1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cái này là đòn rung cây dọa khỉ.
    Lần sau nói thế, bạn vừa cười vừa nói: tốt quá! Em giới thiệu cho anh nhé ->tắt đài ngay
  2. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, bây giờ thì thực sự mình thấy mịt mù quá. Chẳng hiểu nàng định như thế nào. Hôm nay đi ngỏ lời với nàng, nàng chẳng từ chối mà cũng chẳng chấp nhận lời ngỏ lời của mình.
    Mình hỏi nàng, em là người yêu của anh nhé. Nàng nói với mình như thế này, hiện tại em không muốn nghĩ đến chuyện đó, em muốn học xong, ổn định công việc rồi mới tính đến chuyện tình cảm.
    Vậy là nàng muốn gì đây, đợi nàng tốt nghiệp rồi ổn định công việc thì lâu quá. Chẳng lẽ lại phải đợi đến cuối năm lại ngỏ lời lại à.
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tốt nghiệp công việc ổn định thì cưới à
  4. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đến chuyên yêu đương mệt mỏi quá
  5. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    mình cũng cảm thấy mệt mỏi với kiểu tình yêu này. Lúc tối gọi điện, nói chuyện vu vơ, thế nào rồi cô ấy lại giận mình. Cô ấy nói, từ nay anh với em sẽ không còn quan hệ gì nữa, em sẽ không gọi điện hay liên lạc gì với anh, em sẽ không làm phiền anh nữa... Mình cũng chẳng hiểu con gái nghĩ gì, thích gì. Cảm thấy chán
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng Vàng: Đấy, nếu cô ấy nói thế thì sao ấy không thử đồng ý xem thế nào. Nếu cô ấy hay nói thế mà chưa làm thật lần nào thì có thể là thử đấy. Còn nếu cô ấy nói thật thì tốt quá, chăn không được bò nhưng lại được đến mấy bê còn gì.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình chưa đọc hết topic đã láu táu cho lời khuyên rồi. Bây giờ đọc xong phải post bài mới.
    Vàng: Để xem nhé, không nói là yêu, nhưng vẫn gieo cho anh một chút hy vọng: thứ nhất là chỉ không yêu bây giờ thôi, còn trong tương lai thì vẫn có thể; thứ hai là trấn an anh là không có người thứ hai ba nào đâu, chỉ là do việc học thôi. Theo thiển ý của em thì bạn này không yêu anh đâu, nhưng mà anh yêu thì cũng không từ chối, nên mới lửng lơ vừa thả đã lại câu thế.
    Cũng có thể là bạn ấy trong tương lai sẽ yêu anh, cũng có thể là không. Trong cả hai trường hợp, theo em thì cách tốt nhất là làm như anh tin lời bạn ấy đi, là anh rất hối hận là đã yêu em, anh xin hứa từ nay chỉ coi em như em gái thôi, etc. Anh phải diễn thật vào nhé, anh vẫn quan tâm, nhưng thật đúng mực y như anh trai với em gái thôi, không đả động gì đến yêu đương, lại còn thường xuyên hỏi han nghiêm túc về chuyện học tập của bạn ấy. Nếu mà sau mấy tháng không thấy bạn ấy chột dạ mà thay đổi thái độ thì đúng là chỉ coi là em gái được rồi. Còn nếu không thì bạn ấy là người nắm giữ lời hứa của anh, bạn ấy cởi bỏ cũng được mà.
  8. atulaatu

    atulaatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hehe nhỡ mà cô ấy chọn cái Option 3 thì sao, khóc à
    Đọc cái yêu cầu xin ý kiến giúp đỡ này thấy bác ...Knife này "thỏ" quá nhỉ thế thì "cáo" nó săn cho à? Hay bác đang giả vờ làm thỏ thế hả bác, cứ làm như là chưa nói "yêu" ai bao giờ khiếp
    Ý kiến của em là bác cứ gửi cho em ý 1 bài thơ ... con gái hay bị lừa vì thơ thẩn lắm
  9. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Phần tôi tô vàng vàng ý: về điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý với ông.
  10. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho cáo tôi đang khốn khổ: chẳng bao giờ để tôi giúp đỡ gì, có vấn đề gì khó khăn cũng chẳng bao giờ chịu nói ra, làm mình nhiều khi vừa thương vừa bực mình. Pác được em nó nhờ tức là còn có thêm cơ hội để tiếp cận đấy.

Chia sẻ trang này