1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình biết phải làm gì bây giờ đây chứ!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VinaRobot, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mình biết phải làm gì bây giờ đây chứ!!!


    Chuyện là thế này,ngay hôm qua đây thôi 2 đứa cùng đi sinh nhật thằng bạn thân(mình và người ấy)-khi đến nơi thì mọi người đã tới đông đủ-chỉ có 2 chúng tôi là tới trễ-vừa bước chân truớc chân sau vào thì bao con mắt đều đổ xô về chúng tôi-bình thường thì mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được mọi ngưới chú ý-còn tôi tôi đã chêt lịm người không còn biết nói gì-chỉ biết chào mọi người..rồi vào bàn tiệc với một tâm trạng của một người từ hành tinh khác đến..sau buỗi tiệc đó mình đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ đi chung với cô ấy nữa..nhưng mình không muốn mất cô ấy..mình phải làm sao đây..???Mình biết các bạn đang nghĩ gì bây giờ rồi-"VÌ SAO???VÌ SAO???" vâng chính là câu hỏi vì sao??mình xin kể tiếp đây-mọi con mắt hướng về chúng tôi à mà đúng hơn là hướng về cô bạn gái của mình-bởi cô ấy đẹp chăng-bởi cô ấy dễ thương chăng..không tất cả là không-mà ở đây chính là "MODEL SIÊU HẠNG" của cô ấy-mình nói thế vì chẳng còn từ nào thích hợp hơn-với bộ váy siêu ngắn và mỏng-mặt mũi thì đỏ xanh đủ cả...bạn cứ tượng giống như diễn viên hài sắp lên sân khấu..mình đã nhiều lần góp ý với cô ấy về cách ăn mặc của cô ấy nhưng C-ấy cố tình phớt lờ đi-và còn phán một câu xanh rờn "sống trong thời đại tiên tiến mà!!phải như thế mới theo kịp thời đại"-Đấy các bạn thấy đó!!bây giờ thì mình thật sự thất vọng về cô ấy-giờ mình đang rất mệt mỏi,mình thực sự không muốn mất cô ấy-mình phải làm sao đây?????



    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 16/07/2003
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    khổ thế nữa...nếu cô ấy không nghe góp ý ma cứ típ tục...làm người mẫu nhu thế...mình đoán chắc bạn chịu không được lâu đâu...hehe...kết cục chỉ có thể là bye bye bye...2 là đừng đi chung với cô gái ấy nữa...hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cứ mặc kệ . đến lúc nào ko chịu đc nữa thì bạn sẽ phải tự nói lời " good bye " thôi . Còn nếu đã yêu và ko muốn mất thì nên chấp nhận . Nhưng sao mà cô gái này cố chấp thế , chẳng nhẽ ko biết cái gì là đúng cái gì là sai để mà làm sao ? Cần xem lại ngừoi yêu mình đi nhé !!!!!
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  4. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cố gắng khuyên bạn gái của robot đi ... kkhuyên nhiều lần ko nghe thì khuyên nhiều nhiều lần ...
    còn nếu she vẫn cứng đầu cứng cổ thì nên chia tay .. bởi vì ... nếu she kô nghĩ đến cảm giác của bạn trai mình thì thật ko xứng .. làm bạn gái ...
    nên hỏi thẳng she : yêu anh hay thay đổi ? ... RVG nghĩ .. chắc she chọn cái 2 qua''
    Cười cho đời nó bớt khổ
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bạn-bạn biết không hôm nay cô ấy lại đến rủ mình đi chơi-nói thật thì mình rất vui khi cô ấy đến-nhưng mà cô ấy vẫn chứng nào tật ấy-mình giận quá đã nói trước mặt cô ấy là "...Tôi không đủ sức để chịu đựng thêm chút nào nữa..cô hãy đi theo cái MODEL của cô đi-đừng bao giờ đến đây nữa..." sau đó là...và cô ấy bỏ về-cô ấy còn nói "...sẽ không bao giờ đến đây nữa"-cô ấy đâu biết rằng chính lời nói này như vết cứa ngang tim mình-mình không còn biết nói gì-chỉ đứng nhìn theo cô ấy khuất xa dần...gì thì mình đã mất cô ấy thật rồi..bạn hãy cho mình một lời khuyên đi-mình đã làm như thế có đúng không..???Vì sao cô ấy lại như thế chứ...
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  6. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    robot làm vậy cũng hơi quá đáng à .. she đến rủ mình đi chơi ... thì là có thiện ý ... nên được đón chào bằng một nụ cười .. còn đằng này robot .. la her .... theo RVG nghĩ .. tự ái đàn bà .. she sẽ kô ... và kô .. đến tìm ... robot nữa ... nếu có thể ... gọi điện xin lỗi her đi .. chiện nào ra chiện đó ...
    Cười cho đời nó bớt khổ
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết như thế là hơi quá đáng bây giờ mình thật sự hối hận mình sáng nay mình đã gọi điện cho cô ấy-có người nhấc máy nhưng không có ai trả lời nhưng mình biết chắc là cô ấy đang nghe điện!!làm sao mà xin lỗi được đây-còn đến nhà thì mình không thể-!!!
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  8. smallcat87

    smallcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nghe một câu nói như thế thì ai mà chẳng tức, chẳng đùng đùng bỏ về cơ chứ. Con gái thì ưa ngọt, muốn góp ý cho người ta cái gì thì cũng phải dẫn giải từ từ. Bác cứ nêu rõ nguyên nhân vì sao hôm ấy bác nóng giận rồi tranh thủ thuyết phục luôn, chẳng hạn " Anh thấy em rất đẹp, nhưng anh nghĩ em sẽ còn đẹp hơn nữa nếu mặc một chiếc áo kín đáo hơn". Nếu she yêu bác thì lẽ nào lại từ chối một lời đề nghị dễ thương như thế.
    Ấy là em nghĩ thế, còn trên thực tế như thế nào thì cũng còn tuỳ vào vận may của bác, chúc bác may mắn nhá.

Chia sẻ trang này