1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình buồn!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi besua_xx, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kai à anh làm em buồn , buồn thật sự anh ạ. hôm qua tý nữa em khóc anh ạ anh vô tình lắm
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hic hic đọc cái chữ ký của em ... chẹp chẹp
    Quay lại bàn học đi nào ... đứng cao hơn chút ... nhìn sẽ xa hơn
  3. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    cái e này hay nhỉ.buồn gì mà kêu mãi thế.buồn là điều tất nhiên ai cũng có ,buồn vì tình vì tiền vì nhiều thứ .cónỗi buồn kéo dài ,có nỗi buồn ngắn nhưng kô có nỗi buồn nào la kô kết thúc đâu e.
    học quen ,chấp nhận,vượt qua nó (nỗi buồn )aicũng học đc mà đã thấy ai đúp môn đó đâu .tất nhiên học nó sẽ để lại vết thương,nhưng họ biết đi tìm niềm vui trong cuộc sống để nó kô thành sẹo.mà niềm vui đâu phải khó tìm !vấn đề là có tìm hay ko thui!!!!
  4. hi1288

    hi1288 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ............
    BUỒN. Có thể coi đó là một trạng thái tinh thần, tâm trạng..của con người. Chúng ta ai cũng muốn giải quyết nỗi buồn. Câu hỏi đặt ra và cũng là mong muốn của chúng ta. Bằng rượu?Bằng girl?Bằng những thủ tiêu khiển...Tất cả chỉ là cắt cơn buồn. Liệu có giải pháp khác chăng?
    Chắc chắn là có. Nhưng trước hết chúng ta tìm hiểu do đâu mà chúng ta buồn? Có rất nhiều điều làm chúng ta buồn. Chẳng hạn: bị điểm kém, bị phụ tình bị hiểu lầm, bị mất tiền, ....Nói chung là những điều không theo ý chúng ta (theo chiều hướng tiêu cực) và chúng ta hoàn toàn bị động. Nói tóm lại, tất cả những nỗi buồn đều là: Sự thay đổi không theo mong muốn của chúng ta.. Sự thay đổi là quy luật của tự nhiên. Sự thay đổi có thể mang đến cho chúng ta điều xấu hoặc điều tốt (theo cách nhìn của chúng ta).Khi sự thay đổi mang đến cho chúng ta điều tốt, chúng ta sẽ vui. Còn nếu đem đến điều xấu chúng ta sẽ buồn. Loài người là như thế. Còn thế giới tư nhiên, bằng bản năng nó thích nghi rất nhanh chóng trước sự thay đổi. VD: chuyển mùa, chim di cư. Bởi vì sao chúng ta buồn khi có sự thay đổi theo chiều xấu. Bởi vì đó mang lại kết quả không như mong muốn của chúng ta. Gặp trường hợp đó, bạn hãy hiểu ngay một điều là: Bạn sẽ không thể mãi trong tình trạng đó, vì cuộc sống là sự thay đổi, bạn sẽ đi qua tình trạng đó. Khi gặp tin không vui bạn hãy bình tĩnh đón nhận và giải quyết.
    .....
  5. thienvuongtuonglinh

    thienvuongtuonglinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình cũng buồn....buồn vì cái ngọc thể của mình tự dưng lăn đùng ra ốm...buồn vi mình vẵn fải đi làm, không có ai thay thế....buồn vì chẳng có gì ăn, chẳng có gì uống...buồn vì chẳng có ai nói chuyện....sao buồn thế nhỉ.....chưa bao giơ mình buồn như thế nầy...
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kì lạ , hok hiểu sao mình thấy buồn , buồn rơi nước mắt , cảm giác đè nén nặng trái tim ...........
    Nước mắt rơi , rơi nhiều như hok kìm lại được , khóc ko 1 tiếng nấc , khóc song mắt ráo hoảnh , rồi lại buồn ,,,,,,,,,,,
    tại sao khi tôi buồn và khóc hok có 1 bờ vai cho tôi nương tựa
    tại sao ?
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ mình cần phải vui vẻ thì lập tức sẽ tìm thấy niềm vui !
  8. smallpenis

    smallpenis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    buồn nhiều chuyện sẽ thành u uất,trầm cảm,tốt nhất nhìn đời lạc quan hơn...

Chia sẻ trang này