1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÌNH CHỈ MUỐN BIẾT CON TRAI PHÚ THỌ NHƯ THẾ NÀO THUI..?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi dancingrock, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    bác bị hành hạ hả?nhưng mag phương thức hành hạ của nó như thế nào thì em mới biết mà giúp chứ?
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Con trai PT hả ,dẻo mồm hết biết ,nói phét cực siêu ,tán gái cực giỏi .
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Trai đất tổ tán đổ gái thập phương mà lị..............
  4. lang_tu_PT

    lang_tu_PT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mình nhất trí với các bạn trai PT không hổ danh :
    ĐỘC CÔ CẦU BẠI- trong tình trường
  5. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Con trai ở đâu cũng vậy thôi.Cũng có người này người kia.Theo kinh nghiệm bản thân thì em thấy các bác giai PT yêu thì không ổn mấy chứ chơi thì cực hay.Ờh đấy chỉ là chủ quan của em thôi đấy nhá.!!Các bác đừng xông vào iem ý kiến ý cò mà tội nghiệp con bé
  7. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hồ đồ! (em É-và ơi, anh mắng giả vờ đấy) em thử yêu đồng chí Ôm-4`-nhà-quê xem, thay đổi quan điểm ngay. Chơi tốt, yêu cũng cực tốt luôn
  8. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    cha mẹ sinh con trời sinh tính (chứ ko phải là đất sinh tính)
  9. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế sao lại có câu "địa linh nhân kiệt" nhỉ? em cho rằng hoàn cảnh mỗi vùng, truyền thống mỗi vùng, văn hoá mỗi vùng... sẽ góp phần tạo thành tính cách của con người vùng đó, mà hoàn cảnh, truyền thống, văn hoá... của mỗi vùng là khác nhau, nên tính cách con người cũng có nét đặc trưng riêng. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng những cá nhân trong một cộng đồng vẫn có tính cách chung. Em lấy ví dụ, mỗi thằng Thanh Hoá một tính, nhưng thằng Thanh Hoá nào cũng ...giống thằng Thanh Hoá nào, thế là thế nào? hé hé.
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bác Xắn ới ời.....bac cho em hỏi khí không phải chứ đồng chí Ôm-4-nha-quê mà bác nói đến có phải là ông anh giai của bạn hiền của iem không ạ.Nếu đúng là anh ấy thì ....em nào đâu có vinh phúc được anh ấy chú í dến .Đấy khổ thế đấy bác ạ.Người yêu mình thì mình không yêu.....người mình yêu lại chẳng đời nào yêu mình......TỘI
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 07/10/2005

Chia sẻ trang này