1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị mất mèo, mọi người giúp đỡ với TT^TT [Hà Nội]

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi meo_nhamhiem, 05/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thiến nó rồi thì đừng gọi nó là thằng bé nữa.
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mua mèo mới thôi
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lang thang trên net kiểu gì cũng ra....
  4. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn. Trước m cũng từng mất 1 chú mèo tây rất ngoan, đi theo chủ như cún ý. Sau phát hiện lông của nó ở đám đất cách nhà 100m. Hình như bị thợ xây làm thịt. Nếu cạnh nhà bác có công trường thì 99% là tiêu rồi bác ạ.
  5. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    mèo nhà mình cũng đi được 1 tháng rùi , huhu :((
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Em mà là bác lúc đấy chắc em ngất xỉu mất. Vừa đọc đã thấy rùng mình rồi
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhà mình chẳng nuôi con gì nữa ngoài chim nhốt ***g. Sau bao năm nuôi mèo cứ béo lên rồi bị mất, mới được 1 em trai tiết lộ cho biết trong khu m có 1 hội chuyên săn mèo để thịt ăn với nhau.
    Đợt đấy tiếc con mèo ý lắm, được anh bạn cùng làm cho, mèo rất lịch sự, chỉ ăn trong bát, bắt chuột rất giỏi. Nó lại rất tình cảm nữa chứ. Khổ cái trộm mèo là cánh thợ xây, có biết gì là đắt rẻ đâu. Chứ con mèo giống nước ngoài ý mà mang bán thì đắt giá lắm. Trông lông nó xù lên thế chứ có nặng cân đâu =((

Chia sẻ trang này