1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÌNH CHỈ MUỐN BIẾT CON TRAI PHÚ THỌ NHƯ THẾ NÀO THUI..?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi dancingrock, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ==> Ây dzời ơi ! Sao bạn hiền bây giờ vẫn còn có cái noại quan niệm cũ rích ấy nhở ? Anh ấy vẫn nuôn ở trong tim tớ , còn ngoài tim ra tớ còn có ai khác thì lại thuộc 1 fạm trù khác chứ nị . Đùa !
    ==> Vì lòng anh ấy đã gửi theo miếng sườn anh ấy gắp cho tớ roài bạn yêu ạh . Tấn công đơi ! Hây ah....Ix ix
  2. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    trai phú thọ í àh.
    Gái Việt trì xin đâu cho đấy
    Trai đất tỏ làm khổ gái bốn phương...
    Giè..giè
  3. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào tôi cùng em cưỡi ngựa đi học
    em xuóng hà nội làm ngưòi ăn chơi...
    Phú thọ vẫn đẹp lắm em à..
    Cố gắng vì quê hưong thân yêu....
    Vẫn việt trì..
    vẫn bãi bằng...
    vãn phong châu...em đâu rồi...
  4. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    [
    [/quote]
    ==> Vì lòng anh ấy đã gửi theo miếng sườn anh ấy gắp cho tớ roài bạn yêu ạh . Tấn công đơi ! Hây ah....Ix ix [:D]
    [sign]<P><FONT color=blue size=3><STRONG></STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=inactiveborder size=3
    [/quote]
    Xưa "cha mẹ ta yêu nhau bằng gừng cay muối mặn"
    Nay, chúng ta yêu nhau bằng miếng sườn chó, hix, lãng mạn vãi, ặk ặk
  5. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trai Phú thọ nhà ta đẹp trai đấy chứ ....như bác bigmans_hn , chung tuơi mát 2000 , vânyeu minhem ...... nhiều à đếm ko hết
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    ỐI zồi ôi , đây có fải đúng là anh Xắn nhà em ko ấy nhở ? Oài , bạn hiền thấy chưa ? Chỉ cần tớ nhắc lại miếng sườn anh ấy đã gắp cho tớ là....Xong ! Iem thưa cả nhà , thay mặt cho anh Xắn nhà em và iem , lay iem xin thông báo đến tất cả các bác gái trong box là đồng chí canhrausan đã có chủ , cấm các bác mon men đến gần ( kể cả là trong tư tưởng , nhớ ! )
    Oài oài , anh Xắn yêu thương , từ rày trở về sau vợ chồng mình cùng spam cho box nó thêm fần khí thế anh nhớ
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hik...viết bài như pháo một hồi mới đọc đến bài nì của bạn hiền.Hoá ra cái người bạn nói đến không ai khác chính là ...bạn tớ...khổ roài...vụ lày là em phải té thoai.Chứ dây dưa vào mặt hàng lày có ngày ...húp cháo(húp hẳn hoi).
    Thế nhá,tớ thề là tớ không mon men rì cả đâu
  8. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hik...viết bài như pháo một hồi mới đọc đến bài nì của bạn hiền.Hoá ra cái người bạn nói đến không ai khác chính là ...bạn tớ...khổ roài...vụ lày là em phải té thoai.Chứ dây dưa vào mặt hàng lày có ngày ...húp cháo(húp hẳn hoi).
    Thế nhá,tớ thề là tớ không mon men rì cả đâu
    Évà ơi, vừa bên đền Hùng em thề, đây anh cũng thấy em thề. Làm sao có thể thực hiện được cả hai lời thề trái ngược nhau như thế? Thế nên anh muốn em THỀ rằng từ nay em không THỀ nữa, nhá
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nó thề có cái bóng đèn đường đấy anh ạh , em đã bẩu anh rồi mà lị , ko nghe em thì chỉ có thiệt thoai , mất cả chì lẫn chài đấy anh Xắn ạh
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tại em đọc bên lày sau bên kia....nên mới có lời thề vội vã ấy.Chứ nếu sớm bít anh có lơi có chốn ở nhà bạn hìn của em roài thì em xin THỀ em cực kì bít đìu..hé hè

Chia sẻ trang này