1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần giúp đỡ !(cô ấy rất giống người bạn gái cũ của mình)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baconmeo, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baconmeo

    baconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình cần giúp đỡ !(cô ấy rất giống người bạn gái cũ của mình)

    Chào các bạn ! Chúc các bạn một năm mới vui vẻ và hạnh phúc . Mình năm nay 23 tuổi đang là SV . Hơn một năm trước mình có quen một người bạn gái nhỏ hơn một tuổi và đã chia tay cách đây hơn mười tháng . Cách đây khỏang hai tháng mình tình cờ gặp lại một người bạn học chung hồi lớp 5 . Hồi đó 2 đứa mến nhau lắm , nhưng lên lớp 6 không còn học chung và vì một chuyện hiểu lầm mà từ đó đến nay không nói chuyện với nhau ; dù cấp 2 và cấp 3 học chung trường và thỉnh thỏang có gặp nhau . Sau đó , mình thường gọi điện nói chuyện và cô ấy cũng vài lần gọi vào dđ mình . Mình đã xin lỗi chuyện hiểu lầm lúc trước và hai người nhắc lại những kỉ niệm lúc trước rất vui vẻ . Có lẽ ý trời các bạn ạ , cô ấy rất giống người bạn gái cũ của mình . Chiều cao , dáng người , đôi mắt , cách nói chuyện , cũng khó tính . Hai người có những câu nói giống nhau đến kì lạ .Trong khỏang thời gian mười mấy năm không nói chuyện , mình cũng có mấy lần nghĩ đến cô ấy . Gặp lại , mình có cảm giác rất thân thuộc và hay nghĩ đến cô ấy , tối nào cũng nhắn tin thăm hỏi và có tỏ ra hơi quan tâm đến cô ấy và cũng có ý định tiến tới . Và điều mình cảm thấy có lỗi là khi gọi tên cô ấy trong ý nghĩ , mình hay gọi nhầm tên người bạn gái cũ . Và tệ hại hơn cách đây vài hôm mình còn nằm mơ thấy người bạn gái cũ . Thật không thể chấp nhận được phải không các bạn . Mình có gọi điện đến chỗ cô ấy làm để chúc mừng năm mới và nhận được lời đáp trả nhưng lại kèm thêm lời chúc sớm có bạn gái . Mình phân vân quá , không biết nên xử sự thế nào cho phải .
  2. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy hỏi lại bạn đi thực sự là bạn yêu nguời con gái đó ở điểm nào? tại người ta giống bạn gái cũ của bạn hả? nếu thế thì bạn nên để cho người ta yên nhưng biết đâu tình cảm cũ trong bạn vẫn còn với cô bé đó ngày trước thì sao? dù sao thì cũng mong bạn xác định rõ tình cảm của mình, có vẻ như bạn đã yêu cô bạn cũ của bạn quá nhiều rồi(lúc nào cũng nhớ đến người ta mà lại)chúc cho bạn tìm ra được người bạn gái thực sự trong lòng bạn
  3. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu bà xã của tôi vì cô ta giống người yêu cũ của tôi đây này. Nhưng quả thật là cho đến giờ phút này, tôi yêu bà xã của tôi thật lòng lắm và thấy rằng không ai có thể thay thế được cô ta. Nhớ nhung lại người yêu cũ là chuyện bình thường mà, đâu có gì sai trái vì con người đôi khi tự kỷ ám thị, người mới hơi giống giống thôi cũng thấy rất giống, vì tâm lý của bạn là sẽ so sánh bất cứ người con gái nào với người yêu cũ của bạn. Điều đó là thường tình mà, ko phải sợ đâu. Nếu bạn nhìn kỹ lại một cách khách quan một chút thì tôi dám cá là người yêu cũ của bạn chẳng giống gì cô ta cả, ít nhất về mặt tính tình, và cái đấy mới là quan trọng. Còn cô bạn gái của bạn chúc bạn có người yêu mới, đấy là cô ta thăm dò bạn thôi, nếu là tôi trong trường hợp của bạn, tôi sẽ nói luôn, cơ hội ngàn vàng mà, người yêu mới của mình phải giống hệt người chúc mình có người yêu mới. Nếu cô ta có tình cảm với bạn, cô ta sẽ rất vui đấy. Bạn đừng lo lắng cái câu chúc của cô ta làm gì. Cô ta đang thăm dò bạn đấy. Chúc thành công và đừng để tình yêu cũ chi phối nữa nhé, như thế là không tôn trọng bạn gái mới đâu à.
  4. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần xác định rõ tình cảm của mình vì đấy là cái tính cố hữu của đàn ông, hay so sánh và đứng núi này nhìn núi nọ. Cần chấm dứt ngay sự so sánh đấy đi vì chẳng có ai giống ai cả, kể cả chị em sinh đôi, và nếu bạn tôn trọng người bạn gái mới của bạn. Tâm lý con người, bao giờ chả muốn biết cái mới của mình có tốt, có hay hơn cái cũ không, do đó mới có sự so sánh thôi. Hãy toàn tâm toàn ý vào tình yêu mới, bạn sẽ nhận được rất nhiều hơn là mất. Chúc thành công nhé.
  5. baconmeo

    baconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên bổ ích . Mình nghĩ đến người bạn cũ học chung hồi lớp 5 không phải vì cô ấy giống người cũ . Mình nhớ rất dai các bạn à , từng khung cảnh từng lời nói gắn liền với những người mình quan tâm mình đều nhớ rất rõ . Mười mấy năm mà mình vẫn còn nhớ như in . Mình không ngờ cô ấy nhớ ngày sinh của mình trong khi mình thì đã quên rồi .
    "... nhưng biết đâu tình cảm cũ trong bạn vẫn còn với cô bé đó ngày trước thì sao... " trong suy nghĩ của mình có cảm giác như tình cảm chợt gián đoạn và bừng tỉnh sau một thời gian xa cách . Người ta nói mình rất chung thuỷ các bạn à , có lẽ bạn nói đúng , mình quá yêu người cũ rồi , người đầu tiên mà các bạn .
  6. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cũng sợ bởi anh ấy nói những câu y hệt bạn trai trước của mình đã nói, mà họ hành động cũng giông giống nhau nữa Nhưng mình vẫn phải tự nhủ rằng đó là 2 người khác nhau, và anh ấy mới là người trong tim mình. Mình yêu con người anh ấy chứ không phải vì những nét quen thuộc trước kia
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Định đi ngủ rồi mà thấy bác này .... có vấn đề nên phải táy máy spam tí. Nếu em ko lầm thì bác đang tìm người iu bên box LQ-RNKC thì phải, dzị thì dzụ án màu vàng là thế nào? Chẳng qua thấy bác dựa vào.... kinh nghiệm để tư vấn nên ... ý kiến chút, đừng giận

Chia sẻ trang này