1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình buồn!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi besua_xx, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hôm nay mình thật sự rất buồn , đừng nói mình ko lạc quan yêu đời , nhưng mình thấy có cái gì buồn đau và xót xa. lần đầu tiên mình xa nhà . lần đầu tiên xa nhà , bon chen giữa cuộc sống , va` biết ko fai ai cũng là người tốt ,ko fai ai cũng có thể tin tưởng được ...........
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên besua ơi! Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà, hihi, nhưng mà so_0 mong bạn sẽ ko phải thấy toàn màu xám nha. Mà là màu xám điểm hồng đó
    Đọc lời tâm sự hôm nay của besua, tự dưng mình lại nhớ ngày hôm qua khi ngồi nói chuyện vui với cô bạn, bé nói là đi dạy kèm một cô bé lớp 6, và cô bé ấy hỏi về chuyện riêng tư của bé.. Bé nói là .. nó không nhỏ như mình nghĩ! Tự dưng lại thấy chút buồn cho bé, buồn vì bé đang ra khỏi vòng ấm êm của cha mẹ để nhận lấy chút bài học nho nhỏ của cuộc sống xung quanh mình.. Thế nào là màu hồng bạn nhỉ?
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Buồn , lại buồn nữa rồi , cứ có cái gì đó thấy khó chịu trong lòng , buồn lắm , mình biết có người đang lợi dụng mình , và mình đã đặt nhầm niềm tin ..............
    Hix........ hôm qua ngồi nghĩ , nước mắt cứ chảy dài ra , không hiểu nổi ...............
    Nhớ mẹ quá !
  4. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    hãy tìm một người bạn thân và nói chuyện với người đó về điều gì cũng được.
    đừng nghĩ ngợi linh tinh.
    mọi việc sẽ ổn thôi.
    hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, nhứng điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
  5. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang buồn, nhưng mình sẽ cố gắng, làm việc tốt hơn.
    Hãy tập trung vào làm những việc mà bạn thích, bạn sẽ chóng vượt qua nỗi buồn này.
    Mình cũng thế [​IMG]
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Về rồi lại online . mình không thể ở nhà được , nói là nhà cũng không fải , ở căn fòng ấy , mình thấy xa lạ lắm , không thể nào chịu đuợc , đấy không fai là những gì thân thuọc với mình ..... lạ lõng và xa lạ quá
    Bao giờ mới có thể vượt qua được cảm giác này , bao giờ hả , cứ như thế này mình chết mất , hix hix hu hu . .....
    Mình ghét nước mắt ...............
  7. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    buồnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...
    lo...................
    thất vọng...............
  8. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    After the rain, it shines again.
    Đôi khi cũng nên buồn, thậm chí buồn hơn ....nỗi buồn, tâm hồn bạn sẽ phong phú hơn. ( NUL này không cổ súy nỗi buồn, nhưng nếu "chẳng may" có khoảng thời gian nào đó mà bạn phải sống với nỗi buồn thì cứ gặm nhấm nó , cảm nhận nó bạn nhé ). Vui mãi cũng chán lắm!
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Biết để lần sau k nhầm nữa bạn ạ. Bạn biết k, nếu hỏi bạn bè tớ chắc đứa nào cũng pải rú lên : con bé này cả tin nhất thế giới, nhưng tớ k bao giờ thay đổi quan điểm sống cả, tại sao ư ? Bởi vì tớ tin rằng : có thể sẽ có lúc mình đặt nhầm niềm tin vào 1 người ,nhưng còn rất nhiều người khác đã ko phụ niềm tin của mình, vậy có đáng cho mình pải bận tâm về con người đó k ?
    Đấy, nghĩ thế nên cả tin thế đấy, nhưng sống vậy rất thoải mái, hơn nữa có lẽ tớ gặp may, chưa ai làm tớ thất vọng vì tớ đã tin cả, iu ghê cơ í
    Đừng buồn nữa nhé, k ai là k pải trải qua nỗi buồn, sự đau đớn, sự thất vọng thậm chí là sự khốn cùng, vì cuộc sống là thế mà, khóc cũng tốt, dù rằng nước mắt nhiều khi thật đắng, đắng chát ... nhưng nó sẽ làm tâm hồn nhẹ nhõm hơn.
    Khóc xong thì cười lên bạn nhé, mong topic "buồn" của bạn sẽ sớm k còn từ "buồn" trong đó nữa
  10. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Buon ! Ko Buon. Ta se TIEU DIET mi.
    chang chagn chang......bum cheo. Ta thang HAHHAHA

Chia sẻ trang này