1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trieuyennhi, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người nhiều!
  2. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý tránh nhắc đến chuyện đó là điều dễ hiểu. Và mình cũng hiểu cả băn khoăn của bạn khi bạn biết chuyện gia đình người yêu qua người khác chứ không phải chính từ anh ấy.
    Nếu thực sự muốn để anh ý tự nói ra, bạn nên khiến cho anh ấy tin tưởng vào tình yêu của mình. Đôi lúc thoảng qua những ẩn ý khiến anh ấy "chột dạ" mà tự nói ra. Chẳng hạn: Em rất tin anh, em không bao giờ giấu anh điều gì... Em nghĩ anh cũng vậy... Gia đình anh đối xử với nhau tình cảm nhỉ, em rất ngưỡng mộ.... Thỉnh thoảng đá một câu mà vẫn ko chịu kể, thì tự bạn kể vậy... Kể cho anh ấy một câu chuyện về một cô bạn có anh người yêu như thế, như thế, cô ấy rất cảm động vì lòng kính trọng của anh với người mẹ kế... và rất mong một ngày sẽ được chia sẻ mọi chuyện với chàng kia. Cô bạn hỏi em phải làm thế nào để anh ấy tin tưởng cô hoàn toàn?....
    P/S: Nếu chưa xác định đây là người đàn ông của đời mình thì không nhất thiết nhé! :)
    Chúc bạn hạnh phúc!
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé!
  4. DHHP

    DHHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hãy để thời gian trả lời...
    Tớ nhớ ng iu tớ bảo " con trai thường ko thể hiện t.y nhiều..." chẳng biết có đúng ko?
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    em nên làm theo em này, em này rất tâm lý đấy
    1 khi người đàn ông đã ko muốn nói ra, thì người ta muốn giữ cái gì đó cho riêng mình, đừng động chạm vào nhé, dòng điện 500KV đấy, ko care là chia chân luôn, vì đàn ông muốn khác biết điểm yếu của mình đâu, cứ lờ đi thì hơn
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có người mẹ ghẻ tốt bụng như người yêu của bạn, vì vậy mà cậu ấy có lẽ đã coi mẹ ghẻ như mẹ ruột và không muốn khơi gợi ra chuyện mẹ ghẻ con chồng: Vấn đề nhạy cảm.
    Bạn hãy bình tâm và rồi đến một ngày nào đó, mẹ chồng tương lai của bạn sẽ tự nói ra. Đừng hỏi gì cả vì đàn ông ghét nhất ai chọc ngoáy vào việc riêng của mình(việc mà bạn chưa biết ở cậu ấy thì có thể coi là việc riêng của cậu ấy rồi.)
    Chúc hạnh phúc!!!
  7. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy lo cho bạn sẽ nghĩ này nghĩ nọ đấy. Bạn đang có hạnh phúc. Cái này ko phải cái để cho bạn lăn tăn! bạn hãy im lặng và chờ đợi. Rồi bạn sẽ biết được thôi! nếu bạn muốn biết thì hãy nói với anh ấy: Anh à, em biết cô ấy ko phải là mẹ đẻ của anh, anh chưa muốn nói với em. nhưng em đã biết và chuyện đó ko làm thay đổi tình cảm em dành cho anh đâu. Em càng yêu anh nhiều hơn!

Chia sẻ trang này