1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình bối rối quá, phải chăng ai cũng vậy..

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amy0909, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình bối rối quá, phải chăng ai cũng vậy..

    Mùa cưới đang lên, mình cũng như mọi người chuẩn bị cho giờ G, cái sự chuẩn bị này đã được lên kế hoạch từ 1 năm về trước, và cho tới giờ thì mọi chuyện đã xong. chúng mình đã làm lễ hỏi. dạo gần đây, mình rất cảm thấy bồn chồn và lo lắng, không phải mình nghi kỵ gì về anh, ông xã tương lai, về chuyện gì, mà là ở chính bản thân mình, mình vừa mong ngày cưới đến thật nhanh, vừa mong nó đừng đến nữa. Nói mọi người không tin, nhưng dù đã đính hôn, nhưng vì công việc công ty quá bận rộn nên chúng mình vẫn chưa đăng ký kết hôn. Ngày trước mình cũng rất thích nhưng giờ mình chỉ mong đừng phải đăng ký vào tờ giấy ấy nữa.
    Mình không thể và không muốn xa anh, không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ chia tay, nhưng mình lại cảm giác không muốn ngày G đến.
    mình không biết phải đối diện với cuộc sống gia đình như thế nào, không biết phải ăn ở ra sao với gia đình mà mình gọi là nhà chồng , cái gia đình ấy vừa như rất quen mà lại hoàn toàn xa lạ. Mình cũng không biết phải làm sao khi đã là vợ của 1 người và sáng sớm thức dậy cùng với người ấy. Và phải chăng mình chưa sẳn sàng. Mình có đủ ý thức để nhận biết những gì nên làm, và chịu trách nhiệm những gì mình quyết định. mình đã quyết định từ khi quen anh, rằng sẽ sống với anh suốt đời, nhưng sao giờ đây mình lại thấy sợ. chính vì cảm giác sợ ấy, mà mình lạnh nhạt với anh, những cử chỉ của anh vẫn rất ấm áp, nhưng mình lại né tránh mỗi khi anh đến, mình luôn cư xử lạ lùng.
    Ngày hôm qua, có lẽ anh cũng buồn vì thái độ của mình nên cũng có nói với 1 cách bóng gió rằng , con trai cũng có tâm lý trước khi cưới, và anh cũng đã nói, dạo này anh cũng hay suy nghĩ rằng không biết rằng mai sau cưới về chúng ta sẽ như thế nào nhỉ, và rồi anh cười mỉm, cùng cái nhìn xa xăm.
    Bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi thấy anh giận dữ lên là mình lại chỉ muốn đi càng xa càng tốt mà thôi.
    Có phải chăng chúng mình quyết định đến với nhau sau 3 năm tìm hiểu là quá sớm, phải chăng thời gian chúng mình nghi kỵ nhau, hiểu lầm nhau, đã đốt hết tình cảm , phải chăng đó chỉ là tâm lý của một con người sắp bước vào trọng đại của cuộc đời mình.
    mình cần sự chia sẻ, mình cần sự khuyên bảo của tất cả mọi người, mình không biết nên post bài này ở đâu tâm sự, hay tư vấn. Nhưng dù thế nào thì mình vẫn rất cần mọi lời của các bạn.
    Cám ơn các bạn.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chắc là chuẩn bị cưới bận rộn quá, cùng với tâm lý sắp phải đối mặt với 1 cuộc sống hoàn toàn mới làm người ta cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Nhưng bạn hãy nghĩ tích cực lên, hãy xem như mình lấy được ng mình yêu là 1 hạnh phúc, mình được sống trong 1 gia đình mới với những tình cảm mới là hạnh phúc, và trải qua 3 năm bên nhau mới có ngày được thức dậy cùng nhau. Đừng làm cho mọi cái tốt đẹp trở nên tăm tối!
    Chúc bác thật vui vẻ và hạnh phúc trong "giờ G".
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi đã đọc đi đọc lại để cảm nhận những gì bạn viết theo cách hiểu của tôi, tôi có cảm giác hình như hai bạn đang ở trong giai đoạn "trầm" của tình yêu. Tâm trạng của bạn hiện nay là sự pha trộn của lo lắng, buồn phiền, một chút chán nản,..có gì đó hơi bế tắc,...thì phải. Bạn có nói là "thời gian nghi kỵ, hiểu lầm nhau đã đốt hết tình cảm" của hai bạn. Đó là là tâm lý không phải là hiếm nhưng cũng đáng lo ngại cho những người sắp bước vào bước ngoặt trọng đại của đời mình. Khi yêu nhau, thời gian thường trôi qua rất nhanh và chúng ta dường như ít để ý đến điều đó bởi vì những cảm xúc mới lạ đang lấn át tâm trí chúng ta, chúng ta muốn và chúng ta cần có nó, điều đó là dễ hiểu. Tuy nhiên, những cảm xúc mới lạ rồi những lần nghi kỵ, hiểu lầm, thậm chí là cãi vã nhau giữa hai bạn,....sau những lúc thăng hoa của cảm xúc, sau những cao trào đỉnh điểm của cãi vã hai bạn mới chợt nhận ra cảm xúc thật của chính mình, vừa háo hức với tương lai vừa như muốn trốn chạy thực tại. Có thể hai bạn quá yêu nhau, quá tôn trọng nhau nên đã không dám đối diện với những khiếm khuyết của nhau. Nghi kỵ, hiểu lầm hay tranh luận là cần thiết nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi nó tạo ra sự hiểu biết tôn trọng lẫn nhau. Sự thấu hiểu nhau tự nó luôn tạo ra nhu cầu được ở bên nhau mọi lúc, mọi nơi từ những việc nhỏ nhất đến những vấn đề trọng đại chúng ta đều cần đến nhau. Cũng không loại trừ có khi do quá hiểu nhau sẽ dẫn đến cảm giác này, cảm giác đơn điệu bởi tất cả cảm xúc, thái độ lời nói đều lặp đi lặp lại đều đặn như một công thức sẵn có, thiếu vắng cảm giác mong chờ một điều gì mới mẻ. Bạn thử nghĩ xem nếu không cần nhấc máy đt lên nghe, không cần mở máy đt mà bạn đã biết người đó nói gì, nhắn gì thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ.. Chuyện của bạn cũng có thể đang ở cảm giác mà tôi vừa nói. Đối diện với đám cưới mà bạn vẫn không có cảm giác háo hức thật sự, có thể bạn đang chịu quá nhiều áp lực của cuộc sống gia đình sắp tới, những điều kiện cần và đủ để bắt đầu bước vào hôn nhân. Bạn đang mơ hồ về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi làm vợ, làm dâu nhà người ta, bạn chưa biết hết hay đã biết mà sợ mình không làm được, tất cả những lý do trên nếu có đều chứng tỏ bạn chưa yêu người ấy đủ đến mức có thể sẵn sàng gắn bó cả đời mình với người ấy. Thế tôi hỏi bạn suốt 3 năm trời yêu và tìm hiểu nhau bạn đã hiểu được điều gì về con người anh ấy, bạn đã xác định được những gì khi đến với anh ấy, và ...bạn đã làm được những gì để tình yêu có kết quả là hôn nhân. Đối với tôi, chuẩn mực của tình yêu phải là hôn nhân có tình yêu, vậy với bạn thì sao??? Tất nhiên, hôn nhân là việc hệ trọng của cả đời, bạn không nên để những lo lắng này cản trở những cảm xúc đủ để bắt đầu cho một cuộc hôn nhân. Những khoảng trống (nếu có) trong tình yêu, bạn sẽ có thể điều chỉnh với điều kiện cả hai vợ chồng có cùng thiện chí và cùng cách tiếp cận và giải quyết vấn đề. Nếu có thể bạn hãy tự tạo cho mình một khoảng lặng nhất định, tạm thời không gặp và liên lạc với anh ấy xem, rất có thể thời gian tạm xa cách này sẽ làm mới cảm xúc khiến hai người có nhiều bất ngờ khi gặp lại thì tuyệt vời rồi, TY sẽ gần giống như "cái buổi ban đầu lưu luyến ấy" đấy.
    Cũng có thể lo lắng của bạn chỉ là tạm thời, hai bạn yêu nhau và muốn kết hôn với nhau, tất cả chỉ là khi yêu thì thanh thản tự do, tự tại giờ thì sắp là vợ chồng nên có rất nhiều ràng buộc về trách nhiệm và nghĩa vụ nên bạn đột nhiên chưa quen với cảm giác này, nếu sự thật là vậy thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Họ hàng, gia đình bố mẹ và những người thân sẽ luôn ở bên bạn khi bạn cần, dần dần rồi bạn sẽ thích nghi với cuộc sống mới.
    Chúc bạn Hạnh phúc!
    Thân mến.
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa lập gia đình và cũng chỉ biết là bạn đang cảm thấy không ổn thôi. Đúng là có nhiều lúc trong cuộc đời mình cảm thấy chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Thôi thì QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG bạn ạ

    Tình thế đến không thể không lựa chọn, thế thì cứ chọn đi, ngày mai sẽ lo cho ngày mai, và bây giờ bạn đã thoát khỏi được vướng mắc rồi đấy.
    Tôi nghĩ bạn có quyền chọn lấy anh ấy theo lịch trình hay không hay chờ thêm một thời gian nữa.
  5. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn k có j fải lo lắng quá đâu. năm ngoái khi chuẩn bị đám cưới mình cũng đã từng có tâm trạng gần giống bạn đấy.
    càng gần ngày cưới lại thấy càng lo lắng, lo k biết mình sẽ bắt đầu c/s mới ntn, k biết mình sẽ đối xử với nhà chồng thế nào, rồi chung sống với chồng thế nào... thậm chí mình lo cả việc k biết có gọi BMC là bố mẹ đc k nữa vì thấy k quen, cứ ngượng ngượng í
    đã có lúc chuẩn bị đám cưới xong xuôi rồi mình lại còn muốn hoãn vì thấy sợ nữa cơ. cứ cảm giác như mình chưa chuẩn bị sẵn sàng.
    nhưng mình nghĩ bạn cứ thử tâm sự với anh xã của bạn xem sao. có thể anh xã bạn cũng sẽ đồng cảm đc với bạn. chứ bạn đừng để quá căng thẳng thì mọi chuyện lại càng tệ hơn.
    tự tin lên bạn nhé, cũng đừng quá lo lắng vì đấy chỉ là một cảm giác bt trc ngày cưới thôi. chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này