1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÌNH CHỈ MUỐN BIẾT CON TRAI PHÚ THỌ NHƯ THẾ NÀO THUI..?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi dancingrock, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên cả Phú Thọ, qk không biết nhiều, nhưng ở Việt Trì thì biết cũng nhiều, tóm lại là thế này:
    1, Phá gia chi tử
    2, Anh chỉ yêu em , em này, em này và em này nữa thôi
    3, Bạn bè và em, anh chọn ai. Anh chọn cả hai
    4, Có ai phản đối không nhỉ ?? he he
  2. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nói về con trai Phú Thọ nhà mình cuncon tui chẳng dám có ý kiến gì cả. Chỉ dám trích dẫn một câu nói đã được lưu truyển trong dân gian thui nha"Trai đất tổ làm khổ gái tứ phương". Có gì không phải mong các bác bỏ qua cho nha, em vô tội.
    Còn trong mắt em con trai PT cực kì đáng yêu , đẹp trai , tài ba đến nỗi em ko dám yêu ,
  3. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hix!con trai phú thọ nhiều cái để bàn ah nha!thứ nhất nói về đẹp trai, cũng đúng, vì cứ suy từ em ra là bít ngay ấy mà, mới là sinh viên năm thứ 2 mà đã có bao nhiêu các chị, các em xin chết một cách vô điều kiện.còn cứ đi khắp mọi nẻo đường thì con trai phú thọ cực kỳ được giá:" Hàng Việt Nam chất lượng cao" mà, còn nói về "trai đất tổ làm khổ gái tứ phương" thì tại vì "ai bảo gái tứ phương cứ thương trai đất tổ".phải ko các bác nhẩy?
  4. mistfall

    mistfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Úi chà chà, định chiến với anh em phỏng
    Nói về con trai PT, phải công nhận một điều, quá đỉnh rồi, chả dám nói là số 1 nhưng cũng mạn phép nói là số 2, học giỏi, đẹp trai, thật thà và tốt bụng, ga lăng với phụ nữa, vvvvvvvvvvvvv....
    Gớm misfall chả biết gì cả, đấy là nói chủ quan thôi, chưa gặp nên chưa biết phỏng, được rồi, thử cho địa chỉ xem, anh em sẽ chứng minh cho mà coi, khi đó biết đâu lại chả muốn về PT làm râu hoặc làm dể ấy chứ lị
    [/QUOTE]
    Dạ, nhà em đâu dám chiến với các bác giai giỏi giang anh hùng đâu ạ. Em chỉ muốn nói lên một sự thật hơi...phũ phàng đó thôi ạ.
    1. Bác nói là con trai PT học giỏi? Em thấy số lượng các bác giai đoạt giải Quốc tế là người PT hơi bị quá ít, ngày trước thì các anh chị HS Hùng Vương học hành cũng được được một chút, khi nhắc đến tên Chuyên Hùng Vương thì HS ở Chuyên Tổng Hợp, SP, Am, Lam Sơn còn biết đến, nhưng bây giờ thì sao? Chắc mấy em PT đang học ĐH biết rõ nhỉ.
    2. Xét về một tiêu chí "giỏi" khác, các bác có thấy mấy người Phú Thọ trong Chính Phủ không? Có mỗi bác Tăng lên đến chức phó ban KGTƯ là to to rồi, chẳng bác nào vào được đến TƯ Đảng hoặc các vị trí Thứ, Bộ trưởng hay tương đương cả. Đấy các bác có thể lý giải tại sao PT vẫn là một trong số những tỉnh nghèo nhất nước.
    3. Cái tiêu chí đẹp trai, ga lăng, thật thà, tốt bụng .... chỉ để mang ra động viên an ủi khi các bác giai ...chẳng có gì hơn để khen thôi ạ.
    Vài lời thật lòng khó nghe, mong các bác giai đừng trách mắng mà tội nghiệp kẻ liễu yếu đào tơ này
    Được mistfall sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 26/08/2005
  5. aquablue

    aquablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    1. Học giỏi chỉ là một trong những tiêu chí đánh giá một con người có giỏi hay ko, cũng như đẹp giai ko nhất thiết phải tốt bụng mà có thể là sở khanh, xinh gái ko nhất thiết phải thuỳ mỵ nết na mà có thể gian ngoan tầm Milady chẳng hạn.
    2. Việc tham gia vào hoạt động chính trị là môt vấn đề nhạy cảm và có nhiều yếu tố khác chi phối chứ không đơn thuần là tôi giỏi anh giỏi chúng ta cùng dắt tay nhau tiến lên, ví dụ như Vertu đem ra loè gái thì tốt chứ xét về việc gọi điện sóng có khoẻ không pin có lâu không thì chưa chắc đã lại được một con 3310 đời 9x.
    3. Mấy cái tiêu chí ấy công nhận chỉ là tự kỷ ám thị, nhưng mà tài giỏi không nhất thiết phải đi khai báo rằng mình tài giỏi, nhỉ.
    Được aquablue sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 26/08/2005
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Con trai PT hả ? Uhm............nếu nói là tuyệt vời đến mức No1 thì ko phải nhưng đủ tuyệt vời để mistfall..............yêu đc !
    Nếu ko tin thì cứ thử gặp mà xem rồi lại chết mê chết mệt ấy chứ , ko nên đánh giá bởi những gì trước mắt như thế chứ , cần nhìn vào con người thật chứ................có thể ko đẹp trai - ko học giỏi lắm..v..v...nhưng cái quan trọng là người ta sống tốt , đồng ý chứ mistfall ? Và theo tui nghĩ thì con trai PT sống rất tuyệt " cứ thử 1 lần rồi xem bạn sẽ thích ngay thôi mà "
  7. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    em misffall là ai thế.có vẻ chảnh ghê ha? chắc con gái Phú thọ hử?các bác trong Box cho phép em xử lý misfall nhá!cho ko thể rời con trai phú thọ được nữa luôn!
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Con trai Phú Thọ áh ? Cũng..... THƯỜNG THÔI dưng mà , cái thường ấy lại làm cho em....thương mới khổ
  9. mistfall

    mistfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hu hu... mới chê các bác giai một chút mà cả nhà đã xông vào bắt nạt rồi, chả ga lăng tẹo nào cả
  10. mistfall

    mistfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác nước xanh,
    1. Em lấy tiêu chí học giỏi để nói đến các em trai còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Độ tuổi ấy thì chả biết lấy tiêu chí gì khác ngoài chuyện học giỏi ra để khen chê. Vâng, em cũng biết là các anh đẹp trai thì thường là Sở Khanh, nhưng chẳng có ai phủ nhận được sự đẹp trai của anh ta chỉ vì anh ta là Sở Khanh cả.
    2. Khi nói đến đàn ông (tức là các bác giai đã trưởng thành ạ) thì công danh và quyền lực là thước đo về sự tài giỏi của người đó. Chẳng ai dám chê Tổng thống là người không giỏi giang cả (trừ những bác AQ, bất mãn). Em cũng biết rất nhiều bác giai tự cho là mình giỏi giang, nhưng chưa gặp thời, hoặc viện những lý do này nọ để nguỵ biện là mình cũng giỏi giang đấy chứ...Nhưng nói thật, em thấy các bác ấy đáng thương lắm, là con mèo con nằm ở góc bếp mà cứ tưởng mình là chúa sơn lâm... Em thì em chả biết gì về cái con Vertu mà bác nói đến, nhưng nếu con 3310 đời 9x của bác mà tuyệt vời thế thật thì chả ai dại gì bỏ nhiều tiền hơn để tậu con Vertu làm gì cả.
    3. Vâng, em đồng ý với bác nếu mình đã giỏi thì tự mọi người sẽ biết thôi ạ, chẳng việc gì phải mở ra hẳn một topic để tự khen lẫn nhau làm gì ạ.
    P/S: Em là gái PT 100% đấy ạ.
    Được mistfall sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 27/08/2005

Chia sẻ trang này