Minh sap phai chia tay voi ban trai minh roi va lan chia tay nay se ko bao gio gap lai nua, vi anh ay di xa va ko bao gio tro ve nua, minh muon tang anh ay mot cai gi do lam ki niem de cho du o dau anh ay cung nho den minh, nhung minh chang biet tang gi ca, moi nguoi giup minh voi, co the tang anh ay cai gi bay gio. Cam on moi nguoi nhieu nhe!
Cái này khó này, vì mỗi người có 1 cách yêu khác, mỗi người cho rằng 1 món quà có ý nghĩa khác nhau, Tặng cái ji mà cảm thấy quý giá có ý nghĩa là tốt nhất
Ặc ặc ... tội nghiệp anh zai kia wá ... cái gì dùng được cũng có thể thay , cái gì làm kỷ niệm cũng có thể mất , nếu kô gì cứu vãn được sự chia tay thì tha cho anh ý đi bé
đi mãi mãi thì một là lên thiên đường hai là xuống... cả hai trường hợp đấy theo thiển nghĩ của tại hạ thì đều ko nên tặng gì cả.
Hmm. Xem nào : hay là tặng 1 cái gối đi ,1 cái gối thật dễ thương vào ,kiểu jì thì người ta cũng phải đi ngủ ,mà cứ đi ngủ là sẽ thấy cái gối đó. thấy cái gối -------> sẽ nhớ đến đằng ấy (trừ khi hắn cất ở trong tủ ) hehe