1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần những lời khuyên !!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sweet_brier, 22/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet_brier

    sweet_brier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tuy chưa thành vợ chồng nhưng tụi mình đã có với nhau 1 bé gái ! Không lãng mạn , không bay bổng , cũng không cầu kì , hoa mĩ , anh yêu thương 2 mẹ con mình bằng tất cả tấm lòng , đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống .

    Xa nhau hơn 3 tháng , mình đã phạm 1 sai lầm không thể tha thứ , đó là phản bội a. Thời điểm mình quyết tâm dứt bỏ cũng là lúc a phát hiện ra . A đau đớn , thất vọng , còn mình thì quả thực sống không bằng chết : day dứt và vô cùng hối hận về hành động của bản thân. Mình vẫn còn yêu anh và con rất nhiều. Hơn 4 năm chung sống chưa bao giờ trong đầu mình có ý nghĩ là sẽ làm như vậy.

    Cũng như bao phụ nữ khác , thích những lời có cánh , thích được quan tâm dù đó chỉ là 1 hành động nhỏ nhoi,và lúc này mình đã không làm chủ được bản thân. Mình thật xấu xa , chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

    Đến bây giờ mình đã nhận ra hạnh phúc thực sự là anh và con! Mình phải làm gì đây? Mình đã không còn xứng đáng với anh , liệu mình có được tha thứ ?
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cái này phải nguời trong cuộc trả lời, anh ấy liệu có coi bạn có xứng với anh ấy hay ko, anh ấy liệu có tha thứ cho lỗi lầm của bạn hay ko.
  3. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    bạn kể sơ qua quá nhưng với bản thân mình thì rất khó chấp nhận bạn gái hay là vợ phản bội!
  4. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    biết khuyên gì bạn nhỉ
    lạy chúa, sợ nhất loại con gái thế này ........
  5. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Ngay mối ràng buộc giữa bạn và anh ấy đã rất lỏng lẻo về mặt luật pháp.
    Còn tình cảm, hơn 4 năm có thể vượt qua những thử thách to lớn như thế, vậy mà xa nhau 3 tháng bạn đã.
    bây giờ ràng buộc về mặt tình cảm, tình nghĩa (vợ chồng với nhau, tình nghĩa lớn hơn tình yêu nhiều) bạn cũng đã phá vỡ.
    Thực sự rất khó cho bạn hàn gắn, còn với anh ấy có thể rất dễ để từ bỏ.
    Nói thật, đứng trên cương vị cá nhân mình, bạn hoàn toàn chẳng có cơ hội nào.
    Nhưng vẫn khuyên bạn nên nói rõ với anh ấy, rồi đợi một thời gian để anh ấy suy nghĩ. Bây giờ chỉ còn tùy thuộc vào tình yêu của anh ấy thôi, mà có khi nó không còn giành cho bạn nữa đâu, chỉ giành cho con gái bạn thôi. và tớ cũng xác định với bạn trước, dù có quay về thì rồi cuộc hôn nhân của bạn cũng sẽ khổ thôi.
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    mình thì mình có thể tha thứ đc nhưng mà với 1 đk, đk này là đã xẩy ra rồi chứ ko phải là đk trong tương lai. Hơi khó hiểu.
  7. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy, mình không thể chấp nhận và tha thứ cho người phụ nữ đã chỉ vì những lời có cánh, mật ngọt mà đánh đổi đi hạnh phúc thực sự cuả mình. Mình cũng không hiểu sao phụ nữ các bạn lại nông cạn như vậy, đem đánh đổi một người chồng yêu thương vợ con, trách nhiệm với gia đình để lấy một cái gì đó gọi là lãng mạn, mật ngọt, hay quá bay bổng. Nếu như thực sự yêu nhau thì hãy cảm nhận tình yêu đó qua những điều giản dị nhất của cuộc sống bạn ah.
  8. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đó là lỗi lầm ko thể quên với người đàn ông, dù có thế nào cũng ko thể quên, vì nó hữu hình, thực tế phát sinh...:D:D:D

    Bạn hãy biết chờ đợi, và chứng tỏ tấm lòng, tình yêu chân thành...anh ấy sẽ hiểu.

    Nếu TH xấu, anh ấy nhất quyết ko.....màng đến..

    Chỉ có cách là.......the end....
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    con gái đầu lòng là điểm 10 rồi, thôi cho qua.
  10. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cái này hợp với nhà nông ngày xưa cần sớm có ng làm lụng thôi, nên cần cả "ruộng sâu, trâu nái" nữa. Bây giờ đẻ ít, ai cg mong có con trai thì con gái đầu đôi khi lại là nỗi lo, vì đẻ đứa thứ 2 thấp thỏm mong con trai.

Chia sẻ trang này