1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị oan mà không thể giải thích được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 26/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi bác. Càng thanh minh thì càng giống thú tội.
    Với lại không phải tội nguyên của bác mà.
    Cũng do nó vô tâm đấy chứ, ai lại trong nhà có đàn ông con trai mà lại ăn mặc rồi ngủ không ý tứ.
    Bác cứ không thèm nói gì một thời gian mà xem, nó lại đi tìm bác đấy.
    Tự tin lên bác ạ.
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên bác vẫn phải thanh minh.
    Nhưng chỉ vừa đủ và cố gắng để nó thấy là bác nghiêm túc(kể cả bác cố tình thật cũng phải giả vờ như không í).
    Sau đó nó vẫn thế thì kệ. Chứ cứ chạy theo giải thích thì chỉ có thiệt bác, chả tội gì.
    Bác cứ im lặng thử mà xem.
    he he
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên bác vẫn phải thanh minh.
    Nhưng chỉ vừa đủ và cố gắng để nó thấy là bác nghiêm túc(kể cả bác cố tình thật cũng phải giả vờ như không í).
    Sau đó nó vẫn thế thì kệ. Chứ cứ chạy theo giải thích thì chỉ có thiệt bác, chả tội gì.
    Bác cứ im lặng thử mà xem.
    he he
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi xin lỗi quá nặng lời, em tưởng anh nghĩ thế thật!
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi xin lỗi quá nặng lời, em tưởng anh nghĩ thế thật!
  6. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    mất cả tối nay ngồi nhà em ấy chưa giải quyết được việc gì, lại còn phải ngồi nói chuyện với phụ huynh. Bị hỏi đủ mọi điều, như là bị tra khảo. Nhưng thấy tình hình thì cũng có vẻ em ấy xuôi xuôi rồi. Bây giờ im lặng một thời gian xem em ấy phản ứng như thế nào
  7. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    mất cả tối nay ngồi nhà em ấy chưa giải quyết được việc gì, lại còn phải ngồi nói chuyện với phụ huynh. Bị hỏi đủ mọi điều, như là bị tra khảo. Nhưng thấy tình hình thì cũng có vẻ em ấy xuôi xuôi rồi. Bây giờ im lặng một thời gian xem em ấy phản ứng như thế nào
  8. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    thế bác nghĩ em chạm vào chỗ nào thì mới bị gái nó giận như vậy
  9. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    thế bác nghĩ em chạm vào chỗ nào thì mới bị gái nó giận như vậy
  10. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng thế, để cái khác không để lại để tay

Chia sẻ trang này