1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_call_me_knife, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Phân tích hay quá. Song em đề nghị giải pháp là lặn một thời gian, ko liên lạc gì hết. Nếu cáo liên lạc trg thời gian này thì coi như là cắn câu, còn nếu ko thì bác chuyển từ lặn giả thành lặn thật đi thôi
  2. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay định nhắn tin làm lành với em, nhưng cứ định gửi lại thấy thế nào ấy nên thôi. Không biết mình có nên chủ động làm lành hay cứ để vài hôm cho cô ấy nguôi giận đi thì gọi điện. Hay là cứ mặc kệ đến đâu thì đến
  3. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Đây là kết quả của vụ tỏ tình T___T
    Theo cẩm nang của các đại học sĩ diệt cáo thì ko tỏ tình trong bất cứ khi nào trừ khi cáo nó cứ lằng nhằng bảo anh có yêu em ko
  4. letri007

    letri007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn lucthaimy nice quá , cho làm quen cái nha.
  5. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì thực sự mình không hiểu con gái nghĩ cái gì. Sáng nay vừa dậy thì thấy tin nhắn của nàng, nội dung như thế này "anh quá vô tâm,em rất ghét anh, đừng bao giờ gặp em nữa". Thế là mình liền gọi điện cho nàng nhưng nàng vừa nhấc máy nghe thấy giọng mình, nàng dập máy luôn. Mình liền phóng xe đến nhà em, em không ra gặp mình mà cứ nằm lì trong phòng. Ngồi nói chuyện với mẹ em ấy, bà bảo là chẳng hiểu sao tối qua nó ngồi trong phòng khóc thút thít làm bác lo quá. Bà nhờ mình lên dỗ em nó. Nhưng em khóa cửa nên mình chẳng vào được, nói vài câu thì em ấy gay gắt nói, anh đi đi, tôi không muốn nghe không muốn nhìn cái mặt anh nữa. Chẳng có kết quả gì mình đành về. Bây giờ cần làm gì nhỉ. Chuyện tình cảm lằng nhằng quá đi mất. Biết thế hôm qua đến làm lành với nàng có khi mọi chuyện đã ổn.
  6. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tính tình con gái đúng là không thể hiểu nổi. Không gặp thì nói anh chán em rồi ư, anh không muốn bên em nữa sao. Nhưng gặp thì em lại nói anh cứ làm phiền em quá Mà mình cũng không phải gặp thường xuyên, thỉnh thoảng mới gặp hay nhắn tin gọi điện thôi. Tối nay quyết định hỏi lại cái câu hỏi trước mà em đã từ chối, em làm người yêu của anh nhé. Hic hic lại bị từ chối thêm lần nữa, em nói là anh với em không hợp nhau, em chỉ muốn anh với em vẫn giữ tình cảm như hiện nay, em chưa nghĩ đến chuyện tiến xa hơn. Bây giờ thì thực sự mình cảm thấy bó tay toàn tập rồi
    Liệu bây giờ có nên dừng lại tìm em gái khác không nhỉ cứ theo kiểu này có ngày mình chuyển đến châu quỳ để định cư mất.
    Nếu yêu thì phải muốn luôn ở cạnh người mình yêu, chăm sóc người ấy, không gặp thì nhớ chết đi được, vậy theo mình cảm thấy cô ấy chẳng yêu gì mình thì phải, hay cô ấy chỉ muốn mình làm vật giải khuây những khi cô ấy buồn.
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Gặp gái thế này phải cương quyết, nếu ko thì sẽ phải chịu khổ đến lúc ko thể chịu đc nữa thì thôi.
  8. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này phải cương quyết bác ạ. Mạnh bạo lên, lời nói phải đi đôi với hành động (ôm, hôn). Con gái có khi nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ có căn cứ vào hành động thì mới đoán được gần chính xác tình hình thôi. Chúc bác thành công.
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    thế này thì còn sống làm x gì nữa.. trời ơi, éo uột thế này là phải đá đít đuổi đi từ lâu rồi chứ nhỉ.. mấy giờ rồi mà còn thế này..
    bác phải cứng lên, manh dạn lên.. hỏi thẳng con bé một câu: *** yêu trả dép bố về, mịa
  10. luuthangctm

    luuthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chào bác!
    Em nghĩ thế này!
    Con gái thích có người theo đuổi, luôn luôn là vậy.
    Em của bác không phải ngoại lệ.
    Em thấy, chưa yêu đã thế, yêu rồi bác còn đau đầu hơn nhiều.
    Em ấy đã khóc, bác được mẹ em nhờ dỗ hộ, chứng tỏ bác đã có chỗ đứng nhất định trong lòng cả hai.
    Nếu bác chắc chắn đầu mình đủ to để chịu đựng thì ha ỹ kiên nhẫn. Nóng vội là hỏng chuyện.
    Thỉnh thoảng hay bẵng đi vài ngày( ít thôi) xa em, để em thấy rằng hôm nay ko có ai hỏi han mình, thế là em nhớ.
    Khi bác gọi điện, em mà trách bác, thế là bác yên tâm.
    Chúc bác may mắn.

Chia sẻ trang này