1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần lắm những lời khuyên!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi muamauxanh, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn quá đi.Theo mình thì trước tiên nên tìm hiểu thế này.Nhưng đây là suy nghĩ của mình:người đàn ông khi gặp khó khăn trong công việc thì rất cần phải chia sẻ với người iu hoặc vợ mình,bởi vì đó là tất yếu.Bạn có bao giờ nghĩ anh ấy có người khác nên mới lạnh nhạt với bạn như thế ko.Bởi mình thấy chỉ có lý do duy nhất là có kẻ thứ 3 thôi.Còn công viẹc thì có khó khăn gì để chia sẻ với bạn để giảm bớt áp lực tâm lý đâu.
  2. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko nghĩ lý do là vì công việc khó khăn đâu. Vì những lúc đó ai chả mong được chia sẻ với người mình yêu thương chứ. Bạn và anh ấy ở xa nhau có 4 tiếng đi xe vậy mà 2 tháng bạn ko liên lạc thì anh ý cũng ko liên lạc. Mình ko tin con trai khi yêu lại có thể làm thế.
    Nếu bạn muốn khẳng định hơn thì có thể lên chỗ anh ấy. Đâu cần nhiều lý do, chỉ cần bảo là nghe nói anh gặp khó khăn trong công việc nên em muốn lên đây, xem em có thể chia sẻ hay giúp được gì cho anh ko? Yêu nhau lâu vậy rồi chẳng lẽ còn khách sáo vậy hay sao, gặp nhua cũng cần 1 lý do. Nhất là khi anh ý cũng mới chỉ nói tạm thời chia tay thôi. Mình cũng nghĩ bạn nên gặp anh ý ít nhất 1 lần, để có quyết định gì cũng cảm thấy dứt khoát hơn, chứ ko hoài nghi như bây giờ
  3. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, khi mình nói mình đi gặp anh ấy cho mẹ mình nghe thì mẹ phản đối ko cho mình đi, mẹ mình nói nếu nó còn nghĩ đến thì tự khắc nó sẽ đến vì sao phải đi mà gặp nó. làm sao đây???
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Xời, chị máu xanh ơi, cứ gặp, mạnh dạn thì sao chứ, sao cứ phải đợi người ta đem bánh đến ấn vào mồm mới ăn hả, thế thì cuối cùng chả có j đâu.
    Chị cứ gặp 1 lần, giải quyết cho xong, đỡ lằng nhằng. Có điều nếu chưa đủ can đảm thì chờ thêm khoảng 1 tháng, để nó nguội bớt đồng thời cũng để anh kia có thời gian dàn xếp.Nếu quả thực là bận thì tha thứ, nếu ko thì cho out cũng ko muộn.
  5. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Rối quá muốn đi nhưng gia đình ko cho đi, nếu ở riêng 1 mình thì tốt rồi còn này ở với gđ đi trong ngày may ra còn trốn đi được đi qua đêm thfi miễn bàn rồi, đây đến nơi anh ấy cũng phải chịu khó ở lại 1 đêm vì ko xe về
    Mọi người ơi nghĩ cách giúp mình với
    Được muamauxanh sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 25/10/2007
  6. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    có thể viện cớ ngủ lại nhà bạn cũng đ8c mà chị, ko nữa thì liều 1 phen, bảo đi chơi ở lại lun đến tối gọi điện về nói ko về đc. Lúc này chuyện đã rồi đâu thể làm gì nửa. Vê bị la tí thui mà
  7. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    HIC LIỀU QUÁ NĂN NỈ KO ĐUỢC CHẮC PHẢI LÀM LIỀU, BẤT QUÁ VỀ MẸ TẶNG QUÀ THÔI, NHƯNG NÀY LÀ CÙNG LẮM MỚI LÀM.
    CHO MÌNH THÊM Ý KIẾN VẸN ĐÔI ĐUỜNG ĐI
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi mạnh dạn lên nào,phải tìm hiểu thực hư cho nhẹ lòng chị à.Nếu như anh í có người thứ 3 thì dù chị có yêu cũng nhẹ nhàng vứt bỏ,nếu anh í khó khăn về công việc thì chị sẽ là chỗ dựa cho anh í.
    Chị cũng lớn rồi,có khó khăn gì nếu đi qua đêm 1 tối đi,mà có nghe trách mắng mấy câu thì cũng qua,ít ra chị còn biết được sự thật,còn hơn là bây giờ cứ ngồi nhà mà buồn,mà suy nghỉ vẩn vơ.
    Cố lên chị ơi!
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đi tìm hiểu sự thật thì cũng đúng thôi, nhưng mờ nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chị đi qua 1 đêm, phải đảm bảo đc sự an toàn cho bản thân thì hẵng nên đi, tốt nhất là nên có 1 người bạn đi cùng, chứ thân con gái, đi 1 mình đến miền đất mới, liệu có an toàn hay ko? Dù để biết sự thật, nhưng chị vẫn còn gia đình chị nữa chứ, liệu ba mẹ chị có yên tâm ko nếu chị đi như thế.
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã góp y kiến cho mình, mình sẽ đi tranh thủ đi trong ngày về, chắc sẽ đi với thằng em trai của mình nhưg chắc ko cho mẹ hay, vì mẹ mình phản đối ko cho mình đi
    Được muamauxanh sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 28/10/2007
    Được muamauxanh sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 29/10/2007

Chia sẻ trang này