1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cảm thấy cô đơn lắm

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi frkyy, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hớ .. sao tội vậy bạn Không có người cô đơn chỉ có những người tự làm cho mình cô đơn thôi Chúc bạn sớm tỉnh táo
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Uh công nhận chí ní thật đấy ..... cơ mà ... lấy vợ ... đã chắc chắn là hết cô đơn không .. Xui dại người ta
  3. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang cô đơn, thấy ở bên topic cái gì mà làm quen anh từ 80 tới 84 cao trên 1m7, trình độ Cao đẳng trở lên, định nhảy vào... đong. Nhưng vào xem lại ngại đụng hàng, nên dạt qua bên này, mượn cái topic cô đơn này để đăng quảng cáo tìm... bạn <bạn theo nghĩa là justfriend ấy> (mà cũng chẳng hiểu justfriend thực sự nghĩa là gì nữa cơ)
    Khái quát:
    Tôi cao trên 1m7, nhưng không phải dân Cao đẳng, hiện đang đứng ở chợ người Giảng Võ đợi việc. Không biết đã đủ đáp ứng tiêu chuẩn của bạn không, nếu thiếu thì xét đỗ vớt dùm nhé, đừng cho loại ngay ở vòng soát vé thế này, tội nghiệp mà!
    Kinh nghiệm:
    Về kinh nghiệm bản thân, tôi từng là diễn viên, từng tham gia đóng nhiều phim. Vừa rồi, trong đợt trao giải Oscar 2005, tôi tự xin ứng cử giải Nam diễn viên xấu xa của năm cho bộ phim Ag Life (tạm dịch là Cuộc đời bạc bẽo), nhưng cuối cùng chỉ được trao giải Nam diễn viên vô tâm có triển vọng. (Tiếc là trên dương gian vẫn còn nhiều chú xấu xa hơn cả mình!).

    Quan điểm về tình yêu:

    Tôi nghĩ là tình yêu tồn tại, ngay cả khi bây giờ tôi không còn tin vào tình yêu. Người ta không tin vào điều gì đó, khi hoặc người ta chẳng hiểu quái gì về nó, hoặc khi người ta đã quá hiểu nó và điều khốn khổ là tôi không biết mình đang thuộc về nhóm nào trong 2 nhóm trên. Chỉ biết rằng hiện tại, 2 chữ Tình yêu và các thuật ngữ liên quan kiểu như vợ, người yêu, bồ, cặp bồ... đã được xoá ra khỏi từ điển bộ nhớ trong một thời hạn không xác định. Tôi tự thấy việc xoá trên là cần thiết để tránh các tác dụng không tốt cho hệ thống điều khiển trung tâm như đau tim, đau đầu, đau.. ức.
    Mức lương đề xuất:
    Tôi cô đơn! Trong cuộc sống hơn 6 tỷ người, với hệ thống thông tin phát triển kinh khủng tạo nên những ma trận quan hệ dày đặc như bây giờ, cái sự cô đơn nó ghê gớm hơn nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa, các cụ chỉ cô đơn với đất, cô đơn với trời, cô đơn với mây và trăng, với sao và với cả tuyết trắng trong tưởng tượng. Bây giờ, tôi thấy cô đơn trong một thế giới sôi động, giao cắt bởi những mối quan hệ chằng chịt. Cô đơn giữa 6 tỷ người!
    Điều này có thể chẳng liên can gì tới bạn. Có thể bây giờ bạn đang là giao cắt của những mối quan hệ chằng chịt, quanh bạn đang có những vệ tinh nhảy múa, những cơ hội để lựa chọn và ban phát. Khi đó với bạn, có lẽ sự cô đơn chỉ như một câu chuyện giả tưởng về một hành tinh nào đó xa xăm trong vũ trụ. Nhưng nếu, một buổi sáng khi bạn thức dậy và chợt nhận ra rằng mình đã thay đổi, hay ít nhất cũng thấy rằng mình cần phải thay đổi... thấy rằng những điều đang có không xứng với 1 điều mình cần phải có... thấy rằng ánh nắng sớm mai của mặt trời ngoài ban công cũng không đủ sức làm trái tim bạn trở nên rộn ràng và bài hát bạn vẫn nghe bỗng trở nên nhạt nhẽo hơn thường lệ...
    Khi - đó - bạn - sẽ - nghĩ - đến - tôi - chứ?
    Được justfriend sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 27/11/2005
    Được justfriend sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 27/11/2005
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ... Chuột đăng kí với .... Chuột đang nghĩ đến justfriend ..
  5. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn không !
    Thứ nhất, văn của cậu tớ đọc không hểu hết ý ! Nôm na là nó hơi bị khoai so với chỉ số IQ của tớ.
    Thứ hai tớ không hiểu rõ cậu cần giống gì nghĩ đến cậu. Nếu là giống cái thì thì tớ té vì tớ là giống đực.
    Thứ ba tớ là kẻ thích đi phá người khác nên post reply cho cậu đọc chơi
    -Mới bị ban vài ngày vì tội không tôn trọng người khác -
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đa số những người xa quê đều có tâm trạng giống bạn

Chia sẻ trang này