1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình biết, mình là thằng chẳng ra gì !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi okiaemdayah, 27/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Mình biết, mình là thằng chẳng ra gì !!!

    trước tiên, cười một cái cho lộ cái mặt chẳng ra gì của mình ....

    24 tuổi đầu ....du học .
    Nhà, còn mẹ và thằng em ....
    Học hành bình thường, kô có năng khiếu gì
    Bạn gái, có , rồi bỏ, rồi lại kiếm 1 ng khác, lại bỏ /
    Ngày mẹ tiễn mình ra sân bay, sao hy vọng nhiều thế !
    Ngày em thứ nhất nói lời yêu...sao tha thiết thế
    Ngày em thứ 2, hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều
    Giờ đây, ngồi trong 1 góc nhỏ, tối tăm, kô tin nhắn, kô email ...không gì hết !
    Vào đời...trắng tay !
    Đời ....
  2. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Em bảo em quan tâ m mình, em bảo em đã trót thương mình ....
    Rồi mình bận...
    Mình nói, mình chẳng có TC gì đặc biệt với em , mình coi em như em gái ...
    Em bảo mình lạnh nhạt, mình vô tâm...
    Em quá trẻ con, em chẳng biết gì ngoài Csống ....
    Mình im lặng
    EM trách mình
    hững tin nhắn của em thưa dần
    Đúng là ...em ngộ nhận
    Và cuọc sống cứ thế
    ngta yêu, vì ngta thấy ham muốn
    khi ham muốn hêt, rồi thì mọi thứ cũng lạnh nhạt theo thời gian
    Mình biết
    sự đời, sẽ thế
    Khong dám trách em
    Vì rằng, đó là quy luật tâm lý chung....
    Tiếc rằng một điều, mình đã biết quá nhiều, và không còn cảm xúc yêu
    Cuộc sống ơi...làm sao ta lấy lại nhhững thưở ban đầu
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đúng là chẳng ra gì thật
    Lúc em nó quan tâm thì ứ nhận, giờ lại kêu là " quy luật "
    Mới 24 tuổi, là con trai, sẽ lấy lại được cảm xúc yêu thôi, miễn là đừng có cố-tình-tỏ-ra-hững-hờ với cuộc sống
    Còn cảm xúc thưở ban đầu thì e rằng nó là điều không thể. . Đó là điều ai cũng mong muốn, ao ước, nó thuộc vào fạm trù " lực bất tòng tâm " rồi bạn ạ.
    Không ai có thể tắm 2 lần trên 1 dòng sông và sống được 2 lần trong cùng 1 cuộc đời đâu...
    Chia sẻ thế thôi, cá nhân tớ thấy bạn cũng là " một thằng ra gì đấy "
  4. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    @SAODOINGOI :thanks bạn
    Nghĩ thì nghĩ vậythôi ...............................................................................
    Không muốn suy nghĩ mình quá già, kô muốn trái tim lạnh dần ...Dù biết yêu một ai đó, dành niềm tin cho một ai đó, khó lắm....nhưng thử cố yêu và tin một ai đó, trong đầu mình lại có cái suy nghĩ đắn đo, tính toán
    Ôi , đời em xòng rồi đấy, hết vô tư roài....
    THÀ TA PHỤ NGƯỜI, CHỨ QUYẾT KHÔNG ĐỂ NGƯỜI PHỤ TA
  5. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    đọc mỗi câu này biết là bác chẳng ra gì rồi , câu nói đó đáng xử trảm
    24 mới hết vô tư hả, bọn 9X h 18 là hết vô tư rồi
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    không biết bôi vàng
    Chữ thường : tình yêu là mù quáng nhưng thực ra trong đầu mỗi người đều có sự tính toán khi yêu và đặt niềm tin hết. . Yên tâm đi nhá, không fải khô khan quá đâu. Cứ để mọi thứ tự nhiên, không fải cố làm gì cho mệt, cái gì đến sẽ đến, cứ yêu bản thân mình trước. Sống vui sống khoẻ sống có ích, như thế mới có thể yêu được người khác mình
    Chữ in hoa :thườg những người nói câu này thì lại không thể thực hiện triệt để theo nó được
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chủ top cứ nghe chị Sao ấy.
    Mẫu mực của mọi mẫu mực đấy.
    p/s: Có điều sinh bất phùng thời nên tạm thời ế.
    Ế một cách mẫu mực.
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đọc những gì cậu viết ra,quả thực,cậu chẳng ra cái gì...
    Nam nhi,mà cứ lên đây kêu ca,ỉ ôi,thì thật là hèn hạ ...
    Còn bố mẹ cậu,còn cuộc sống của cậu,cậu chỉ biết nhìn lên,thấy mọi người hơn mình là tự trách thế này thế kia,tự trách sao bố mẹ mình ko như bố mẹ người ta...Mà cậu éo chịu hiểu là còn có những người số phận còn éo bằng cậu àh.???
    Cậu thấy người ta thế,cậu bảo ông zời cho họ được thế,còn cậu thì ông zời éo quan tâm,,,thì cậu cũng éo chịu hiểu là họ cũng phải nỗ lực mới được như thế...
    ........
    Tôi làm việc cũng với những người khuyết tật,họ hàng tháng vẫn làm ra tiền,đủ để gửi về cho bố mẹ họ(dù bố mẹ họ cũng ko cần) tiêu pha,họ vẫn tiết kiệm đưọc 1 số vốn riêng để cho cuộc sống sau này,,,họ vẫn vui tươi dù họ sinh ra chả được như cậu...
    Còn cậu thì sao??Soi gương,nhìn lại mình đi,kêu ca cái gì...???Loại trai gì đấy.???
    /////////
    Xin lỗi,bực mình quá...
  9. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    @luladasilvacám ơn, vote cho bạn rồi nhé
    Em nt, mình bảo mình bận !
    ừh, mình bận lắm, bận , chạy hết nơi này đến nơi khác, như 1 con thoi vậy ....
    10h sáng, học
    3h chiều, đang trên giảng đường , có đứa em "anh ơi,sao mọi ngưòi có học bổng, em chưa có "
    4h : "Th, anh xuống gặp tôi ngay, có viẹc giấy tờ của SV VN cần anh giúp tôi "
    5h :" Anh Th đi tập bóng với bọn em nhé "
    7h :" Th, hnay mày nấu cơm nha "
    9h :"Th, tối nay cậu với tớ đi kiểm tra đôn đốc mọi ng 1 vòng nhé "
    Em nt :
    sáng :" anh ơi, a dậy chưa, đừng đi học muộn nhé "
    trưa " anh ăn cơm đi, cấm bỏ bữa đấy "
    chiều " em biết anh đang tập thể thao, cố lên anh Voi nhé "
    Tối " anh, em đang đợi anh "
    22h " sao anh kô lên, anh !"
    1h sáng :" em biết anh đang trên mạng, sao anh inviisble ???"
    ngày ngày cứ như thế , đến 1 ngày, mình nhe răng ra cười nham nhở " anh, nếu anh kô tôn trọng tình cảm của em, sao anh kô nói một lời, mà anh lại im lặng ....."
    "thôi, vậy là em đã hiểu, mình chia tay, vậy nhé anh "
    Ừ , vậy đó ...khi mình chui về cái tổ của mình, đã 23h30 ph, mệt mỏi và rã rời .....
    Mẹ bảo " sao lâu lắm , con kô có gọi về cho mẹ "
    ừh , mai, tối mai, tranh thủ 30 ph, con sẽ gọi về cho mẹ nhé
    23h38ph. nó chợt nghĩ sáng nay ...."tôi chẳng hiểu anh từ VN xa xôi thế, đến nc tôi học hành, có khi nào, có khi nào anh tự hỏi anh đến đây làm gì kô , có xấu hổ không "
    Ôi, mình chẳng ra gì thật .....
  10. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác thấy có một vài điểm giống giống bác
    chắc em cũng là cái thằng chẳng ra gì thật
    rõ khốn nạn

Chia sẻ trang này