậy, nhưng đó chỉ là tình thương thôi bạn hiểu ko, tình thương thì chẳng ai đem ra giải quyết được việc gì . Thôi vậy, có những người sống trên đời này đường tình thật là đen đủi, cầu mong cho họ gặp những may mắn khác may ra khoả lấp phần nào...
    Chúc bạn thành công nhé, miềng sẽ dõi theo kết quả và tư vấn cho bạn nếu có thể :)
  6. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thật tình khi đọc những dòng chữ này của bạn,mình chỉ mong ước giá mình gặp đc 1 ng như bạn,mình chỉ biết nói vậy thôi!
    Còn chuyện gì đã qua is bạn hãy nên cho qua đi!Hãy nên tôn trọng những gì mình đang có,để dừng phải hối tiếc,và cũng ko nên ép buộc 1 ng ko yêu mình!
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại câu chuyện của oanhchitchungmay, tự dưng nhớ lại một chuyện khác của...chính bản thân tôi hồi còn học cấp 3. Hồi ấy nhà tôi cũng nghèo, lại đi thích một cô bạn rất xinh đẹp, kiêu sang và được nhiều con trai vây quanh. Hồi ấy chỉ biết chúi đầu vào học thôi có biết tán tỉnh lãng mạn là gì đâu. Thế cho nên dù thích lắm nhưng chỉ biết đứng xa mà ngó, khi cô bạn ấy biết thì cô ta cũng chỉ ỡm ờ kiểu muốn giữ một anh chàng si tình cho vui thế thôi. Thế nhưng một lần ngỏ lời mời nàng đi xem phim thì thành công, nhưng ôi thôi, nói chuyện trực tiếp với cô nàng một lần tự dưng thấy cõi lòng nguội như than tưới nước
    Rồi đến khi vào đại học vẫn học chung trường với cô nàng, mà lúc ấy cô nàng lại hay liếc mắt đưa tình, nhưng vẫn giữ thái độ chảnh như thường, thấy cũng hay hay nhưng thử nói chuyện mấy lần, càng nói càng thấy chán. Chưa kịp đi đến đâu thì tiếng sét ái tình giáng xuống, TL xuất hiện. Các bạn có biết một trong những lý do mà tôi yêu TL đến thế: nàng là người có trí hài hước tuyệt vời, đầu óc nhanh nhạy, nói chuyện với nàng lần nào cũng làm cho tôi cảm thấy rất vui vẻ thoải mái và cảm giác được ở bên nàng thì thật dễ chịu. Nhất là cái khoản đùa cợt thì hai chúng tôi tung hứng nhau rất tuyệt, nhiều lúc người đi bên cạnh nghe chúng tôi đấu khẩu cũng phì cười .
    Lẽ dĩ nhiên là cô bạn hồi cấp 3 lúc đó rơi mất cái mặt nạ chảnh, cô ta đã rất cố gắng để tỏ ra cho tôi biết là cô ấy nhiều tình cảm với tôi, theo đuổi tôi 2 năm trời mới chịu buông tha sau khi biết sẽ không bao giờ tôi quên TL được. Còn thái độ của TL ... nàng
    Đúng là cuộc đời trớ trêu!!!
  8. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,chuyện gì đã qua hãy cho nó qua đi,ko nên ép buộc trong tình yêu!Hãy trân trọng những gì mình đang có,để rồi lại nuối tiếc thêm 1 lần nữa!
  9. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Emonlylove à, tôi sẽ không bao giờ nói lời chia tay khi tôi vẫn còn yêu. Như vậy là trái với tấm lòng mình. Tất nhiên, tôi sẽ không quỵ luỵ nhưng sẽ cố gắng làm hết mọi khả năng mình có. Ít ra tôi cũng có niềm hạnh phúc là được yêu hết mình và sống hết mình vì tình yêu đó.
    Nếu bạn trai bạn cũng yêu bạn như tôi yêu TL, hy vọng bạn sẽ tha thứ được cho anh ta. Còn nếu không đủ tình yêu thì nên bỏ qua đi, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.
    Chúc bạn vui
  10. Temunjin

    Temunjin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    to Moitim: tình trạng của em bây giờ y chang y anh.... có điều ngược lại , người cũ thì ở gần em còn người mới thì đang ở xa...
    to lambchop1308: đọc những lời của bạn tôi thấy thấm thía lắm... tôi nghĩ chăc bạn bè và người thân của tôi đều muốn nói với tôi như vậy nhưng họ ngại nên không nói... cảm ơn bạn nhiều lắm, nếu có dịp mong được nói chuyện với bạn, chỉ tiết là tui đang ở tận Melbourne nên không thể gặp bạn được.

Chia sẻ trang này