1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình bị trầm cảm?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi deobong, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deobong

    deobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình bị trầm cảm?

    Mình hay bị nóng mặt khi nói chuyện với ngwời khác, không có phong thái tự tin , chỉ một vấn đè nhỏ cũng làm mình ức chế, nói năng lập cập. không biết những triệu chứng này có phải là bệnh trầm cảm hay ko?
  2. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Không phải, nó là vấn đề tính cách và sự tự tin của bạn
    Bạn thiếu tự tin, cần giúp đỡ PM cho mình!
  3. mr_bqt

    mr_bqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hihii .... Cứ tiếp xúc nhiều, sẽ quen bạn ạ !
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mình tạo muốn topic để hỏi nhưng thôi đành post trong này.
    Tâm trạng chán chường,mất cả hứng thú tất cả vấn đề, xung quanh mình như đám u mù.
    Trong lòng khoảng không bất tận,không một gợn tí nào của sự sống.Mình ko phải có ý nghĩ của tự tự , nhưng không còn động lực hay một sư thích thú để mình làm việc.
    Ngày mai mình thi môn đầu tiên, mình cũng chả thèm bận tâm.
    Tâm trạng này kéo dài cả tuần nay. và mình không biết nó kéo dài đến bao giờ.
    Mình không hiểu phải là Trầm cả ko?
    xin mọi người giải đáp giúp mình,
    Hiện h công việc mình yêu thích nhất chỉ nghe nhạc,những bài nhạc mạnh thể loại rock metal, đien gào thét, mới lấy lại mình xíu gọi là sức sống,Không hiểu nghe vậy có hại ko?
  5. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ cũng đang bị trầm cảm, đi tìm hội những người trầm cảm mà đã có lần đọc được trên ttvn mà không tìm ra. Mình chán, công việc nhiều, cuộc sống đơn điệu, không có bạn bè ở bên cạnh - Công việc và công việc - Muốn ném nó đi mà không được. Muốn khóc - thấy mệt mỏi quá. Cứ sợ mình sắp bị tâm thần thì không biết làm sao.
    Có một lần mình có một khách hàng - đã làm thủ tục gửi hành lý đi máy bay, đã vẫy tay chia tay với gia đình. Không hiểu sao đến giờ bay khách đó không có ở cửa khởi hành mà đi lang thang ngoài highway, bị cảnh sát bắt đưa vào bệnh viện tâm thần vì hỏi ra không thể nhớ ra điều gì. Hôm sau vợ đến cũng không nhận ra. Bác sỹ nói anh ấy bị sốc một chuyện gì đó.
    Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đó - thấy sợ - và không muốn giống anh đó chút nào
  6. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã bị chứng trầm cảm mà không hề biết. Mình đã phải đi điều trị tâm lý một khoảng thời gian là 3 tháng.
    Sau khi bị chồng sắp cưới phản bội, mình sốc nặng và tự coi mình là kẻ bỏ đi, vì chỉ có kẻ bỏ đi thì mới bị một người có lòng yêu thương con người vô bờ như anh ý bỏ. Mình chán chường, cả ngày không ra khỏi phòng. Mình sợ tiếng động mạnh. Sợ không có ai xung quanh, sợ gió, tóm lại là mọi thứ hoạt động hầu như là trong phòng và trên giường. Tâm trạng của mình 1 năm trước rất là u uất, nhìn về tương lai không le lói chút ánh sáng nào. Mình luẩn quẩn đi phân tích triết lý cuộc đời và con người. Mình học DH ở Mỹ, năm thứ 2 chương trình rất nặng vì mình học Toán. Thế mà biết là phải học mà cứ ko muốn học, thậm chí thử cảm giác bản thân khi nghĩ về chuyện mất học bổng mình cũng chẳng sợ luôn. Chính suy nghĩ đó làm mình lo lắng vì mình đã không còn biết sợ nữa. Mình học nhưng cứ học xong là quên ngay nên rất khổ sở. Mình đã gọi điện cho các bạn gái của mình nhờ họ giúp, và nhờ cả y bác sĩ nữa. Khi nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt mọi người, mình hiểu rằng tuy rằng họ yêu mình nhưng chả giúp được. Thế là một mình tự chống chọi với chứng trầm cảm của bản thân. Tự nhủ cảm giác của mình chỉ là giấc mơ thôi, và nó sẽ qua đi mau, chỉ cần mình ko nghĩ bi quan nữa mà cố gắng và đợi kết quả. Đã có lúc mình cảm thấy mình chả có gì và là một đứa tởm lợm ko đáng sống, đã định tự tử rồi. Thật may mắn mình đã vượt qua được nhờ tình thương của mọi người. Nếu bạn nào bị trầm cảm thì phải ở cạnh người thân nhé.
  7. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng kêu mình mắc chứng trầm cảm, hic, chẳng qua là moi người cảm thấy bất mãn khi cuộc sống mất cân bằng ko đạt được như những gì mình muốn nên dẫn đến stress
    Lời khuyên hữu ích, hãy tìm một người để tâm sự!
  8. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    ặi Giỏằ'ng mơnh tỏằô hỏằ"i bâo lên uỏằ'ng chút rặỏằÊu 'Ê 'ỏằ mỏãt, thiỏu ko khư ( 'ông ngặỏằi ) câng 'ỏằ mỏãt. mỏƠt hỏt cỏÊ phong 'ỏằT
  9. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bình tĩnh và yên tâm. Việc trầm cảm hay căng thẳng là việc rất bình thường ở xã hội hiện tại. Mọi người cố gắng lên
    Được NiceStock sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 02/01/2008
  10. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Link về bệnh trầm cảm đây: http://www8.ttvnol.com/forum/SucKhoe/225118.ttvn
    Mọi nguời vào đọc, tìm hiểu thông tin và kinh nghiệm phòng chống, chữa trị căn bệnh này nhé

Chia sẻ trang này