1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bị trầm cảm mất rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi okiaemdayah, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có một thực tế là mình càng để ý tới cái gì thì nó càng làm mình fải suy nghĩ nhiều.Tốt nhất là " lờ" đi mà sống và sống vì những mục đích mình đặt ra.
    Không thể đòi có 1 sự công bằng, chân thành giữa 1 biển người rộng lớn đâu bạn ạ.Lúc đầu đi làm mình cũng hay bị bắt nạt và bị xì trét vì đồng nghiệp khôn lỏi quá.Sau này nghiệm ra rằng họ thích làm gì là việc của họ.Mình cứ đối xử bt,làm công việc của mình,sống cs của mình.Giờ cũng cảm thấy dễ thở hơn.
    Bạn cũng vậy thôi.Tập trung vào học hành.Thang nao giỏi luồn lách thi nó đắp vào thân nó.Mình tự lực sau này về nước cũng tự tin với kiến thức mình có.Luật nhân quả mà, công bằng lắm bạn ạ.Ko sợ mình bị thiệt thòi đâu.
    Nen chẳng nghĩ gì hết,tập trung vào học tập,rảnh thì kiểm tiền đi du lich cho sướng.Tội gì mà ngồi nhà cho trầm cảm
    ai cũng có nỗi đau trong cs, mình lên người hay ko là do mình vượt nên được còn người khác thì ko.
    Bạn thấy thế nào? cảm thấy khá hơn ko
  2. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa đi học, ngây ngô nghĩ rằng thế giới nó sẽ hòa đồng và tốt đẹp lắm cơ....mình ít tuổi, nhưng mà cái thực tế cuộc sống nó thấm vào mình nhiều quá, thôi cứ để vậy đi, Cái gì mình có thể làm được cho mọi ngừoi , mình cũng đã làm.
    Tớ còn NON và NGÂY THƠ quá nhỉ
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ đều là tương đối cậu em ạ, anh sống xa nhà cả chục năm ngẫm lại cuộc sống mọi mối quan hệ đều là tương đối kể cả đến gia đình, đừng lý tưởng hoá cái gì cả, ở đời có ai hoàn hảo đâu, nhiều lúc nghĩ đời như là ra chiến trận, mình ở xứ người có thể toi bất cứ lúc nào. Cứ chiến đến khi nào có thể, học từ những thằng khác mà đánh bại chúng nó :-)
  4. vietdoan2005

    vietdoan2005 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    đời đầy thú vui, bác cứ cố lên, sống sao ko tiếc là được rồi, cái gì đến thì kệ *** nó
  5. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Hơ , 2 h sáng rồi, em làm vài dòng nữa vậy!
    Làm một topic trên F69, cũng vô số ngừoi vào. Các bạn, các anh chị đều khuyên mình bỏ cái ý định lôi thằng bạn thứ nhất ra khỏi cái u mê. Mình thấy rõ hơn bao giờ hết, cái ý tốt đẹp mà mình muốn cho nó, giờ đây lại thành trò dở hơi .
    Nghĩ rằng, thôi kệ ** nó, để cho Cuộc sống quyết định số phận và đừong đi của nó , mình cảm thấy rất nhẹ nhõm và vô tư, vì mình đã sống kô dối lòng mình, có chăng là thằng bạn ấy kô nghe ý tốt của mình thôi; mà lâu nay, mình khuyên nhủ cái gì, nó toàn mải chơi game với đọc truyện, cũng ít khi nghe mình nói gì ; "cậu kô tôn trọng ng khác thì đừng mong ngta tôn trọng cậu , thằng bạn "hãm" của tôi ạ "
    Một thằng, học kô ra gì, bị đuổi học, xấu hổ với gia đình và bạn bè, tự tìm đến cái chết ....
    Một thằng, đồng hương với ku trên, cũng học kô ra gì, bị đuổi về nước .
    2 ngừoi này, mình và cả bạn mình đều biết , vậy mà nó vẫn kô sáng mắt ra ...
    Phải chăng , đó là cái khác biệt của cuộc sống , như mình đây :
    Con nhà nông, học truòng làng, thế mà đc đi sang bên này - bạn mình, nó trừong chuyên tỉnh từ bé ->có khác kô, khác chứ !
    Mình bị nó lôi kéo vào game, mình bỏ đc, nó kô ; Nó còn đam mê nhiều thú vui khác trên mạng, mình tham gia vào hoạt động tập thể, thành 1 ng khá có uy tín trong hàng trăm anh chị em SV ở đây, khác kô, có khác chứ ....
    VẬY LÀ...lại thêm một bài học mình vỡ lẽ ra ở đời,chỉ mong, cái lòng nhiệt tình và quyết đoán của mình, đừng vì một chuyện nhỏ mọn và buồn thế này mà mất đi .....
  6. casper276

    casper276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là cậu quá chú trọng vào các mối quan hệ. Tất nhiên quan tâm đến bạn bè là tốt, nhưng không phải ai cũng nghĩ giống mình. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau thì sẽ nghĩ và làm khác nhau. Không phải lối sống của cậu là chuẩn mực nên đừng cố gắng can thiệp vào cuộc sống người khác quá nhiều.
    Cũng đừng nghĩ bạn ham mê game là sẽ hỏng. Có thể bạn còn gánh nặng sẽ là trụ cột của cả gia đình nên bạn cố gắng thật nhều, còn cậu kia không phải suy nghĩ nhiều về tương lai nên vui thú với niềm đam mê của mình. Cậu không thấy cậu bạn kia rất khôn sao? Cậu ấy chơi game nhiều vậy mà vẫn có điểm xuất sắc cơ mà.
    Mỗi người có cách sống khác nhau, đừng áp suy nghĩ của mình lên người khác.
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    cách đây một thời gian ngắn mình cũng gần như bị trầm cảm, nhưg may mắn mình đã vượt qua đc.
    nhiều khi nghĩ ko cần bạn bè vẫn sống tốt. nhưng đến khi buồn, ốm đau thì mới thấy bạn bè ở nơi đất khách quê người mới quan trọng biết bao,
    chúc bạn vui,.
    mình cũng đang buồn buồn nên ko thể chia sẻ đc nhiều hơn,
    mong mẹ bạn ko có ốm đau j.
  8. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Ừh, kô nên áp đặt cái lối sống của minh flên ng khác, người ta "khôn" đấy...nhưng mình kô thích và ghét cay ghét đắng kiểu "khôn" đấy ! Hậu quả của cái "khôn" ấy, giờ mình cũng rõ lắm rồi.
    Mình đúng là thừa hơi mà đi lo cho cậu ta mà. Ở đời, nhất là con trai, ngta thường có chí tiến thủ và tự lập, còn cậu ta, đã nghĩ và sống như vậy, mình cũng kô dám ý kiến nữa
  9. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã có những lời khuyên và động viên chân thành, mình thì mình vốn tự lập ngay từ nhhững ngày đầu bên này, có chăng, mình hơi buồn vì những gì mình muốn tốt cho bạn bè, ngta lại lờ đi, nguy cơ về nước giờ đã lên 80% rồi mà vẫn ngủ ngày cầy đêm, mà kô phải cày học hành .
    Đôi lúc , nghĩ mình sống tệ lắm hay sao ấy, mà nói ngta, GIÓ THOẢNG QUA TAI thôi

Chia sẻ trang này