1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình biết

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thaonguyensm, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    mình biết

    hôm đó bạn buồn, muốn gặp người ấy, bạn nhờ mình đi với bạn gặp người ấy của bạn, để đỡ nhớ ấy mà. mình cũng biết vì sao bạn không dám đi một mình, mình sẵn sàng giúp đỡ bạn với một ý nghĩ chúng ta là bạn thân mà, phải không? mình luôn hi vọng bạn được hạnh phúc được vui vẽ vì bạn cũng là người bạn mà mình rất yêu quý, nếu có thể làm gì để giúp bạn mình cũng sẵn sàn. chỉ vì ý nghĩ vậy thôi mà mình đi cùng với bạn để bạn có niềm tin , sau đó mình định là sẽ rút lui sớm để bạn dể nói chuyện với ngưòi ta, nhưng ta tất cả đã ngoài dự kiến của mình, cô bạn nhanh nhẹn , lém lĩnh, vui tươi mà mình thường biết nay trở nên e dè, ngại ngùng trước mặt người ta. rồi khi mình cố ý xin phép về trước bạn cũng không chịu ở lại .mình biết bạn rất ngại , rất buồn khi người ấy của bạn chỉ nói chuyện với mình, mình hiểu được nổi buồn đó mà, có lẽ cũng do lỗi nơi mình nữa, nhưng thật sự mình rất muốn giúp bạn, mình không nghĩ mọi chuyện lai diễn ra tồi tệ như vậy? thật sự là mình đã trách mình nhiều lắm, nhưng lúc nào mình cũng mong bạn được hạnh phúc thôi, mình nói loài cuối cùng cũng là lời chân thành nhất cua rmình, bạn hãy vững tin lên , hãy xác định cho mình một con đường khác, đừng để con người đó chi phối hoài như vậy , đừng theo bước chân của mình trước kia, mình đã từng ở vị trí của bạn khi bạn ở vị trí của mình bây giờ mình tin là mình hiểu được suy nghĩ của bạn, hãy vui vẽ lên nha, chúng ta mãi mãi là bạn thân.

    người mà bạn thương yêu nhất cũng có thể làm cho bạn bi tổn thương..................

    hì hì hì

Chia sẻ trang này