1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần phải làm gì? càng lớn cơn ác mộng càng về!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bup_be_di_dep_le, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố gắng nhưng cũng không biết là bao lâu? sẽ quên được anh ạ!
    Cảm ơn vì anh đã động viên em nhiều!
  2. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em không biết nói lời cảm ơn như thế nào để xứng đáng với những chia sẻ của mọi người và anh giành cho em !
    Thực sự một khi mang chuyện mà chính em đôi khi cũng không giám chấp nhận lên diễn đàn để chia sẻ là khi mà em thấy thực sự diễn đàn này có ích cho những tâm sự chân thật. Vì có những topic chỉ để mọi người trâm trọc nhau nhưng nhiều hơn thế là những topic mọi người chia sẻ cho nhau.
    Thời gian là vàng là bạc với cuộc sống hiện tại của mỗi người vì vậy mọi người đã bớt chút thời gian chia sẻ là cả một sự giúp đỡ to lớn với ai được chia sẻ - trong đó có em!
    Con người có thể là ảo nhưng những tâm sự thì em tin đó là thật lòng!
    Em xin cảm ơn anh và cảm ơn mọi người đã chia sẻ! Em sẽ cố gắng nhưng nói thật nỗi đau này chắc sẽ chẳng bao giờ lành và dù em có tự tin thì em cũng không an ủi được chính mình nữa nhưng vì những lời chia sẻ, động viên của mọi người em biết ở góc khuất của tâm hồn mình cũng có phần được thanh thản hơn!
  3. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ! Em và chị đều là những người phụ nữ! Em có ước muốn cho tất cả những người phụ nữ trên thế gian này đều có hạnh phúc - có em - có chị!
  4. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều - mong rằng hạnh phúc sẽ đến với bạn như chính sự tự tin của bạn vậy !
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hiểu rằng, trinh tiết của người phụ nữ là một cái gì đó vừa thực vừa ảo. Thực là những gì thuộc về vật lý cơ thể còn ảo là những gì do chính bản thân mình tạo nên. Cái "ảo"(có lẽ em dùng từ chưa sát nghĩa) ấy phải do chính con người mình, qua những tháng năm sống trong đời làm nên chị ạ! Một người con gái còn trinh không phải là cứ nay nằm trong tay anh này, mai ôm chân anh kia, miễn sao ********** còn nguyên vẹn. Em nói thế chắc chị cũng hiểu rằng chị không có gì để lo sợ. Chị đã sống tốt trong quá khứ, hiện tại và sẽ sống tốt trong tương lai. Hạnh phúc chắc chắn sẽ đến và không người đàn ông nào nỡ đem cái chuyện quá khứ ra để xét nét. Mọi người trên diễn đàn đã chia sẻ nỗi đau trong quá khứ của chị để từ đó, chị hãy quên những gì đã xảy ra, tiếp tục sống tốt trong hiện tại và trong tương lai. Em luôn luôn tâm niệm:"Mình chắc chắn hạnh phúc" chứ không nói là mình không hạnh phúc hay mình sẽ hạnh phúc. Vì hạnh phúc hay không là do chính mình tạo nên, phải không chị? Một lần nữa, em, cũng như tất cả mọi người đều thực lòng mong chị vượt qua và hạnh phúc. Chắc chắn hạnh phúc!
  6. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc!
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Em xin fép hỏi mấy anh 01 câu khi nhắc đến chuyện trinh tiết.....nếu các anh nói trinh tiết giờ kô wan trọng em kô còn gì để nói....còn nếu 01 số người vẫn còn suy nghĩ cũ kỹ ngày xưa là cưới vợ nhất định trinh tiết đặt lên hàng đầu...dzị em xin hỏi....
    khi các anh có người yêu và lên giường với nguời mình yêu các anh có nghĩ đến ngày mai cho cô ấy nếu chẳng may cô ấy sẽ kô được các anh cưới ?
    khi biết vợ mình hoặc người iu mình kô còn trinh tiết các anh cho là con gái hư....dzị các anh thì sao?????khi các anh lấy đi trinh tiết của người khác các anh có nghĩ đến ngày sau kô?chắc các anh đàng hoàng...
    người xưa thường nói 01 câu lời lẻ có thể ko hay nhưng em xin fép nói : "thà lấy đĩ làm vợ chứ kô ai lấy vợ làm đĩ"....câu này khỏi bình luận các anh cũng hiểu chứ fải kô?
    có thể người ta vì hoàn cảnh nên mới bước chân vào con đường đó chứ kô ai tư nguyện bao giờ....cũng có 01 số ít từ ăn chơi thác loạn mà ra...
    dù sao thì VN cũng thuộc ĐNA nên cuộc sống chưa chấp nhận chuyện thoải mái trong wan hệ giữa nam và nữ .nhưng cũng có 01 số ít người có suy nghĩ rất thoáng trogn chuyện sống thử....vì họ ảnh hưởng cách sống của người phương tây..riêng em thì em kô phản đối cũng kô chấp nhận chuyện này ....nói đến chuyện sống thử trước hôn nhân...mogn mọi người cho ý kiến......về việc này.....
  8. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái, mọi người nói đúng lắm. Bạn hãy tự hào về bản thân mình nhé.
    Mới cả có một khả năng là về mặt thể chất bạn k sao cả. Vì lúc đó bạn còn quá nhỏ, và mọi chuyện chưa đến mức đó. Bạn k nhớ là có đau k, nên rất có thể là không đau. Nếu muốn biết rõ ràng thì kiểm tra lại nhé.
    Anyway, như mọi người đã nói, đến giờ, bạn là một cô gái hoàn toàn pure. Chúc bạn hạnh phúc.
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã vote an ủi em.
    Giờ em lại đang fì cười vì mấy bài viết của anh đây. Cái giọng ấy mà nói chuyện ở ngoài chắc là "điêu" fải biết, nhỉ!
    Chủ topic: Chị nghĩ giờ em đã vững tin hơn vào bản thân mình rồi fải k? Mong em sẽ luôn hạnh fúc, cô bé đáng yêu ạ.
  10. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Là con trai nhưng rất muốn cảm thông và chia sẽ với các bạn gái ở trong hoàn cảnh như em,cố gắng lên em nhé cuộc sống tương lai còn ở phía trước,em sẽ gặp được 1 người đàn ông thế kỷ 21 với tư tưởng và đầu óc không quá cổ hủ phong kiến,1 người biết thương yêu cảm thông với nhưng tai nạn ngoài ý muốn như của em,cứ yên tâm như vậy đi .
    Còn về chuyện trinh tiết thì ở những nước DNA với nên văn hoá Á Đông thì mình nghĩ vẫn có chừng mực,kô phải đầu óc và tư tưởng ai cũng thoáng cả,nói chung là VN mình GDGT kô được tốt,cần phải có nhiều diễn đàn như thế này hơn nữa,để các bạn trẻ có thể giao đổi và hiểu biết rõ hơn.Con trai đi bem gái ầm ầm mà chị e lỡ may tai nạn lại đánh giá vậy là không công bằng cho lắm,mình nghĩ nếu cùng 1 thời điểm đang là vợ là người yêu của mình mà loăng quăng ở ngoài thì kô thể chấp nhận được tư cách lần đạo đức,còn nếu là quá khư rồi thì cho nó là quá khứ luôn đi,có ai là chưa từng yêu và chưa từng thử ,sống hết mình và cống hiến trân trọng những cái có ở hiện tại là okie rồi,còn care đến quá khứ thì có mà cả đời........còn ông nào mà tầm này còn đầu óc đi tìm những người con gái nguyên vẹn,chắc là có thôi,nhưng mà khó,tầm 25t bạn gái nào bảo là chưa yêu bao giờ thì cũng xin thua,mà yêu rồi thì....xyz cũng là chuyện bt,khó tránh,nên tóm lại kô muốn cũng phải chấp nhận,chú nào may mắn thì ổn còn kô may thì ráng mà vị tha lẫn bỏ qua cho chị em mà đi nốt quãng đường dài phía trước......

Chia sẻ trang này