1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loveheodienforever, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveheodienforever

    loveheodienforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cần một lời khuyên

    Mình đã theo dõi diễn đàn này khá lâu , va chưa 1 lần viết bài .Nhưng hôm nay mình rất cần sự chia sẻ của mọi người ,một điều bứt dứt đối với gia đình người thân mình ko thể tâm sự được .Khi nói ra có lẽ nhẹ nhõm được phần nào .

    Mình và bf của mình quen nhau đã 5 năm ,chúng mình quen nhau từ những năm đầu tiên của cuộc sống sv xa nhà , Anh ấy hơn mình 1 tuổi ,nhìn chung thì bf mình ko có gì nổi trội lắm ,nhưng có 1 điểm có lẽ khiến chúng mình có thể xích đến gần nhau được vì anh là người rất thẳng thắn sống có trách nhiệm ,cũng rất chu đáo và quan tâm đến mình .

    Nhớ khi vào mùa hè cách đây 2 năm mình mổ ruột thừa , anh đưa mình vào viện , lúc đó bảo phải đóng viện phí mấy nghìn euro để mổ ngay thì làm sao có được ngay . Anh long đong lật đật gọi điện cho công ty bảo hiểm chỗ mình mua bảo hiểm thuyết phục mãi ,họ mới đồng ý bảo đảm trả tiền để mổ.

    Khi mình tỉnh dậy thấy anh đang ngủ gục bên cạnh , cảm xúc lúc đó thật khó tả . Hàng ngày sáng anh đi học chiều nấu cháo mang vào viền cho mình . Đồ ăn trong bệnh viện toàn khoai tây nghiền , bánh mì làm sao ăn nổi với người mới mổ xong .

    Anh chăm sóc mình chu đáo đến mức bác sĩ cứ nghĩ đó là chồng của mình . Trong suốt thời gian 3 năm ở bên đó chúng minh đã trải qua bao khó khăn , vui vẻ hạnh phúc . Anh thường nói tình cảm của chúng mình đã vượt qua sóng gió , nó ko chỉ đơn thuần là tình yêu , còn là tình nghĩa với nhau .

    Sau này vì lí do gia đình bà cô mình bảo lãnh mình sang đình cư ở một nước khác . Chúng mình vẫn giữ tình cảm tốt với nhau ,một năm qua thăm mình 1 đến 2 lần .

    Mình cũng qua thăm anh 1 năm 1 lần , Năm ngoái chúng mình về dắt nhau về vn chơi , anh cũng muốn giới thiều để gia đình anh biết mình . Bố mẹ mình cũng quý anh và gia đình anh cũng quý mình . Hai nhà đều ủng hộ để chúng mình qua lại với nhau .

    Năm nay anh quyết tâm apply sang chỗ mình học , nhưng cuộc sống nhiều oái oăm đâu có theo lòng người , hai trường đó đều đã từ chối ,Anh buồn và nói sẽ về vn đi làm , tháng 7 này em có về vn với anh ko .

    Mình rất buồn và đã khóc nhiều lắm , nếu anh về thì mình sẽ ra sao . Năm nay mình ko thể về được , mình lại ko muốn ngửa tay ra xin tiền mẹ để về . Nhiều lúc mình muốn vứt bỏ tất cả để về vn với anh .

    Mình đâu có tham gì cuộc sống ở đây , nhưng sự nghiệp học hành của mình con chưa xong , về vn lấy gì để mà sống , mình cũng ko muốn bố mẹ mình phải quá suy nghĩ về mình .

    Bên này mình còn đứa em phải lo cho nó , dù sao nó cũng còn quá bé để lo tự lo cho cuộc sống của nó . Làm sao mình bỏ nó được

    Hôm qua nói chuyện mình ko thể về được anh buồn và dập điện thoại . Liệu anh có hiểu cho em ko ,chẳng nhẽ 5 năm kết cục lại thế này sao ....
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Gay nhỉ... chuyện có vẻ cấp bách tợn. Chàng đã "buồn và dập điện thoại" cơ mà.
    Hai người đã thử bàn đến phương án "chờ đợi" chưa?
    Chàng mới về VN chắc còn chưa ra đâu vào đâu. Bảo chàng lo lập nghiệp, bạn học tập xong thì lo về nước ngay, ok?
    À quên, thế bạn còn học bao lâu? Đứa em bạn mấy tuổi rồi?
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn tâm sự với anh ấy hết suy nghĩ của bạn về việc về VN. Ban thể hiện cho anh ấy biết tình cảm của mình. Bạn thuyết phục anh ấy hãy chờ bạn thêm một thời gian nữa. Khi bạn tâm sự hết, mình tin rằng anh ấy sẽ hiểu
    Chúc anh ấy sẽ hiểu bạn!
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện này chẳng có gì khó giải quyết cả. Như bạn đã tâm sự, anh ta là một người chu đáo và có trách nhiệm, nói chung theo tôi đó là mẫu đàn ông chấp nhận được ở thời nay, với tính trách nhiệm của anh ta thì tôi nghĩ rắng cuộc tình của bạn sẽ không đến nỗi kết thúc một cách buồn như vậy đâu.
    Bạn nên đợi cho anh ta bình tĩnh lại đôi chút rồi tìm cách nói để anh ấy hiểu, các bạn có thể chờ đợi nhau được mà, thời gian và khoảng cách có nghĩa lí gì trong thời đại CNTT này, nó cũng là một thử thách nữa đối với hạnh phúc của bạn. Hãy vững tin lên, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.
  5. mile

    mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    loveheodienforever à, anh ấy của bạn apply năm nay chưa được thì apply sang năm sẽ được. Đâu phải là sẽ ở Việt Nam mãi đâu. Bạn mà về bây giờ là không ổn chút nào
    Quan trọng là bạn phải động viên tinh thần anh ấy. Có thể lúc nói chuyện điện thoại tâm lý anh ấy hơi căng thẳng, buồn vì chuyện không thể sang đó với bạn được nên anh ấy mới xử xự như vậy thôi.
    chúc vui.
  6. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng kg tin câu " Xa mặt cách lòng"...nhưng giờ thì đang chấp nhận nó đấy!!! thật sự xa nhau rất nguy hiểm ,1 trong 2 người sẽ có chuyện cho xem..VD 2 bạn vừa kg vui như vậy..như ngày thường có lẽ anh ấy đã lập tức đến bên và tâm sự cùng bạn..Nhưng ở xa thì khó lắm và nhiều vấn đề nữa..
    Sao bạn không nghĩ đến việc lấy nhau và đưa anh ấy qua cùng nếu bạn chưa thể về đc??mong 2 bạn mau tìm đc giải pháp tốt đẹp nhất...Thân

Chia sẻ trang này