1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình cần một lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienbu, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienbu

    hienbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    mình cần một lời khuyên!

    Mình có yêu một người , nhưng xét thấy về tương lai có lẽ là xẽ khó khăn nên mình đã đơn phương chấm dứt mối tình ấy. Nhưng một số người bảo mình là không chân thành, nhưng thực sự là mình rất yêu người ấy. Liệu mình làm thế là đúng hay sai?
  2. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên post bên Tư vấn tình yêu áh, bên này là GDGT mà.
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đúng !   E làm thế là đúng, E xác định sống với người ta cả đời không ? Còn em bé nữa, ai sẽ cùng em chăm sóc dạy dỗ em bé. E có muốn con em về sau là những anh tài - anh thư không ?    Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đề có những bước ngoặt, bước ngoặt này không phải là mối tình thứ mấy mà là người em sẽ gắn bó trọn đời. Trừ phi E có phong cách sống thoáng như Tây ( Tây bây giờ nó đang học lại cách nghĩ của phương Đông đấy)    E nên tế nhị tìm cách "giải tán" mối tình đó vì người kia yêu E thì chắc sẽ bị tổn thương lắm. Nhưng lúc này cũng đừng lộ liễu mà quan hệ với người mới. Nhưng cũng đừng để mất cơ hội.Chúc E giải quyết vụ này suôn sẻ !
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ko có gì sai cả....tình yêu thời nay...cần....cái thực tế.....chứ qua rồi thời các cụ ngày xưa.....1 túp lều tranh 2 trái tim vàng....chỉ cần yêu nhau chân thành và trung thuỷ là sẽ vượt qua mọi khó khăn....có....nhưng mà khó....liệu thời này có ý chí = bằng thời các cụ khi cuộc sống ngày...đã đầy đủ về vật chất...ko thiếu thốn như các cụ ngày xưa.....
    thế nên nếu 1 bên nhà tương đối khá...nghĩ đến chuyện tương lai với 1 bên ....... .........yêu nhau hết mình thì ko sao.....nhưng đến khi vấp phải lo toan cơm áo gạo tiền.....tình yêu đó có đủ làm động lực cho mình có gắng ko????
    em trẻ con....nghĩ được thế thôi ...hơi thực dụng
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã quyết định rồi thì cứ như vậy mà theo, đừng ngoảnh lại tự hỏi xem mình đúng hay sai nữa. Còn ý kiến của những người khác nói bạn thế này thế khác, thì chẳng nên bận tâm bởi họ đâu có phải người trong cuộc
  6. hienbu

    hienbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã góp ý cho mình , nhưng liệu rằng tình yêu cổ điển đã đến lúc bị lỗi thời chưa, ( Tất nhiên chỉ là một khía cạnh nào đấy)?
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì: Một túp lều tranh hai trái tim vàng có lẽ xưa rồi, bây giờ thực tế không chỉ là đủ ăn mà còn phải thế này thế khác nữa ... Nếu thấy tình hình kinh tế khó khăn hoặc gì gì đấy thì một là chia tay, hai là cả hai cùng cố gắng giúp nhau đi lên.
    Nhắn riêng bạn gì ở trên: Đã yêu thì nên cố gắng giúp nhau cùng tiến chứ, mới chớm thấy khó khăn mà đã chia tay thì sao gọi là yêu được. [​IMG]
  9. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ.Em bỏ anh chàng kia,anh í tức quá,quyết ''''xông pha trận mạc''''.Sau nhiều năm ''''chinh chiến'''' cuối cùng rồi xây dựng cơ đồ thành công.Đến lúc đó em than rằng:Hỡi ôi......biết thế ngày ấy ta...đừng ph..u...u...u....ụ........chàng........ơ ơ ờ
    Một khi đã xem nặng vật chất thì đừng tự tạo ra cho mình 1 lời nguỵ biện nào cả bởi lẽ lúc đó nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cho cả 2.Còn vấn đề giới trẻ hôm nay và các cụ ngày xưa,tuy về cơ sở vật chất thì đầy đủ hôn xưa nhưng xin đừng đổ lỗi cho xã hội ngày càng tiên tiến mà nên trách bản thân ngại khó ngại khổ,mọi khi đã ngại khổ ngại khó để chạy theo 1 cái gì đó mà nó ko mang lại cho bạn 1 niềm vui ít nhất là niềm vui về tinh thần thị mọi vật chất trở nên vô nghĩa.Qua cách nói của các bạn tôi chợt nhớ về Ba Mẹ tôi,nghĩ cũng hay từ 2 vợ chồng mặc chung 1 cái quần mà bây giờ đã nuôi 1 đàn con thành tài thì đúng là 1 điều kì diệu,tôi nói ra điều đó trước các bạn song song với lúc này là 1 sự hãnh diện tuyệt đối về Ba Mẹ tôi.Ba Mẹ tôi vượt qua được để có thể cho ra 1 ''''sản phẩm'''' như chúng tôi có lẽ là do thời bao cấp nước ta còn lạc hậu nhỉ,chưa tiên tiến và đầy đủ như bây giờ nhỉ và ngược lại bạn ko vượt qua nổi cái khó khổ trước mắt chắc là do đất nước ta ngày càng tiên tiến nhỉ,ngày càng đầy đủ về mọi mặt nhỉ.Vậy sự phát triển của đất nước vô tình làm tội cho bao người nhỉ.Hừm hừm.......hay đó chỉ là sự tha hoá về 1 lối sống vật chất mà nguỵ biện cho chính bản thân của mình bằng những lời nói ra nước mắt của 1 người trẻ tuổi mang trong người dòng máu lười nhác lao động và choáng ngợp về vật chất.Happy ending!
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Giới trẻ bây giờ thật là trùm.

Chia sẻ trang này