1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần phải làm gì? càng lớn cơn ác mộng càng về!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bup_be_di_dep_le, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em một lần nữa xin cảm ơn lời chia sẻ, động viên của mọi người dành cho em.
    Em sẽ tự tin hơn và sẽ cố gắng sống thật tốt để chỉ biết đến tương lai có hạnh phúc!
    Chỉ có một điều em muốn nhắn nhủ tới mod của box này là: Em không hiểu những tâm sự của em và lời chia sẻ của mọi người ở trên vì sao lại gọi là spam?
    Nếu chủ đề trùng lặp thì đó là lỗi ở em, em thực sự không để ý là đã có người tâm sự như thế này, nếu em để ý và có thì có lẽ không để mod phải bận lòng!
    Em chấp nhận xoá topic này và xin nhắn tới tất cả mọi người đã chia sẻ xin một lần nữa nói lời cảm ơn - em sẽ cố gắng để những lời động viên của mọi người dành cho em - làm cho một con người biết sống cho mình hơn - có thể các anh các chị đã cứu sống một con người tưởng đã chết trong quá khứ! Sẽ có niềm tin cho tương lai!
    u?c fanx s?a vo 16:01 ngy 04/04/2007
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ và thông cảm với bạn. Mong rằng thời gian sẽ làm dịu đi những nỗi đau quá khứ!
    Hãy sống vui vẻ bạn nhé!
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có bài của bé Búp Bê tôi cũng muốn nhắn nhủ với mod box GDGT vài lời. Định cho qua k nói lại đâu nhưng đã đến nước này thì làm rõ mọi chuyện luôn 1 thể.
    Dạo này mod của box làm việc rất chủ quan và cá nhân. Topic của tôi có tên "******** với ng yêu cũ" k hiểu nội dung có gì "thiếu lành mạnh, k fù hợp với nội quy của box" mà các mod lại lock topic của tôi đi? Đã có ng cho rằng chủ đề ấy rất thực tế và có ích, thế mà chỉ 1 vài ng vào đó khích bác nhau mà mod cho là cả topic của tôi k lành mạnh à? Chỉ cần lock nick của những "con sâu" ấy là đc, sao lại lock luôn cả "nồi canh" của ng ta thế? Thật k hiểu nổi
    Có vài lời góp ý, mong các mod xem xét lại cho.
    Búp Bê: Chị rất mừng khi thấy tinh thần em đã khá lên rất nhiều. Dù có ai cho rằng topic này của em có vấn đề gì đi chăng nữa thì nó cũng đã giúp cho nhiều ng, trong đó có cả chị, có đc ng bạn đáng quý và đáng trân trọng như em. Chúc em luôn vui và yêu đời!
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 04/04/2007
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đành fải đánh bạc thôi, em gái ạ.
    Nhưng theo anh, em nên nghĩ ra một câu chuyện khác.

  5. alanzuan

    alanzuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ko vấn đề gì, tất cả chỉ là 1 accident khi nhỏ mà nhiều người mắc phải, ko ai trách em vì chuyện đó cả, dũng cảm lên baby.
  6. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao ạ?
    Ý anh là câu chuyện em tự kể lên ạ?
    Em chỉ nói một câu như thế này: Nếu đứa nào, con nào bịa đặt ra câu chuyện này - mang danh dự của mình để làm trò đùa hay mang nỗi đau ra để đùa cợt thì : chu di tam tộc!
    Nếu là con người của em trước đây - cách đây vài ngày! Thật sự em cũng chẳng đủ can đảm để trả lời hay phản bác thành kiến của ai đó với mình nhưng bây giờ em cảm thấy thanh than với lòng mình hơn rất nhiều và em buộc phải nói lên con người mình dù chỉ để mình chấp nhận chính mình anh ạ!
    Sẽ chẳng ai tưởng tượng và mong muốn nỗi đau đến với mình cả!
  7. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    ********** chẳng liên hệ gì đến trinh tiết cả! Chỉ có một đám cổ hủ, cứ nhìn tòng tọc vào cái ********** bằng con mắt trần tục rồi gán chữ trinh tiết với cái **********. Trường hợp của bạn có thể nói đó là một tai nạn, chẳng sao cả, chẳng có vấn đề gì về trinh tiết.
    Bạn có đọc truyện ngắn của Murakami chưa? Chuyện rằng: hai người iêu nhau, cô gái nhất định không quan hệ ******** với chàng trai, và hứa với chàng trai đó: "em sẽ cho anh, nhưng không phải bây giờ, khi em đã lấy chồng em sẽ cho anh, em giữ gìn trinh tiết cho đến khi lấy chồng!". Trời ạ! Thế chẳng phải đánh đồng chữ trinh tiết với chữ ********** hay sao?
    Bây giờ hiện đại rồi bạn ơi! Thằng nào cổ hủ thì thôi, quen làm quái gì cho mang khổ!
  8. vietduchp

    vietduchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    "thằng" đó cũng đáng giận thật, vì lợi dụng sự ngây thơ mà làm bậy... anyway, dù sao thì cũng ko thành vấn đề nữa vì giờ chúng ta sống trong thế kỷ 21 rồi, mọi quan niệm cũng có phần tiến bộ hơn.... quên đi quá khứ mà hướng tới tương lai nha bạn.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1/ Với anh, trinh tiết không có nghĩa là hymen còn hay mất. Trinh tiết nghĩa là: không quan hệ ********(ý thức được việc mình làm nhé) trước hôn nhân.
    3/ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
    Ví dụ th vì hoàn cảnh???
    Không phản đối nghĩa là chấp nhận nhưng còn chờ ý kiến số đông như thế nào mới dám cho ý kiến!!?
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ coi như là bị tai nạn lúc đi xe đạp, chơi thể thao... Nói như thế là quá ổn. Bạn vào đọc thử topic này xem: link đây này
    [topic]451697[/topic]
    Được trai_tim_bi_danh_cap sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 06/04/2007

Chia sẻ trang này