1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÌNH CHỈ MUỐN BIẾT CON TRAI PHÚ THỌ NHƯ THẾ NÀO THUI..?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi dancingrock, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Em lạy các bác.Các bác tha cho DĐ
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 13/10/2005
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em cũng...lạy ! . Chuyện nhỏ hơn con thỏ một chút thoai ạh , mời các pác cốc trà đá , này mỗi bác 1 ngụm cho nó mát người cái nào , khổ thân thần tượng của em đã 2 lần đánh tiếng mà chẳng bác nào chịu nhận cả
    To anh Xắn yêu thương nhất đời của em : Kệ họ anh ạh ! Trong mắt em chỉ có nhõn mình hình bóng của " anh thân yêu , người vĩ đại của em " ( ực ! ) ( Anh nói xấu em bên Đền Hùng hơi bị ác , em nà em chưa xử lý đâu đấy nhá , đừng có mà vừa đọc vừa cười )
  3. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cơ khổ, vất vả bao nhiêu giờ mới có người hiểu cho lòng mình đấy.Hè kể ra cũng ko uổng công nhỉ.fan S_S như thế là được đấy, đáng khen chỉ có điều hơi muộn chút, hôm nào phải cảm ơn fan S_S cái nhỉ
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đới , thần tượng thấy chưa ? Chỉ có mỗi tớ - fan của thần tượng - là hiểu lòng thần tượng thoai , fan là phải như thế chự lị , nhỉ thần tượng nhỉ ? Muốn cảm ơn tớ à , gì chứ khoản này thì đúng là....dễ quá là dễ . Ôi , nhanh thật đấy , chẳng mấy chốc là đến ngày 20/10 rồi , hị hị
  5. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thế àh, đơn giản hả.vậy hôm này đi off thần tượng sẽ cảm ơn S_S một cách rất đặc biệt nhớ!
    Mong thời gian trôi nhanh đi nhớ!
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hehe , vụ này mỗi ngày một vui rồi đây . Một cách rất đặc biệt . Ôi zời ôi , tớ nại hồi hộp đến vỡ tim mất thoai....offline....offline....
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng những không biết con trai Phú Thọ ra sao mà bây giờ có lẽ cũng không biết con trai ra làm sao nữa.
    Đời tớ(ý tớ là 1/3 cuộc đời)có phải là tiếp xúc với mỗi một người con trai đâu.Vậy mà vẫn chẳng biết gì cả.Vẫn thấy sốc.Chẳng nhẽ cứ "LÀ ĐÀN ÔNG THẰNG NÀO CŨNG ĐỂU.KHÔNG THẰNG NÀO KHÔNG PHỤ BẠC TÌNH YÊU".
    UH,là bạn bè...rất tốt..sẵn sàng giúp đỡ nhau
    Là anh em...rất tốt..sẵn sàng cho nhau lời khuyên.
    Trong công việc...nhanh nhẹn,giỏi giang,vui vẻ,hoà đồng,được nhiều người quý mến...
    Ấy thế mà cứ yêu thì con trai không thể nào tử tế được là sao....
    toàn là khốn nạn
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    CHÍNH XÁC!!!

  9. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bố láo quá, đúng là vơ đũa cả nắm!!!!
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương!


    Được monster8x sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 17/10/2005
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh thử xem sao,đừng vơ đũa cả nắm như thế,có khi tại cái số em nó bạc đấy thôi,thằng tử tế không yêu,lại yêu nhầm.....

Chia sẻ trang này