1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần có bạn tâm sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thanhthieutuong, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanhthieutuong

    Thanhthieutuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cần có bạn tâm sự!

    Mình yêu 1 người mà ko dám nói ra vì thằng bạn thân của mình cũng yêu cô ấy.Và bạn mình nói với mình là nó yêu cô ấy trước khi mình chuẩn bị nói.Vậy các bạn nghĩ hộ mình xem bây giờ mình phải làm gì đây .Một đằng là bạn còn 1 đằng là tình yêu mình đang do dự quá.Các bạn giúp mình nhé.

    Thanh`
  2. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    chi co 1 cau de noi, 2 nguoi dan ong danh nhau la ngu. 2 nguoi dan ong cai nhau la that sach. 2 nguoi dan ong tro mat voi nhau la hen kem. Neu do lai con la vi 1 nguoi dan ba thi la het thuoc chua.
    ban hay tu hoi bản thân va du doan truoc thai do cua ban trai ban . Roi tu quyet dinh lay de lam bat u gi ma ve sau minh se khong hoi han.
    chuc may man,
    that ra toi rat thuong ban. De quyet dinh 1 dieu nhu the khong de dau. Hay binh tinh va chap nhan moi kha nang nhe.
    Love
    Collogne
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trong tình bạn hay tình yêu cũng vậy, có rất nhiều điều làm cho ta thấy khó xử. Tình huống này của bạn cũng vậy, theo tớ hai người hãy tôn trọng quyết định của cô í vì dĩ nhiên là cô í biết là cô í yêu ai rồi. Chúc vui.
  4. timap

    timap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên biết rằng trên đời này tình bạn là tuyệt vời nhất. để có một người bạn thân thì thật là khó còn người yêu không sớm thì muộm, mình sẽ tìm được một tình yêu.chỉ có tình bạn là tồn tại mãi mãi.Đối với tôi, tôi sẽ đánh đổi tình yêu để giữ lại tình bạn. còn bạn, bạn sẽ nghĩ gì ?
  5. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho cô ấy chọn. Cả hai bạn không nói thì cô ấy cũng biết là các bạn có tình cảm với cô ấy mà. Trộm vía nhưng nhỡ hai người tự dàn xếp với nhau, đến khi thổ lộ được với cô ấy mà cô ấy lại thầm thương trộm nhớ người khác thì sao?
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    chào bạn. tôi cũng đã từng ở vào tình trạng gần giống như bạn. nhưng tôi đóng vai trò là "đối tượng" chung của 2 người bạn thân. tôi cũng đã từng bối rối k0 biết chọn ai vì đó cũng là 2 người bạn thân của tôi.
    tôi nghĩ rằng tình yêu thì k0 thể ép buộc được. thế nên vấn đề là ở chỗ cô gái kia chọn ai trong hai người. bạn có thể nói thẳng với anh chàng kia về tình cảm của bạn dành cho cô ấy, rồi sau đó, tùy vào tính cách của người bạn ấy mà có những cách giải quyết khác nhau. nếu là người tính tình k0 cố chấp, anh chàng ấy có thể đồng ý chờ đợi thêm 1 thời gian, cho đến khi cô gái ấy thể hiện tình cãm với 1 người nào đó, có thể k0 phải là ai trong 2 người đâu nhé. còn nếu hắn cứ khăng khăng cho rằng hắn nói trước và phải được quyền ưu tiên thì tốt nhất là bạn nên thổ lộ với cô gái ấy.
    tôi nhắc lại: điều quan trong là cô gái ấy chọn ai, chứ k0 phải là ai nói ra trước.
    chúc bạn may mắn!!!
  7. Solarcell

    Solarcell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ cô gái sẽ không chọn ai cả !! đừng nên làm mọi chuyện rắc rối thêm... bạn thân là bạn thân, tình cảm là tình cảm... cạnh tranh lành mạnh đừng đánh nhau. Hơi khó nhưng chúc bạn thành công

    Solarcell
  8. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sẽ không đánh đổi tình bạn để lấy tình yêu đâu. Có được một người bạn thân khó lắm, còn để có tình yêu thì trước sau nó cũng đến, giống như bạn "Timap" đã nói đấy. Tôi sẽ luôn cố gắng giữ trọn tình bạn trước đã.
    Thanhk for read me!

Chia sẻ trang này