1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị oan mà không thể giải thích được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Cái kém của bác chủ topic là đặt tay nên đấy lai cứng cả người lại ko rút ra nổi !!! ------------> bác này trình kém trong khoản ABC rồi . Bác nào đã ABC dăm lần thì chả bao giờ bị thế cả . Bác có nhu cầu cải thiên bản lĩnh thì liên hệ em nhé , chỉ cần bác bao em là 1 thàng bạn em nữa em đưa bác đi Tô Ngọc Vân , Lâm Gia Trang , Thi Sách .... cho bác nâng cao bản lĩnh !!! Yêu là 1 chuyện , nhu cầu là 1 chuyện mà !!
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn này khuyên thế khác nào đưa dao cho chủ topic. Em đang xấu hổ mà để cho người khác biết thì khác nào ép người yêu chủ topic nhảy lầu.
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn này khuyên thế khác nào đưa dao cho chủ topic. Em đang xấu hổ mà để cho người khác biết thì khác nào ép người yêu chủ topic nhảy lầu.
  4. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cưới đê ! Thế la? xong !
  5. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cưới đê ! Thế la? xong !
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Có câu: còn yêu nhau thì còn tha thứ! Bạn yên tâm, nghe bạn nói mình nghĩ vấn đề chỉ còn là thời gian thôi
    Trường hợp của bạn làm mình nhớ trong lớp học quốc tế của mình, có khá nhiều con trai các quốc tịch khác nhau ( bọn này chúng nó nhăn nhở và học bài bản về giới tính với ******** từ sớm, lại thực hành nhiều nên cũng khá thoáng, nói chung là đúng kiểu tây). Bình thường, chuyện giới tính, ******** kèm tranh ảnh, phim chiếu được thầy cô và bọn tớ xem và tranh luận tự do, thoải mái. Bài học hẳn hoi mà!
    Tuy nhiên đối với sv VN, nhất là con gái lại hay xấu hổ và tâm lý, có bạn còn ko dám xem và tranh luận nữa. Thấy thế, bọn sv nam nước ngoài ( nghe đồn có cả thầy giáo tư vấn nữa) chúng nó mới muốn giúp các nàng ấy bằng cách trêu kiểu: thấy nàng nào đi qua, nó vỗ mông hoặc cố tình chạm vào vùng nhạy cảm nào đấy rồi cười nhăn nhở. Chúng nó bảo cho quen đi, hết xấu hổ.
    Thế là mình thấy đủ mọi loại phản ứng. Nàng thì sợ xanh mặt, khóc rung cả người. Nàng quay lại chửi um lên. Nàng im lặng nhìn bằng con mắt rất coi thường và quyết ko giao tiếp với kẻ đó nữa ( hơi giống nàng của bạn, hihi).
    Cuối cùng cách cư xử ấn tượng và được bình chọn là mạnh mẽ, thông minh nhất như sau: sau khi bị đụng chạm 1 nàng bất ngờ quay lại, rất nhanh, bóp chặt chỗ dễ đau nhất của tên con trai đó ( để cho hắn đau mà nhớ) ko quên kèm theo câu nói cảnh cáo: đừng có động vào tôi nếu chưa có sự cho phép!
    Mình muốn kể câuchuyện đó, vì sau thời gian được tiếp xúc và học hỏi với môi trường dạy và học của các thầy cô nước ngoài mình thấy rằng nhu cầu khi yêu của cả nam và nữ, chuyện giới tính, ******** ko có gì là đáng xấu hổ hay xấu xa cả nếu cả 2 bên cùng hiểu biết và tôn trọng nhau. Bạn gái bạn sau chuyện đó đáng lẽ nên thẳng thắn nói rõ quan điểm, ko muốn thì phối hợp cùng bạn để ko đi đến chuyện QH hay rơi vào những trường hợp nhạy cảm như của 2 bạn, bởi ko muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng rõ ràng yếu tố khách quan cũng có vị trí của nó. Bạn gái bạn chủ động đề nghị bạn vào phòng riêng của cô ấy để đánh thức mà vẫn ăn mặc như bạn nói, và rõ ràng ai cũng biết khi ngủ say sẽ ko kiểm soát được tư thế nằm kín đáo cho bộ trang phục đó nữa, mình thấy cô ấy hơi vô tâm và vô lý 1 chút.
    Mà cái này còn tuỳ truyền thống gia đình, kiến thức giới tính và bản tính cá nhân. Có lẽ bạn phải là người thẳng thắn 1 cách khéo léo với cô ấy trước về vấn đề hiện còn nhạy cảm này.Chúc bạn sớm làm lành được với nàng
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 29/05/2007
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Có câu: còn yêu nhau thì còn tha thứ! Bạn yên tâm, nghe bạn nói mình nghĩ vấn đề chỉ còn là thời gian thôi
    Trường hợp của bạn làm mình nhớ trong lớp học quốc tế của mình, có khá nhiều con trai các quốc tịch khác nhau ( bọn này chúng nó nhăn nhở và học bài bản về giới tính với ******** từ sớm, lại thực hành nhiều nên cũng khá thoáng, nói chung là đúng kiểu tây). Bình thường, chuyện giới tính, ******** kèm tranh ảnh, phim chiếu được thầy cô và bọn tớ xem và tranh luận tự do, thoải mái. Bài học hẳn hoi mà!
    Tuy nhiên đối với sv VN, nhất là con gái lại hay xấu hổ và tâm lý, có bạn còn ko dám xem và tranh luận nữa. Thấy thế, bọn sv nam nước ngoài ( nghe đồn có cả thầy giáo tư vấn nữa) chúng nó mới muốn giúp các nàng ấy bằng cách trêu kiểu: thấy nàng nào đi qua, nó vỗ mông hoặc cố tình chạm vào vùng nhạy cảm nào đấy rồi cười nhăn nhở. Chúng nó bảo cho quen đi, hết xấu hổ.
    Thế là mình thấy đủ mọi loại phản ứng. Nàng thì sợ xanh mặt, khóc rung cả người. Nàng quay lại chửi um lên. Nàng im lặng nhìn bằng con mắt rất coi thường và quyết ko giao tiếp với kẻ đó nữa ( hơi giống nàng của bạn, hihi).
    Cuối cùng cách cư xử ấn tượng và được bình chọn là mạnh mẽ, thông minh nhất như sau: sau khi bị đụng chạm 1 nàng bất ngờ quay lại, rất nhanh, bóp chặt chỗ dễ đau nhất của tên con trai đó ( để cho hắn đau mà nhớ) ko quên kèm theo câu nói cảnh cáo: đừng có động vào tôi nếu chưa có sự cho phép!
    Mình muốn kể câuchuyện đó, vì sau thời gian được tiếp xúc và học hỏi với môi trường dạy và học của các thầy cô nước ngoài mình thấy rằng nhu cầu khi yêu của cả nam và nữ, chuyện giới tính, ******** ko có gì là đáng xấu hổ hay xấu xa cả nếu cả 2 bên cùng hiểu biết và tôn trọng nhau. Bạn gái bạn sau chuyện đó đáng lẽ nên thẳng thắn nói rõ quan điểm, ko muốn thì phối hợp cùng bạn để ko đi đến chuyện QH hay rơi vào những trường hợp nhạy cảm như của 2 bạn, bởi ko muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng rõ ràng yếu tố khách quan cũng có vị trí của nó. Bạn gái bạn chủ động đề nghị bạn vào phòng riêng của cô ấy để đánh thức mà vẫn ăn mặc như bạn nói, và rõ ràng ai cũng biết khi ngủ say sẽ ko kiểm soát được tư thế nằm kín đáo cho bộ trang phục đó nữa, mình thấy cô ấy hơi vô tâm và vô lý 1 chút.
    Mà cái này còn tuỳ truyền thống gia đình, kiến thức giới tính và bản tính cá nhân. Có lẽ bạn phải là người thẳng thắn 1 cách khéo léo với cô ấy trước về vấn đề hiện còn nhạy cảm này.Chúc bạn sớm làm lành được với nàng
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 29/05/2007
  8. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    ôi bác này làm em chết cười, em đang ăn cơm mà tý sặc.
    Còn chuyện của bác chủ topic em thấy chả có gì quan trọng đâu, bác cứ xin lỗi mấy lần, chăm chút quan tâm nhiều hơn để tỏ rõ lòng thành khẩn là đc ý mà. Bác gái chỉ dọa thôi, bác cứ thử giả vờ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy ko thể cứu chữa đc và định dứt áo ra đi xem. bác gái cười ngay
  9. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    ôi bác này làm em chết cười, em đang ăn cơm mà tý sặc.
    Còn chuyện của bác chủ topic em thấy chả có gì quan trọng đâu, bác cứ xin lỗi mấy lần, chăm chút quan tâm nhiều hơn để tỏ rõ lòng thành khẩn là đc ý mà. Bác gái chỉ dọa thôi, bác cứ thử giả vờ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy ko thể cứu chữa đc và định dứt áo ra đi xem. bác gái cười ngay
  10. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    j chứ đã thân thiết rùi thì dễ thui
    nàng của bác giận chơi chơi thế thui
    lúc này bác cứ tỏ ra bình thường rùi mua cái đĩa nhạc hay hay tặng em nó là ok ngay

Chia sẻ trang này