1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị rung rinh nhưng mình ko muốn,hic..làm sao bây h :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Terror, 24/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hiz, lại cũng giống m`! Hơn 3t! Cũng thấy thik thik thằng ku nhưng mà...haizzz, nghĩ đến rất nhiều vđề, và quyết định là thôi để cho cảm xúc lang thang 1 thời gian rồi lại dập tắt thôi! Những TY kiểu này ko sớm thì muộn cũng...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tuổi tác chẳng quan trọng cái chính là hiểu nhau và sống đc với nhau...chúc pác thành công...
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    bài này pót nhầm, mod xoá hộ em cái nhá, thanks bác
    Được hacienda sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 26/03/2008
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mình cũng xém bị rung rinh vì trai tơ nhưng, nhưng trước mặt him mình đã bộc lộ hết tòan bộ bản chất tính tình của mình...bảo đãm rồi chúng ta sẽ chán nhau
    dù sao thì cặp với trai tơ vẫn thấy như thế nào ấy, kô hợp lắm
    Đừng làm bộ e ấp e thẹn bạn ạh, cứ bộc lộ rõ ta tính cách của mình thì,,,, him cũng sẽ đối xử với mình như vậy, him kô chán mình thì mình cũng chán him mà thôi , có lẽ con nít thì kô bền lâu, cắt đứt ngay từ trong trứng nước có lẽ sẽ ít phũ phàng hơn sau này phải đau khổ vật vã
    Đời là thế
    "Đừng bao giờ trao trọn trái tim. Thời nay đâu còn Romeo và Juliet. Chẳng ai dám vì yêu mà chết .Chia tay nhau, lại mê mải kiếm tìm.Đừng bao giờ trao trọn trái tim .Có chắc gì người ta đã nhận cả. Cẩn thận đấy kẻo đến khi vấp ngã.Ngước mắt lên ...chỉ gặp sự lặng im.Đừng bao giờ trao trọn trái tim. Hãy giữ cho riêng mình ,dù 1 phần rất nhỏ. Để gượng dậy sau cuộc tình tan vỡ. Cho tâm hồn 1 chỗ trú bình yên..."
    hum nay gặp him, thấy cũng phình phường. Chị kô yêu em
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nàng tớ nghi là mắc bệnh rùi í. Cơ mà đồng ý với đoạn vàng vàng của nàng. Ko bao giờ yêu ai hết lòng nữa, tớ chỉ yêu tớ hết lòng thôi
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    2 chị này comment như làm thơ ý nhở? mà em nghiệm thấy một điều là mấy người hay nói kiều này lại toàn là những người dễ yêu hết mình nhất đới...chẳng biết đâu mà lần nhở
  8. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Có một người dám vì yêu mà chết ở đây Ai xung phong nữa không nhể
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em thấy tuổi tác chẳng quan trọng j` mà lí do bây h các Gà thích làm phi công trẻ lái máy bay bà zà vì bọn hot girl9x bây h vừa trẻ kon nũng nịu vừa mất dạy lại khó bảo chi bằng ta lái máy bay bà zà vẫn hơn...các pác Gà đống ý ko??? em cũng đang thick 1 cáo hơn em 2 tuổi nè hj hj hj
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý đánh rầm phát

Chia sẻ trang này