1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình buông tay nhau ra nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhanit, 17/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanit

    nhanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Mình chia tay thôi không gì có thể lay chuyển được đâu".
    Câu nói như lưỡi dao đâm vào tim N. Vậy là từ nay chỉ còn một mình N trên con đường hạnh phúc mà mình đã mơ. Sẽ chẳng có ai chia sẻ tâm sự mỗi buổi trưa buổi tối. Chẳng còn ai nhắc nhở N ăn uống đầy đủ hay uống thuốc mỗi khi bị mệt. Còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa N sẽ phải tập quen khi không có sự quan tâm của H.
    Nhớ lắm mỗi khi đi trên những con đường mình đã đi, những nơi mình đã đến. Cái buổi tối trên Hồ Gươm hôm đó mình đã tay trong tay đi bên nhau thật hạnh phúc, N đã tưởng tượng ra ngày này, nhưng N ko nghĩ nó lại đến nhanh đến thế.
    Lòng N, trái tim N như đang vụn vỡ ra từng mảnh, biết nói đến bao giờ mới hết những kỷ niệm mà mình đã có hả H? biết bao giờ N mới quên hết được chúng đây?
    Hạnh phúc không dễ gì tìm thấy, tìm thấy rồi không dễ gì giữ được. Có lẽ không gì có thể chữa lành được vết thương này trong lòng N. Thời gian ư? Có người khác thay thế ư? Không thể đâu H ạ.
    Rồi đây bên H ko còn là N nữa mà là người con gái khác, N chúc cho cuộc sống của H luôn được như H mong muốn.
    N sẽ không cố để quên H vì những gì N và H có nó đẹp lắm. Làm sao N có thể quên nó được, với nó đó là 1 phần cuộc sống thực sự của N. N mong H sẽ thực sự hạnh phúc như thế N sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
    Giờ đây N biết phải làm gì nhỉ? Làm gì để trái tim không quặn đau lên mỗi khi nghĩ đến H?
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Chẳng cần làm gì cả vì cái đồng hồ sẽ giúp bạn.Vết thương khi mới có thể rất đau nhưng rồi thời gian trôi qua ta sẽ thấy nó cũng bình thường thôi nhưng sẽ để lại sẹo!! Mọi đứa trẻ con đến khi chúng trưởng thành đứa nào mà không có sẹo??
  3. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Cũng chẳng cần làm gì cả
    Rồi đến lúc bạn sẽ bình thản khi nhìn thấy mọi thứ ...
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Uhm, câu này hoặc những câu tương tự mình nghe hoài trên box Tâm sự, nhưng lần nào cũng thấy sợ.

    Mong bạn chóng vượt qua, chậc...
  5. nhanit

    nhanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của mọi người. Mình sẽ cố gắng bước trên con đường đang đi
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bạn đang tưởng tượng ra mọi thứ thật kinh khủng đấy thôi.
    thật ra vì đang sống trong ngọt ngào quen rồi nên khi mới gặp cú shock bạn cảm thấy không chịu nổi ấy mà .
    rồi sẽ quen thôi bạn ạ.
  7. nhanit

    nhanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tưởng tượng. Vì đây là tình yêu thực sự là hạnh phúc thật sự nên khi mất nó đi mình cảm thấy bị mất thăng bằng trong cuộc sống
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ý của hongkong_girl nghĩa là: Bạn cứ nghĩ rằng mất đi người yêu, chia tay nhau rồi mọi thứ khủng khiếp như vậy.
    Nhưng thực tế, người ta chia tay bạn cơ mà? Rồi cái gì cũng sẽ qua đi. Bởi nó không qua thì bạn cũng chỉ càng thêm đau khổ thôi, chẳng làm được gì.
    Có biết bao nhiêu người chia tay nhiều vì rất nhiều lý do. Có phải tình yêu của họ không sâu sắc, nên họ không thấy như bạn? Không phải. Dù sao cũgn muốn chờ, thử xem với những gì bạn nói ở trên, bao lâu nữa bạn sẽ yêu người khác, và sau đó tình yêu với mối tình cũ sẽ còn như thế nào?
    ....
    Đó luôn là những điều mà KCB muốn xem, với các topic ở box Tâm sự này.
  9. nhanit

    nhanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ...Nếu một mai một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu đúng là một đôi, thì chiếc dép này chẳng bao giờ nói với chiếc dép kia:
    "Mình chia tay thôi không gì có thể lay chuyển được đâu".
    Thế đấy bạn ạ. Chả nhẽ trên đời lại có chuyện, chiếc này là đôi của chiếc kia, nhưng chiếc kia lại đúng là đôi của chiếc khác cơ? Đó là" đôi" sao???=))

Chia sẻ trang này