1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị mất mèo, mọi người giúp đỡ với TT^TT [Hà Nội]

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi meo_nhamhiem, 05/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_nhamhiem

    meo_nhamhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình bị mất thằng mèo tây nuôi gần 3năm, Lông trắng muốt, nặng hơn 7kg. Nó vừa mất tích tối qua xong, mà thằng bé chẳng bao giờ đi chơi lâu như thế. Nó sợ người lắm, lại bị thiến rồi nên không đi theo gái đâu. Nhà mình ở khu vực Ba Đình (mạn sân quần ngựa bệnh việnh 354), nếu bị mất thì có thể ra những đâu tìm nhỉ?

    Giúp mình với, mình yêu thằng cu đấy nhất quả đất đấy :((((((((((((((((((((((((( cứ tưởng tượng đến cảnh mèo béo bị làm sao là đau hết cả lòng với mề. Ở nhà chiều nó lắm, bát thức ăn lúc nào cũng đầy. Mà nó ăn wishcat với Me-o quen rồi nên không ăn cá cơm hay gì đâu (ngoại trừ tôm luộc hoặc tôm nõn chưa qua chế biến và mực 8->) Mình nghĩ mèo tây thì không bị tiểu hổ đâu, nhưng vẫn lo lắm. TT^TT

    Vài đặc điểm nhận dạng là lông trắng muốt, to béo kinh khủng khiếp, mắt vàng hơi ngả xanh lá, có vài búi lông rối ở cổ và bụng (lông thằng bé dài lắm) tên là Shusi (gọi sẽ biết và quay lại).[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa nhà tớ mất cún, dán ảnh đủ 5 quận nội thành với xin hậu tạ mấy củ cũng không tìm đc.
    Mèo tây vẫn thịt như thường cậu ạ, năm ngoái tớ đi công tác ở Thái Bình được mời vào hàng tiểu hổ, nhìn mấy con mèo tây béo tốt treo lủng lẳng luôn.
    Công nhận con mèo nhìn nhan hiểm thật :|
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    đáng yêu quá. làm cơn nghiện mèo của mình nổi lên không cưỡng lại được.

    ngày xưa nhà mình có nuôi mèo, mấy lần cũng bị mất nhưng mình cứ có cảm giác là nó đi về hướng nào đó. sau rồi đúng là bị bắt mất ở khu vực ấy thật. ( vì mình đan vòng đeo vào cổ con mèo và bạn mình có nói là có nhìn thấy con mèo có cái vòng như thế). Bạn thử dùng trực giác của bạn mách bảo xem.

    chúc bạn sớm tìm lại được mèo. haizzz. muốn vần vò nó quá đi
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cứ đi loanh quanh hỏi hàng xóm xem.


     


    Có 1 gợi ý là chờ đến đêm thật là yên tĩnh rồi đi gọi mèo. Tầm độ 2-3h sáng ấy, nếu nó bị lạc thì giờ đó mới dám kêu, ban ngày ầm ĩ nó không dám kêu đâu.


     


    Nhà tớ ngày xưa mấy lần mèo mới về bị lạc, đêm đi gọi thì nó kêu thế là tóm về thôi.
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Em mèo này nhìn nham hiểm đúng như cái nick ý nhể. Ai làm gì mà nó nằm ngửa ra thế hở bác? Có khi nó chỉ gài bác vụ mất tích vì bác vừa phạt nó thôi. Yên tâm là mấy hôm nữa sau khi bác thề thốt sẽ thực hiện điều nó muốn, nó sẽ lại xuất hiện :D
  6. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    mong là nó mấy hôm chán rồi về
    mèo nhà e đi chơi 1 tuần
    2 tuần
    rồi quen đi luôn
    thỉnh thg thấy nó về nhà ngồi ở sân kêu
    nhg bh nó thành mèo hoang rồi, nhìn thấy m bít là chủ nhg vô cùng đề fòng
    chả lần nào tóm đc :|
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mà nhìn con mèo nhà bác làm em nhớ con mèo nhà em ghê cơ. Nhưng khác giới tính, màu mắt, mới cả mèo nhà em nó ngây thơ chứ ko nham hiểm
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    e thấy con mèo nào chả nham hiểm, chg qua bác chưa nhìn thấy bộ mặt thật của nó thôi ;))
    e là e nghi nhắm
  9. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    May thì nó đến thời kỳ trốn chủ đi vài hôm , còn đen thì đi lạc vào hàng tiểu hổ . [:P]
    Tạm thời thì chỉ còn cách hỏi các nhà xung quanh xem có thấy nó đâu không thôi , còn nước còn tát vậy .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À , chú mèo nhà bác màu trắng nên có thể nhiều người để ý vậy cứ hỏi xung quanh thôi .
    Nhà em có con mèo đen tuyền luôn , nhanh và khôn lắm .
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chia buồn [:D]

Chia sẻ trang này