1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần phải làm gì? càng lớn cơn ác mộng càng về!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bup_be_di_dep_le, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình cần phải làm gì? càng lớn cơn ác mộng càng về!

    Co'' lẽ câu chuyện này mình nên kể ra để đầu óc bấy lâu nay đỡ buồn khổ!

    Mình không còn nhớ nổi là khi đó mình còn đi mẫu giáo 5 năm tuổi hay đã học lớp 1. Hổi đó ở cạnh nhà mình là nhà bác họ xa, nhà bác có một "thằng" con trai hơn mình 9 tuổi. Anh em chơi với nhau bình thường.
    Vào một ngày, mình cũng không nhớ rõ lắm về câu chuyện này mình chỉ nhớ mang máng là "thằng" đó gọi mình sang nhà nó rồi nó đóng cửa lại và làm cái gì đó............
    mình cũng không thể nhớ nổi là có đau không? và vì sao mình lại không kể với ai trong gia đình và thú thực là nó như trong một cơn ác mộng vậy.
    Chuyện đó đã ám ảnh mình suốt nhiều năm nay từ khi mình biết được sự khác nhau giữa con trai và con gái và hiểu được chuyện đó là gì.........thì chuyện đó lại càng trở về khiến mình cảm thấy uất nghẹn nhưng chẳng ai có thẻ chia sẻ với mình.......
    Vì chuyện đó tính cho đến bây giờ cũng hơn chục năm và "thằng đó giờ đã có con còn mình thì cũng nhiều bạn bè và gia đình đặt câu hỏi tại sao kô yêu? mặc dù theo mọi người mình là một cô gái xinh xắn .....nhưng mình sợ và sống rất nội tâm!
    Mình mong sao cái chuyện kia nó chỉ la cơn ác mộng nhưng mình đã lớn và hiểu rằng đó không phải ác mộng và mình đã bị thằng mất dạy đó làm cái gì khi đó.
    Mình không đủ tự tin vì mình cũng giống như bao người con gái cũng biết quý giá sự trinh trắng ...........
    Nhưng cay nghiệt là mình đã mất nó từ khi mình còn không biết mình có cái đó!
    Bây giờ mình phải làm sao?
    Càng lớn mình lại càng suy nghĩ về chuyện đã sảy ra nhiều hơn và mình càng hiểu đó không chỉ là ác mộng mà nó đã là sự thật! Sự thật của bao nhiêu năm về trước!
    Mình cần phải làm gì bây giờ?
  2. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm với bạn. Bạn đừng lo lắng và suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Cũng đừng nghĩ đàn ông luôn nhỏ nhen trong những chuyện như vậy. Hãy coi đó như một vết thương thể xác đã lành từ lâu rồi. Trong thể xác của bạn, trí tuệ mới là điều đáng quý chứ đâu phải là chỗ nọ, chỗ kia phải không ?
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 02/04/2007
  3. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn bạn! Mình cảm thấy quá đau đớn và không có lòng tin vào đàn ông:
    1 là vì chuyện trên đã kể
    2 là thấy xã hội giờ nhiều tệ nạn qua''
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhiều!
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng đang tự hỏi bạn phải làm gì, làm sao bây giờ mà ? Sau đó bạn lại sợ nhiều thứ và không còn tin vào đàn ông nữa, không còn tin vào hạnh phúc sẽ đến khi bạn gắng tìm một nửa của mình.
    Theo tôi, nếu bạn thấy ghê tởm mỗi lần gặp kẻ kia vì gần nhà thì bạn hãy tim cách chuyển nhà đi nơi khác. Sau đó một thời gian ký ức sẽ lắng dịu xuống. Bạn sẽ không bị mộng mị như thế nữa. Chúc bạn tìm được hạnh phúc của mình.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em hãy tự tin lên, không có gì phải tự ti vì chuyện này cả. Cứ xem như đó là một tai nạn nhỏ thôi. Nếu em muốn có tình yêu thì hãy mở lòng mình và phải yêu quý bản thân mình, bởi vì nếu em không thể yêu quý bản thân em thì không ai có thể yêu em được cả. Không biết anh nói thế này có làm em tự tin thêm một chút nào không nhưng anh nói thật, với anh và với bất cứ người đàn ông tử tế nào, em hoàn toàn trong trắng.
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em bé ạ, người ta có nói: "gieo nhân nào gặp quả nấy thôi", người anh họ có lòng dạ thú vật của em, anh tin... sẽ đến một ngày hiểu thế nào là luật nhân quả. Mà luật nhân quả lớn nhất lại là khi ở ngay bên cạnh nhìn thấy em ngày một lớn, một xinh tươi, yêu đời và....hạnh phúc bên người mình yêu.
    Với một cô gái như em, anh chắc rằng... rất gần thôi... sẽ có một người đàn ông thực sự đến với em, cùng em vượt qua những day dứt về một tai nạn nho nhỏ trong đời.
    Anh có đọc topic trước của em... tìm một dịch vụ "vá **********", nhưng em ạ, trinh tiết của người phụ nữ...thực ra nó nằm trong tâm hồn trong sáng, tình yêu thuần khiết đối với người đàn ông của họ, chứ không chỉ đơn thuần là nằm ở giữa hai đùi như nhiều người hằng nhầm tưởng.
    Cho dù trong diễn đàn này, anh, em hay mọi người xung quanh cũng chỉ là những con người ảo.... đến với nhau chỉ bằng những dòng chữ tưởng như vô hồn, nhưng với những tình cảm như em, những tấm lòng như em... anh tin là mọi người đều sẵn lòng chia sẻ, sẵn lòng chìa tay ra với em... với một tình cảm chân thành nhất.
    Giờ đây, em đã vượt qua được bước đầu.... qua được sự khó khăn khi trải lòng mình ra với những con người ảo, với những cái nick....một bước nhỏ nữa... em hãy sống là em, sống với tất cả những hoài bão, những tình cảm, những niềm đam mê của em với những người xung quanh...những người em cảm thấy tin tưởng, cảm thấy thân thiết.... Làm quen dần với những cảm xúc mà bấy lâu nay,em dồn nén trong những góc sâu kín của tâm hồn....như con chim bị bắn sợ cành cây cong....
    Mọi người ở đây tuy không biết có ai là "hoàng tử" không... nhưng luôn sẵn lòng là ngọn gió đưa cánh buồm đỏ thắm đến bến bờ em.... nàng công chúa ạ.....
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này của bác busicare có lẽ em đã bớt mặc cảm và tự tin hơn 1 chút rồi fải k cô bé?
    Chị rất chia sẻ với tâm trạng hiện giờ của em. Nhưng em gái ạ, trong tình yêu "cái màng" ấy k fải là quan trọng nhất và quyết định tất cả. Phẩm hạnh của ng fụ nữ đâu fải đc đo bằng sự vẹn nguyên hay k của cái vật mỏng manh ấy. Em đừng dằn vặt và đừng nghĩ thân thể mình giờ k còn toàn vẹn nữa. Hãy biết quý trọng bản thân mình em ạ. Em còn cả tình yêu, tấm lòng và đức hạnh của mình để trao cho ng đàn ông mà em yêu thương sau này cơ mà. Chị tin em là 1 cô bé xinh đẹp và đạo đức. Em hãy quên tai nạn nhỏ kia đi mà vui sống.
    Mọi điều tốt đẹp đang đợi em fía trước. Chúc em mọi điều tốt lành!
    @busicare: Lâu giờ mới thấy bác có 1 bài tâm huyết và hay đến như vậy. Khác hẳn giọng điệu khinh bạc, mỉa mai trêu đùa hài trước thường ngày. Em xin vote bác 5 * gọi là tâm đắc với bài viết này của bác.
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 02/04/2007
  8. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chị j ấy ơi , chuyện trinh tiết bây giờ cũng không quá quan trọng đâu chị ah ... chị hãy cố gắng vượt qua những suy nghĩ bây giờ , quá khứ thì không làm lại được nhưng hiện tại thì chị có thể cố gắng để có thể đạt được hạnh phúc như bao người mà ... Các anh trong này đều là những người từng trải ( phải không nhỉ ???) và các anh ý cũng nói điều quan trọng là tình cảm chứ đâu phải là cái màng đó ... Cố lên!!! Đàn ông bây giờ cũng không quá tệ đâu
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều... thực ra... trong chùa còn có ông thiện ông ác, trong mỗi con người có phần con và phần người... hình như may ra... phần người của anh cũng còn ... một tí
    Anh cũng vốt lại em nhé
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đó ko phải lỗi của bạn.

Chia sẻ trang này