1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần các bác cho ý kiến và tư vấn giúp mình vụ này với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nancys, 20/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Hic, chán quá! Cô ấy vẫn tắt máy :(, chắc viết một lá nữa gửi quá!
  2. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đừng quan tâm đến cái điện thoại nữa, nó chỉ dành cho những người ở xa nhau thôi( mà theo mình biết ở quê còn có kiểu cha mẹ cấm vận điện thoại vào dịp lễ hoặc lúc thi cử)
    Bạn bi giờ cứ gặp trực tiếp, thư từ cũng được(cái này lãng mạn)
    Điều kiện nhà gần thì cứ gặp nhau nhiều vào, còn cách thế nào thì là do bản thân bạn, đó cũng là dịp chứng tỏ khả năng của đàn ông mà :-bd
    Nhất cự ly nhì tốc độ ba là nhượng bộ đúng lúc =D>
    Bạn cứ ở gần gái cho mình, lúc gái đi chơi với bạn bè gia đình thì kệ gái mình làm việc khác, đừng lúc nào cũng nghĩ đến gái sẽ không làm được gì đâu mà còn mệt xác [-(
    Tương lai của gái trong tay bạn nên gái phải suy xét nhiều lắm chứ, vì vậy bạn phải mạnh mẽ quyết đoán chứng tỏ bản thân, đừng bo bo cái điện thoại làm gì cả [:D]
    Tiếp tục chiến thuật giáp là cà thôi [r2)]
  3. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn bạn nhiều! Nếu mình qua tận nhà gửi thư cũng không nói dc gì đâu, vì ba mẹ cô ấy luôn ở nhà! Chỉ có đưa thư xong cuối đầu đi về à ^^! Để hnay mình gửi cô ấy nữa xem sao cái đã!
  4. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chính của bạn là ở đấy.. tự tin lên, học cách giao tiếp với người lớn đi, khi bạn hướng câu chuyện về phía ba má nàng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, giờ phải xây dựng mối qua hệ rõ ràng cụ thể, chứ cứ mập mờ thế gái cũng ngại..Tết nhất cứ vào chúc tết đàng hoàng, nếu gái ngại thì cứ nhận là bạn rồi lâu lâu các cụ cũng hiểu ra thôi :-bd
    Mình mà đi làm rồi thì thiếu gì chủ đề để nói, thể hiện sự hiểu biết, đáng tin cậy, quan trọng nhất để các cụ thây cái tương lai sáng sáng một tý..Nếu gây được cảm tình rồi lúc về các cụ chả hỏi gái: chàng trai ấy là ai vậy nhỉ, nom cũng được ra phết, có ý định gì không con, chúng tao bồ kết nó lắm rồi đấy [:D]
    À mà xin phép chủ thớt mình theo chủ nghĩa chân thành, yêu đơn giản là yêu nên các biện pháp nó không thực dụng mà chỉ dựa trên một chữ tình...Nhưng ít nhất đến giờ phút này mình chưa bjo bị thất bại vì cách ứng xử như vậy...Chúc bạn tết này nói chuyện thoải mái cùng người yêu [r2)]

Chia sẻ trang này