1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị oan mà không thể giải thích được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    đúng là oan thị mầu
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang iu em này nè, kháu hơn
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang iu em này nè, kháu hơn
  4. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Gớm nhỉ ? hai nghàn lẻ mấy roài mà con em của bác khó tính thế , yêu nhau thì phải tin nhau , giải thích mà không nghe thì chim cút cho nhanh , đôi khi phải rắn lên chứ chị em được chiều là quấy lắm
    Sống trên đời phải biết mình là ai...
  5. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Gớm nhỉ ? hai nghàn lẻ mấy roài mà con em của bác khó tính thế , yêu nhau thì phải tin nhau , giải thích mà không nghe thì chim cút cho nhanh , đôi khi phải rắn lên chứ chị em được chiều là quấy lắm
    Sống trên đời phải biết mình là ai...
  6. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    em bị oan thật, nhưng bây giơ giải thích cũng bằng thừa, cằng giải thích em ấy lại càng nghĩ mình xấu về mình.
  7. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    em bị oan thật, nhưng bây giơ giải thích cũng bằng thừa, cằng giải thích em ấy lại càng nghĩ mình xấu về mình.
  8. bongbong84

    bongbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thi thoi dung giai thich nua, cu de mot thoi gian nghe ngong xem sao. Neu em no ma yeu anh thi chac cung se tha thu thoi. Con gai dua nao ma chang thich cai do...
    Vo lo di
  9. bongbong84

    bongbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thi thoi dung giai thich nua, cu de mot thoi gian nghe ngong xem sao. Neu em no ma yeu anh thi chac cung se tha thu thoi. Con gai dua nao ma chang thich cai do...
    Vo lo di
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đi luôn bác ạ ... em cũng ko thích quay lại ...
    Thực ra trong tình huống của bác chủ topic có 1 cách giải quyết đơn giản và chắc ăn:
    Tìm gặp bạn gái thân nhất của bạn ý (phải chắc chắn đó là 1 người tử tế, đứng đắn và biết giữ mồm giữ miệng), tâm sự, kể lể chuyện đó (úp mở tý thôi) bảo lúc đấy tớ cứ cứng đơ hết cả ra trước sắc đẹp của nàng, nên muốn chạm vào nàng xem sao - vì lúc đó nàng chẳng khác một nàng công chúa ngủ trong rừng ... he he
    vì lúc đó cũng hơi theo bản năng nên tớ ko biết đã phản ứng thế nào nữa (bốc phét mạnh vào) ...
    Rồi nhờ bạn đó nói giúp hộ ... đảm bảo lần sau được toại nguyện trong ... tự nguyện lun, khỏi phải tự ái iếc gì ...

Chia sẻ trang này