1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị oan mà không thể giải thích được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Nếu chỉ có thế mà đã dãn ra thì em lấy làm mừng cho bác
  2. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    lúc đó tay mình lại cứ cứng đơ, một lúc mới rút ra được. Nghĩ lại lúc đó vẫn không hiểu mình bị làm sao mà ngu thế không biết
  3. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    lúc đó tay mình lại cứ cứng đơ, một lúc mới rút ra được. Nghĩ lại lúc đó vẫn không hiểu mình bị làm sao mà ngu thế không biết
  4. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ngu gì đâu bác, cái gì động vào chỗ đó chả cứng đơ ra
    Chuyện không có gì nghiêm trọng cả, cứ chân thành xin lỗi là đc thôi đây
  5. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ngu gì đâu bác, cái gì động vào chỗ đó chả cứng đơ ra
    Chuyện không có gì nghiêm trọng cả, cứ chân thành xin lỗi là đc thôi đây
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em hỏi khí không phải là anh thấy "ngu" vì tay cứng đơ lúc chị ấy chưa thức hay là lúc chị ấy vừa thức (em nói đùa nhé, nếu thấy ngại quá thì không cần trả lời, em tự biết)?
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em hỏi khí không phải là anh thấy "ngu" vì tay cứng đơ lúc chị ấy chưa thức hay là lúc chị ấy vừa thức (em nói đùa nhé, nếu thấy ngại quá thì không cần trả lời, em tự biết)?
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Oài, nghe chuyện mà hãi vãi. Híc híc, chả biết đôi bạn đã đến tuổi thanh niên hay chưa? hay mới là đôi bạn sinh viên năm mốt ??
    Chỉ nghĩ hài hài một chút.. Cô bạn tỉnh dậy bực tức và vùng vằng: gọi em kiểu thế thì xuống lớp 1 mà học nhé??? He he he.
    Vô lo đi, giải thích với nàng như đang giải thích với anh chị em trên forum là đủ để nàng hiểu. Còn nàng kô hiểu thì nên say bi bi, vì về sau chú có muốn xông vô cũng bị đá vỡ mõm. híc
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Oài, nghe chuyện mà hãi vãi. Híc híc, chả biết đôi bạn đã đến tuổi thanh niên hay chưa? hay mới là đôi bạn sinh viên năm mốt ??
    Chỉ nghĩ hài hài một chút.. Cô bạn tỉnh dậy bực tức và vùng vằng: gọi em kiểu thế thì xuống lớp 1 mà học nhé??? He he he.
    Vô lo đi, giải thích với nàng như đang giải thích với anh chị em trên forum là đủ để nàng hiểu. Còn nàng kô hiểu thì nên say bi bi, vì về sau chú có muốn xông vô cũng bị đá vỡ mõm. híc
  10. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Như em, em thọc hẳn vào

Chia sẻ trang này