1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    mình cần một lời khuyên

    Đã quen nàng từ lâu, tình cảm mình dành cho nàng rất chân thành. Nhưng từ tình cảm từ phía nàng thì nhiều lúc mình không thể hiểu nổi. Nhiều lúc nàng đối với mình rất tình cảm, nhiều khi lại lạnh lùng cảm giác như đối với người xa lạ. Những lời nàng nói, nàng hứa với mình hình như là nàng chẳng bận tâm vì nàng chẳng mấy khi thực hiện nó. Đi chơi với nhau, nàng hay nói, em có đứa bạn xinh lắm để em giới thiệu cho anh nhé hoặc những câu đại loại như vậy. Nhưng khi chat hoặc nhắn tin, mình thỉnh thoảng mình vẫn nói nhưng lời và thể hiện rất yêu nàng và cũng không thấy nàng phản ứng hay từ chối những lời đó. Nếu con gái mà thể hiện như vậy thì có ý gì? Liệu có tiếp tục theo đuổi hay là chỉ nên coi nàng là em gái
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu của em này 1 là fải dai dẳng ... 2 là bác cứ tấn công liên miên rồi ngừng lại 1 thời gian ( trả vờ đánh tiếng cho em ý biết bác đang có ý định thik 1 em khác chẳng hạn ) ... em ý thể nào cũng loạn lên rồi đổ vào vòng tay của bác ngay
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    đừng dai dẳng sẽ làm cho người ta khó chịu đấy làm theo cách 2 hay hơn hihi...và đảm bảo 100% là đạt được mục đích kaka chỉ sợ đạt được mục đích rùi thì chú lại chán thoai
  4. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    khi nào đi chơi, bác thử nói huỵch tẹt hết lòng bác xem có làm sao không
  5. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    đây cũng là một biện pháp hay , ko thể em ý đùa giỡn bác mãi như thế được , iu là iu ko iu thi thôi . ko thành công thì cũng thành nhân
  6. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hôm valentine cũng chẩn bị đầy đủ cả, quyết định hôm đó sẽ ngỏ lời. Không ngờ tối đó lại có nhiều việc linh tinh, thế là chạy như ngựa cả tối hôm đó với em ấy, lúc xong việc thì muộn quá rồi. Hôm đó, đã tính sẽ đưa em đến có một quán rất lãng mạn để ngỏ lời, nhưng cuối cùng thì chẳng làm được như kế hoạch đã vạch ra. Lúc đó muộn quá nên đưa em đến cổng nhà rồi tặng hoa, cũng định nói nhưng thấy ngỏ lời mà làm qua quýt thế thì tỉ lệ em ấy từ chối sẽ cao nên chỉ tặng hoa. Em ấy còn giả nai, hôm nay là ngày gì mà anh lại tặng hoa em, hic hic.
    Mà nói hay không nói thì em ấy cũng thừa biết mình rất thích em ấy, nói ra cũng chỉ là cho đúng lệ tục. Không biết đối với con gái, mấy cái câu ngỏ lời yêu như là, em hãy là người yêu của anh nhé... liệu có thực sự quan trọng
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Có quan trọng chứ! Biết thì vẫn biết, nhưng vẫn muốn nghe vì nó có thể thể hiện là ấy dũng cảm thế nào, hay lãng mạn thế nào trong cách nói!
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Biết là 1 chuyện, còn nói ra lại là chuyện khác. Quan trọng lắm ý... mà cậu cứ chần chừ mãi, em nó có khi cũng phát chán lên ấy
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Nhanh, nhanh, cô bé chờ bạn đến fát chán rồi đó, giờ ko fải cái thời tình trong như đã mặt ngoài còn e đâu
  10. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ nó lại quan trọng thế à, trước mình cứ coi thường nó, với lại nói ra cũng hồi hộp, tư dưng em ấy từ chối thì hic hic...
    Mà mình với em ấy cũng chỉ hơn bạn thân một chút, vì những lúc khó khăn cô ấy hay nhờ mình. Nhiều lúc mình có cảm tưởng, chỉ những lúc đó cô ấy mới nhớ đến mình còn không thì anh ra sao mặc kệ anh.
    Nghe lời các bạn, mấy hôm nữa sẽ hẹn gặp rồi thử thổ lộ hỏi xem? đằng nào cũng thế, nếu được thì tiến lên không thì sẽ coi cô ấy là em gái.

Chia sẻ trang này