1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị oan mà không thể giải thích được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 26/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đấy đấy, chị em lại xem, anh chàng đã lộ rõ bản chất, thế mà lại giật tít là "bị oan mà không thanh minh được"!
    Sao mà anh lại phải hối hận vì không làm liều nhỉ? Em đảm bảo là anh làm liều không được, nếu không muốn bị tặng vài cuốn lịch!
    Thật kỳ lạ là anh lại hối hận vì cái sự tử tế của mình, mà không biết là cái sự tử tế đấy nó có giá trị thế nào!
    Sai lầm thì ai chẳng có lúc phạm, chị ấy mà chỉ cần nghĩ cho anh một chút+ anh chân thành+ anh khéo nói một chút thì chắc chắn tha thứ cho anh. Cái gì là của anh thì nó vẫn là của anh, cơm chưa ăn gạo còn đó, núi xanh còn thì không lo thiếu củi đốt, việc gì mà anh phải vội.
    Còn nếu mà anh "liều" kiểu kia thì thứ nhất là chẳng được, thứ hai là không bao giờ chị ấy tha thứ, đúng là tự tay hất đổ bát cơm của mình!
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 thằng đàn ông ngoài chuyện mạnh mẽ,biết yêu thương phải biết lạnh lùng đúng lúc
    cách này đảm bảo chú thắng 100%
    - sáng sớm tỉnh dậy ,đánh răng rửa mặt ,ăn mặc ngon vào
    ra đường mua bông hồng 1 khìn
    về viết dăm 3 chữ đại loại " Anh yêu em chân tình ,chuyện xảy ra rồi anh ko nhắc lại nữa.Mặc dù anh biết em hiểu lầm nhưng là dàn ông anh chấp nhận .mãi là người đàn ông yêu em nhất thế gian"
    viết ngắn gọn nhé
    sau đó bỏ đi và đợi kết quả ,trong thời gian đợi cấm để nàng nhìn thấy
    PR bằng cách tung tin qua bạn bè một số vấn đề gì đó(tự tìm )
    lúc nào xong PM mời anh cafe

  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 thằng đàn ông ngoài chuyện mạnh mẽ,biết yêu thương phải biết lạnh lùng đúng lúc
    cách này đảm bảo chú thắng 100%
    - sáng sớm tỉnh dậy ,đánh răng rửa mặt ,ăn mặc ngon vào
    ra đường mua bông hồng 1 khìn
    về viết dăm 3 chữ đại loại " Anh yêu em chân tình ,chuyện xảy ra rồi anh ko nhắc lại nữa.Mặc dù anh biết em hiểu lầm nhưng là dàn ông anh chấp nhận .mãi là người đàn ông yêu em nhất thế gian"
    viết ngắn gọn nhé
    sau đó bỏ đi và đợi kết quả ,trong thời gian đợi cấm để nàng nhìn thấy
    PR bằng cách tung tin qua bạn bè một số vấn đề gì đó(tự tìm )
    lúc nào xong PM mời anh cafe

  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác cuộc đời thật khốn nạn đây mà, đã cưa được em nó rồi cơ à, bác xem ra cũng sói phết nhẩy.
    Em nó đã thế mình cũng im lặng một thời gian, đợi sóng yên biển lặng rồi em nó cũng nhớ bác mà tha thứ thôi.
    Em nó đang giận bác bây giờ bác có giải thích thế nào cũng vậy mà thôi.
    Im lặng là vàng
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác cuộc đời thật khốn nạn đây mà, đã cưa được em nó rồi cơ à, bác xem ra cũng sói phết nhẩy.
    Em nó đã thế mình cũng im lặng một thời gian, đợi sóng yên biển lặng rồi em nó cũng nhớ bác mà tha thứ thôi.
    Em nó đang giận bác bây giờ bác có giải thích thế nào cũng vậy mà thôi.
    Im lặng là vàng
  6. Herorpg

    Herorpg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    bác cho em hỏi nhé , bác sờ ở dưới nhưng là đằng trước hay đằng sau , hehe em tò mò tí
  7. Herorpg

    Herorpg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    bác cho em hỏi nhé , bác sờ ở dưới nhưng là đằng trước hay đằng sau , hehe em tò mò tí
  8. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy bực tức quá nên nói vậy
  9. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy bực tức quá nên nói vậy
  10. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! Thế la? ông "lợi dụng " con gái nha? ngươ?i ta rô?i ! Oan khuất gi? nưfa . la?m như bác gi? ba?o ý : 1 bông hoa , 1 tơ? tin nhắn ... May ra thi? bé tha lôfi cho !

Chia sẻ trang này