1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần mọi người tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhAn119, 26/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    có khi nào zai nhà em muốn bùng dựng chuyện ko nhỉ?
  2. nothing09

    nothing09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng bạn mê tín quá đi.
    Đôi khi vì điều không đáng có mà đánh mất hạnh phúc cả đời con cái mình cũng nên.
  3. QuynhAn119

    QuynhAn119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của bọn mình thì không vấn đề gì, bà mẹ anh ấy cũng như bà Dì ko ghét mà còn rất quý mình. Chỉ vì chuyện báo mộng mà thành ra như thế vì các bà rất tin ông cụ.
    Anh bạn mình thì đúng là luôn coi mẹ là số 1 (thì cũng đúng thôi con trai đa phần là thế), mình cũng chẳng quan trọng mình là số 1 hay số 2 với anh ấy. Anh ấy nói mình chờ để anh thuyết phục mẹ nhưng mà mình thấy việc này khó khăn quá. Mà mình cũng đâu còn ít tuổi mà chờ được lâu. Thực sự cũng nhiều người nói mình lên suy nghĩ kỹ vì nếu bà mẹ tin như vậy sau này về sống cũng rất khó. Anh bạn mình tính ko quyết đoán lắm, lúc nào cũng sợ mẹ buồn vì là con cả và Bố đã mất nên phải lo lắng cho cả gia đình. Giờ anh ấy buồn chán ko muốn về nhà mà lại hay la cà uống rượu.
    Mình rất phân vân .
    Có lẽ mình sẽ đi gặp thầy để gọi hồn nói chuyện với người âm xem sao, cũng hơi run vì mình chưa đi gọi hồn bao giờ cả.
    Bọn mình vẫn mong được các bạn tư vấn thêm.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Chia sẻ trang này