1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị dằn vặt quá. Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moitim, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi có cảm giác thế này.Cô ấy rất yêu anh đấy, nhưng phụ nữ thì thường họ hay suy nghĩ nhiều hơn đàn ông. Hai năm xa cách, ở trời Tây anh có thể làm bao nhiêu là chuyện.Cô ấy nói chia tay cốt để thử lòng anh thôi, trong lòng cô ấy cũng không vui vẻ gì đâu. Rốt cuộc thì anh cũng có bạn gái mới đấy thôi, thế là mọi chuyện xảy ra đúng như những gì cô ấy nghĩ.
    Tôi cũng là đàn ông và tôi thấy rằng trong tình yêu phụ nữ có lẽ chung thuỷ hơn chúng ta. Nói thế nào nhỉ, tôi thấy anh hơi tham đấy. Thật khó để từ chối cô gái kia đúng không, có điều cô ấy lại không có nhiều thời gian và kỷ niệm với anh như cô người yêu cũ.
    Mà chuyện đã thế này rồi anh nên dứt điểm đi, không thì lại chẳng còn cô nào đâu
    Chúc anh vui
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đóng góp ý kiến cũng nhiều rồi mà chả thấy chủ nhân của nó có ý kiến gì nhỉ,hay là......
  3. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nếu được như bạn nói thì tốt quá Sailerman. Tôi sẽ cố hết sức để sửa chữa lỗi lầm của mình.
    TVinh ạ, tôi đã chẳng nói rõ ý tôi rồi sao. Bạn chịu khó đọc lại mấy trang trước nhé.
    Có gì mới, tôi sẽ thông báo lên đây để tiếp tục nhờ các bạn tư vấn. Bây giờ đang đi mua quà để chuẩn bị về VN. Mua cho TL một sợi dây chuyền vàng có mặt kim cương bé xíu hình trái tim
  4. de_nhat_ruou

    de_nhat_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chao bạn, tôi thấy bạn khổ quá.
    Trước đây tôi cũng đã từng yêu nhưng chúng tôi rất hay cai nhau vì nhũng chuyện không đâu. Va cuối cùng tôi đã quyết định chia tay với nàng - và sau này tôi nhận thấy 1 điều là cả hai đều muốn người kia quan tâm đến mình - và cả tôi và người ấy đã không làm được như vậy.
    Sau chuyện này, tôi đã rút cho mình được nhiều diều.
    Bây giờ tôi đã tìm đuợc nguời yêu khác. Với tôi, cô ấy thật tuyệt với. Cả tôi và cô ấy đều quan tâm đến nhau. Tôi hạn phúc hơn bạn là đã tìm dược nguòi mình yêu và yêu mình.
    Theo tôi, với những việc làm của bận, bạn nên chịu trách nhiệm về nhung việc đó. Bạn nên quên đi nguời yêu đầu tiên và nên quan tâm đến cố bạn hiên tại.
    Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc cưới và sống với nguời như nguơi yeu đầu của ban kô? Bạn hay thủ suy nghĩ xem nó sẽ như thế nào?
    Mình và bạn là đàn ông - nên phải biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm.
    Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề này.
    Vui về và quyết thắng.
  5. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, tôi không dám so sánh nhưng quả thực tình yêu của tôi dành cho TL rất sâu sắc. Tôi cũng gần 30 tuổi rồi, tôi nghĩ là mình đã đủ chín chắn để không rơi vào một sự ám ảnh như cay cú hoặc cái gì đó tương tự. Ở xa người yêu, có dịp nghĩ lại, tôi đã thấy được những khiếm khuyết của cả hai và đặc biệt là công nhận được những lỗi lầm của bản thân tôi mắc phải, như vì quá yêu mà đôi lúc rất gay gắt, cấm đoán người ta nhiều chuyện, rồi xâm phạm quá nhiều vào đời tư người ta...đấy là chưa kể tính tôi còn khá bảo thủ. Tất nhiên TL là một cô gái bướng bỉnh, nàng phản ứng lại là chuyện đương nhiên. Tôi nghĩ nếu cả hai bên cùng muốn thì chúng tôi sẽ dàn xếp được, và TL sẽ là một người vợ tuyệt vời, tâm đầu ý hợp. Có một học giả đã nói: Hãy kết hôn với người mà bạn muốn trò chuyện". Chúng tôi mà tranh luận hoặc thậm chí đùa cợt với nhau thì rất là thú vị, về điều này thì không ai hợp với tôi hơn là TL cả. Đấy là một điểm nữa khiến tôi không thể quên được nàng
    Tôi sắp về VN rồi. Mong là các bạn sẽ tiếp tục tư vấn nếu trong quá trình làm lành của tôi gặp khó khăn. Bây giờ tôi hay gọi điện thoại về, hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm. Hy vọng đấy là một dấu hiệu tốt.
    Cảm ơn Đệ nhất rượu nhé. Bạn là một người may mắn trong tình yêu. Mong là bạn quên hẳn được người yêu cũ để dồn hết tình cảm cho cô gái hiện tại, người yêu bạn và biết chăm sóc cho bạn. Hy vọng hai bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn muốn quay lại với em cũ kia hảnhư ý kiến của tôi ở trên là không nên nhưng nếu tình cảm của bác quá mãnh liệt như vậy thì cũng đành chịu.THôi đành chúc bac may mắn vậy,tôi chỉ muốn nói là bác nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định vì nó liên quan đến hạnh phúc của bác và cả của 2 em đó
  7. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic của anh mà phát bực. Tôi muốn hỏi anh một số chuyện. Có phải trước kia khi quen nhau, anh nói đã rất yêu cô ấy, và đôi lúc (tôi nghĩ là thường xuyên chứ không phải đôi lúc đâu) cấm đoán, khắt khe với cô ấy, đòi hỏi cô ấy phải thế này, thế nọ, đi ngược lại với tính cách cô ấy, rồi anh cố tình chiếm đoạt thể xác người ta, mong sẽ lấy chuyện đó để giữ chân cô ấy bên cạnh mình. Sau bao nhiêu chuyện đó, anh đi nước ngoài tu nghiệp 2 năm, người yêu anh muốn chia tay vì không biết hai người có thể chung thủy với nhau hay không, và anh cho rằng như thế là cô ấy không tôn trọng anh, làm anh đau đớn, đẩy anh vào quan hệ với một cô gái khác. Anh quan hệ như vợ chồng với cô gái thứ hai, người rất yêu anh, luôn chăm sóc, chìu chuộng anh, nhưng vẫn luôn nhớ, nghĩ, dằn vặt, và sẵn sàng bỏ cô ta trở về bên người yêu cũ. Tôi đọc có đúng không nhỉ?
    Qua những gì anh nói, cho phép tôi nói thẳng, tuy học cao, nhưng anh không hiểu biết, là thằng đàn ông có chí, nhưng kém bản lĩnh, yêu nhiều nhưng không hiểu, không tôn trọng người mình yêu và cuối cùng, anh ngụy biện hơi nhiều.
    Tại sao tôi bảo anh học cao nhưng kém hiểu biết? Anh có biết là mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau không, người luôn mồm nói yêu, chưa chắc đã chung thủy hơn người ít khi nào lên tiếng, người luôn hứa hẹn thủy chung, biết đâu lại là người phản bội nhanh hơn ai hết? Tuy hành động là thước đo của tình yêu, nhưng không thể so sánh hành động để rồi kết luận một người yêu nhiều hơn người khác, anh có hiểu không?
    Cô ấy không chăm sóc cho anh nhiều, như anh mong đợi, nhưng biết đâu đó đã là ?othe best? đối với cô ấy? Tôi từng gặp rất nhiều người, yêu rất mãnh liệt, nếu xét về sự quan tâm, chăm sóc, những lời nói yêu thương nồng cháy họ nói ra, những cử chỉ âu yếm ngọt ngào họ dành cho nhau?. Nhưng những người đó họ yêu nhau được bao lâu? Vài ngày, nửa tháng, có khi xa mặt cách lòng nên chia tay, có lúc chẳng cần, họ vẫn bên cạnh nhau, nhưng có người thứ ba chen vào, thế là anh đường anh, tôi đường tôi. Sau đó họ thế nào, có ngay người yêu mới, lại yêu nồng cháy, yêu mãnh liệt, như yêu người trước đó. Nhưng tôi cũng đã gặp những người rất khó khăn khi phải thể hiện tình cảm của mình, huống hồ là nói ra những lời có cánh, nhưng họ lại là những người bền bỉ, thủy chung nhất.
    Ở đây rõ ràng cô người yêu cũ của anh thuộc loại người bướng bỉnh, hay che giấu tình cảm của bản thân. Cô ấy ít bày tỏ tình cảm theo cách của anh mong muốn chỉ vì cô ấy luôn giấu mình trong một cái vỏ bọc cao ngạo, như vậy anh càng phải cố gắng tạo niềm tin để cô ấy dần cởi bỏ những suy nghĩ ấy, chứ sao lại nghi ngờ, rồi bức ép cô ta làm những việc cô không thích? Với tính khí như thế, thì cãi nhau là phải, là đương nhiên. Anh yêu nhiều mà không hiểu người mình yêu là thế.
    Rồi đâu chỉ bắt cô ta làm những việc vớ vẩn chăm sóc yêu thương nồng nàn khi mà cô ấy chưa muốn, chưa thấy cần, chưa tin tưởng, anh còn chiếm đoạt thể xác của người ta, rồi cho rằng như thế là cô ấy đã thuộc về mình, chuyện gì cũng muốn áp đặt người ta. Anh yêu mà không để cô ta tự nguyện khi quan hệ, lại cố tình làm người ta thất thân, anh có tôn trọng người ta hay không?
    Ở đây mới thấy anh ngốc, sau chuyện quan hệ với anh mà cô ấy không chia tay anh ngay (người như cô ta thì chuyện đó có gì là không thể?), lại còn nghĩ đến chuyện cưới xin thì rõ là cô ấy yêu anh, sao không nhân lúc đó mà tiến tới, cưới luôn đi, rồi đi nước ngoài, còn đòi đi 2 năm mới về cưới, rõ là thằng ngốc.
    Rồi việc cô ta bảo rằng muốn chia ta vì sợ anh không thể chung thủy được? là vì cô ta chưa tin tưởng vào anh, muốn chuẩn bị tư tưởng cho bản thân trước, không muốn bị sốc khi biết anh có lỡ lầm làm chuyện gì đó phản bội cô ấy. Lẽ ra anh càng phải chứng tỏ cho cô ấy biết mình không phải là người như vậy, thế mà thực tế anh đã làm gì, anh khóc lóc, rồi tìm ngay một cô gái khác, quan hệ như vợ chồng với cô ta, khi người ta biết thì giải thích rằng buồn người yêu, rằng không cưỡng lại ?omiếng ngon dâng tới miệng?, ham muốn thể xác cô ta?.
    Qua bao nhiêu chuyện anh nghĩ người ta đánh giá anh thế nào? Thằng đàn ông mà không thể cưỡng lại ham muốn thể xác, không biết bảo vệ mình khỏi cám dỗ khi ở xa gia đình là thằng đàn ông có bản lĩnh được không? Nên tôi bảo anh có chí trong việc học hành, công việc, nhưng không có bản lĩnh là thế. Đã thế, quan hệ với cô thứ hai lại còn bao biện là cô ta không phải lần đầu, cô ta không tốt lành gì... Mà dẫu cô ta có như thế thì anh nói ai tin, hay người ta lại bảo anh "Bậu gieo tiếng dữ để rồi bận đi"?...
    Tôi nói nặng lời như thế cũng là muốn tốt cho anh thôi. Hy vọng anh đã thủng ra vấn đề, thủng ra rồi thì gắng mà hốt lại bát nước đổ, rồi làm cái bát vững vàng tí, kẻo nó đổ nốt lại nguy.
    Tôi thấy anh đã quyết định quay về với người cũ, anh muốn đặt mình vào tay cô ấy, để cô ấy phán xử, phải không? Tuy không tin nhưng anh vẫn luôn hy vọng cô ấy sẽ cảm được tấm lòng thành của anh, tha thứ cho anh, rồi hai người sẽ có một kết thúc có hậu, phải không? Hy vọng là tốt, tuy nhiên, nên chuẩn bị tư tưởng trước đi, chua lắm đây.
    Với tính cách như thế, nếu yêu anh thì cô ấy sẽ tha thứ thôi, nhưng phải dày công lắm đấy, anh bây giờ đang bị mất niềm tin trầm trọng rồi. Tuy nhiên, nếu tha thứ thì cũng không đồng nghĩa với quên đâu, và cũng sẽ không bao giờ có lần thứ hai, nên gắng mà sống cho phải đạo, anh có ?ophích? rồi đó.
    Chúc anh may mắn (cô nàng còn yêu anh, và còn biết cân nhắc lợi hại). Dù sao cũng nhắc anh một câu, chân thành, nhưng không bi lụy, không được như ý thì thôi, đừng cố níu kéo. Nếu anh cần cứ hỏi, tôi có kinh nghiệm ?otrị? bọn con gái loại này (vì tôi cũng cùng một giuộc mà).
    Qua chuyện này, nếu nối lại được thì anh phải rút kinh nghiệm cách cư xử với cô ta ngay, nếu không sẽ còn sinh chuyện nữa. Nhớ, không bao giờ áp đặt, dù cô ta có ?ohư hỏng? thế nào trong sinh hoạt hàng ngày (theo ý anh), thì cũng cứ nhẹ nhàng thôi. Chìu chuộng vợ trong những chuyện nho nhỏ, nhường nhịn vợ một tí thì có gì là xấu, mọi người cứ nói quá. Chỉ cần giữ nguyên tắc, không vượt quá giới hạn là được.
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hix trang 9 rồi mà chẳng giai quyết được gì cả,, bỏ hết...... làm lại từ đầu
  9. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết rất sâu sắc, giacalamcam . Tặng bạn 5 sao làm kỷ niệm nhé, cô gái bướng bỉnh giống TL của tôi. Mong được sự tư vấn của bạn trong quá trình làm lành gian nan sắp tới, hihi.
  10. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    nghe bác nói muh em đau cả lòng!thôi bác ah!chuyện wa rồi! có nuối tiếc cũng thế thui!cách tốt nhất là nhin vào sự thật trước mắt!có những chuyên ta đã làm thì ta fải chiu trach nhiệm với bản thân sự việc ấy!
    năm xưa em cũng như cô bé ấy,bồng bột khờ khạo để mất đi cái wý báu người ta dành cho mình!nhưng fải trách bác wá yếu lòng! muh con gái bọn em thì lạ đời lắm bác ah!dù có thương bác tới đâu thì đó cũng là chuyện ko tha thứ và chấp nhận đc!bác nói bác yêu nhưng rốt cuộc bác lai dễ dàng ngã vào lòng cô gái khác! cô bé ấy ko tha thứ là chuyện tất nhiên!
    thui thì trân trọng cái trước mắt,giữ gìn cái bên mình đi!chứ cứ đứng núi này trông núi nọ kheo khéo ngã vỡ đầu muh chẳng đc zì!
    khuyên thế thui nhé!!còn làm đc ko là chuyện của bác đấy
    Được caimuongcafe sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 12/08/2004
    Được caimuongcafe sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 12/08/2004

Chia sẻ trang này