1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần mọi người tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhAn119, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhAn119

    QuynhAn119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình cần mọi người tư vấn giúp!

    Chào các bạn.
    Mình đang gặp rắc rối rất muốn được mọi người tư vấn giúp.
    Bọn mình yêu nhau một thời gian và tính chuỵên kết hôn thì xảy ra rắc rối. Phải nói trước về hoàn cảnh gia đình anh ấy để mọi người hiểu. Bố anh ấy đã mất xong rất hay về báo mộng cho vợ con mỗi khi có việc quan trọng của gia đình. Ông cụ báo nhiều chuyện khá đúng nên gia đình anh ấy rất tin.
    Hồi chúng mình mới yêu nhau thì ông cụ về báo là hai đứa có thể lấy nhau và xem ngày cưới hổi cho. Tự dưng cách đây 1 tháng ông cụ lại báo là 2 đứa ko lấy được nhau, lấy nhau sau này phải chia tay. Mẹ anh ấy giờ tin lời ông cụ nên ko đồng ý cho cưới. (anh ấy sn 76, mình 79). Đi xem thầy các nơi đều nói 2 tuổi ko kỵ nhau và có thể lấy được vì mệnh hợp. Nói thật là mình chăngt in bói toán mà cũng chẳng tin điều ông cụ báo mộng.
    Giờ bọn mình ko biết làm sao để thuyết phục bà mẹ. Mọi người có cao kiến gì giúp bọn mình với, bọn mình muốn giải quyết mọi chuyện êm đẹp ko muốn làm căng thẳng hay bắt ép mẹ anh ấy.
    Nhờ mọi người giúp mình với nhé, mình cảm ơn rất nhiều.
  2. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ việc cố gắng thuyết phục mẹ anh kia đồng ý là điều không tưởng rồi. Việc này liên quan đến quan niệm, lại liên quan đến việc "báo mộng" của ông cụ kia nữa.
    Theo tớ cách tốt nhất là chờ ông cụ lại "báo mộng" lần nữa, rằng "Bà nó ơi tôi nhầm, hai đứa nó lấy nhau được đấy" thì xem ra mọi chuyện mới êm thấm.
    Còn nếu ông cụ không "báo mộng" và bà mẹ anh kia vẫn không đồng ý thì hai bạn nên tính nước "lội ngược dòng" nếu thật sự yêu nhau tha thiết

  3. LucMai26

    LucMai26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thế ông bố có bao giờ báo mộng cho anh nhà chị không? Nếu có thì cứ nói với mẹ anh ấy là bố báo nhầm roài . Hôm qua bố báo lại . Bố bảo bố xin lỗi, mẹ mau mau tổ chức cho hai đứa đi thôi!
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, lại có chuyện Ma báo nhầm và giờ báo lại.
    Chết thật vì có kẻ tin vào những điều không tưởng ấy.
    Kệ xác mấy cái trò mơ mộng, bói toán ấy đi, có đi xem bói thì chỉ xem ngày nào đẹp tổ chức cho êm còn chả tin bố con thằng nào ngoài 2 đứa.
    Thường quyết định nằm trong tay người con trai. Họ mà đã ko mê tín, vẫn quyết định cưới mình thì chính họ sẽ ra mặt, lên tiếng nói thẳng với bà già kia, sướng khổ gì các con chịu, sống mẫy nỗi mà cứ đòi tham gia. Có tổ chức hay không, không đây tự tổ chức. Hết.
  5. QuynhAn119

    QuynhAn119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là nghe chuyện thì thấy buồn cười và tưởng dễ giải quyết.
    Ông cụ lại chỉ báo với bà Dì của anh ấy thôi, mình cũng bảo nói với Dì nói dối là Cụ báo lại thì bà Dì cũng chả dám nói dối, các bà cụ ở quê mà, ko dám làm gì động đến vong linh người chết đâu, khổ thế.
    Thời điểm này thì bọn mình vẫn đang chờ đợi như bạn nobitavotoi nói ấy, chờ ông cụ biết đâu ông báo lại. Còn tiếp theo biết đâu sẽ phải tính cách khác như các bạn nói. Nhưng mà mình vẫn mong có cách nào đó chứ ngồi không chờ đợi mệt mỏi vô cùng.
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Hãy kiên nhẫn chờ đợi một thời gian nữa, còn khi đã không thể chờ được, cũng không thể thuyết phục được thì hai bạn hãy đi ngược dòng với bố mẹ anh ấy mà đến với nhau đi. Hãy sống cho chính mình, nhé!
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhầm topic rồi, vấn đề này phải sang Tư Vấn Tình yêu hoặc Hạnh phúc gia đình chứ nhỉ?
    Gia đình phản đối nhưng còn thái độ của anh ấy ra sao? Có muốn hết mình vì tình yêu không?Hay lại nói "Anh yêu em rất muốn lấy em nhưng...".Người đàn ông phải là người mạnh mẽ trong gia đình,phải vững vàng che chở cho ng phụ nữ, nếu thái độ của anh ấy k dứt khoát thì cũng k nên níu giữ vì e rằng sau này hạnh phúc cũng không lâu dài.
    Quyết định ở chị thôi.
  8. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    điều quan trọng nhất là tình yêu của anh chị có thật sự đủ lớn để thuyết phục gia đình và vượt qua không và thứ 2 là ở bản lĩnh của người yêu của chị.Chúc anh chị hạnh phúc
  9. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    gọi hồn cụ về năm ăn năm thua rõ trắng đen xem sao...ko nhỡ đâu bác làm j có lỗi với bà zì để bà ý ko ưa nên nói vậy thì sao...
  10. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    hìhì..chuyện này cũng vui nhỉ? Có khi nào pà chị đây làm gì để bà zì anh ý ghét không nhỉ?
    Mà thui, chuyện báo mộng thì ta giải quyết bằng cách gọi hồn (như nhời toithedey ý) by giờ có nhìu nơi làm được vậy lắm...
    Còn anh ng iu pà chị thì sao? chứ em thấy kiểu mẹ luôn No1 thế, rùi cái gì cũng chuỵên bố về báo mộng thì sống với nhau sao nổi. Sau này đang sống oành cái lại có ng bảo cụ về báo mộng rằng 2 ng nên chia tay, hay k được có con năm này năm kia, hay nhất quýêt phải thế nọ thế chai thì toi à? Người sống phải có chính kiến của ng sống chứ. Cứ dựa vào ý kiến của người đã mất rùi thì hoá ra mìn cũng ngỏm rùi à?

Chia sẻ trang này