1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình chỉ muốn hỏi mọi nguời rằng mình làm thế đúng hay sai ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhaGiauCungKhoc, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn hỏi mọi nguời rằng mình làm thế đúng hay sai ??

    Mình chỉ muốn hỏi mọi nguời rằng mình làm thế đúng hay sai
    Vì vấn đề thế này-Mình biết là ngay từ đầu em này đã thích mình nhưng sau đó liên quan đến chuyện người yêu em ấy nên mình quyết định kô tiếp tục với em nó nữa vì kô thích người thế này thế nọ và nói rằng đã yêu em nó ( Nói ra để thỏai mái thôi-chả để làm jì- Nói xong là nói tạm biệt luôn )
    Sau đó hơn 1 tháng , em này lại chủ động muốn nối lại , nhưng lần này em nó luôn muốn ra vẻ với mình, trái ngược với trc kia , vì em nó đã biết là mình yêu em nó nên muốn ra vẻ,
    Sau rất nhiều thứ như thế mình đã quyết định out hẳn, đc 1 tháng rồi
    Mình muốn hỏi như thế đúng kô hay mình kô đúng
    Mình 83, Em gái 88
    Mình biết em nó yêu mình ( chắc chắn đấy ) và tất nhiên mình cũng yêu em nó nhưng yêu chỉ là yêu,
    Có fải suy nghĩ của mình và em nó khác nhau kô
    Mình viết chi tiết và dài lắm nhưng dài quá các bác ngại đọc nên viết tóm tắt thôi
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đang mất ngủ- Viết ra đc thoải mái thật- Không ai quan tâm đọc cũng chả sao
    Tôi gặp em vào 1 buổi tối, ngồi ngay cạnh em, khi em quay sang nhờ tôi đóng giúp cửa vì lạnh, đôi mắt em đã thu hút tôi, rất đẹp, rất ấn tượng, em thực sự rất đẹp và tôi biết mình fải làm quen với em = đưọc,
    Thành công ngòai sức tuởng tượng, sau khi có đc số phone của nhau, 4 ngày sau em chủ động gọi cho tôi bảo rằng qua em chơi ( trước đó tôi có nhắn trên Nick chát là bao giờ rảnh thì anh mời em coffe nhá )
    Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu của Cáo ( em ) và Gà (tôi)- Maybe ???
    Tiếp sau đó là những ngày đi chơi rất vui, thân thiết, ngày nào cũng gặp, em luôn muốn gặp và đi cùng tôi, khi đi vào nhà hàng hay xem fim em luôn khóac tay tôi, rất tình cảm, em luôn hỏi về gia đình , anh chị em, bố mẹ tôi thế nào, có khó tính kô, Em luôn rất vui khi gặp và đi cùng tôi
    Đc 3 tuần, một buổi tối đến nhà em, gặp em và 1 boy, chả sao, cứ ngồi luôn, nói chuyện đc 1 lúc thấy em và Boy đó nói chuyện có vẻ thân thiết
    tôi hỏi boy kia luôn, em là bạn trai của Q àh
    - Boy Đáp luôn- Vâng
    - Em thì im lặng 1 lúc rồi cười- Chỉ cười và kô giải thích
    - Tôi lúc đó cũng tỏ ra bình tĩnh thôi, cười và nói thế àh, yêu lâu chưa. a .b.. c .... Sau đó 5'''' đứng dậy ra về
    Hôm sau gọi cho em hỏi mối quan hệ đó là như thế nào, em chỉ nói là a đang hiểu lầm, em và bạn trai ( ? ) đang cãi nhau nên thời gian vừa rồi kô gặp nhau,
    Tôi hỏi luôn, em có yêu bạn trai em kô, em im lặng, hài thật, tôi dập máy
    5'''' sau tôi gọi lại nói rằng Anh đã yêu em ngay lần đầu gặp em, nói ra kô để làm jì cả, nhưng a vẫn muốn nói vì a kô muốn để ở trong lòng và anh cũng kô muốn tiếp tục chuyện này- tạm biệt
    Em cũng chỉ biết nói - Anh đang hiểu lầm em- Lại hài nữa
    Sau đó, tôi kô liên lạc jì và cũng chả cần bận tâm đến em nữa vì kô thích người con gái như em, giả dối hay đang muốn chơi trò 2 tay, nếu kô fải bạn trai sao em kô fản đối hay nói jì
    Anh nhớ có lần đã hỏi em , Em có người yêu chưa, em nói
    - Em có rồi sao đi với a đc
    Được 1 tháng thì tình cờ gặp em trên yahoo. Anh hỏi em có khỏe kô, em nói khỏe,
    - Rồi em nói em đang ở Nha trang
    - Anh hỏi sao đang học mà bay vào đấy xa vậy
    - Em nói buồn nên muốn đi xa- Anh lại ngây ngô hỏi tiếp- Em buùon chuyện jì
    - Em kô ngây ngô như anh,- em nói rằng buồn nhiều cái trong cuộc sống
    - Rồi kô chờ anh hỏi em nói luôn là em và bạn trai đã chia tay rồi, em nói nhiều lắm, nhưng anh biết mục đích em muốn nói jì với anh rồi.
    - Anh nói anh fải out và chào em, 2 tuần sau đang ngồi ở nhà bạn, em nháy máy, anh đề fòng nhắn lại- Em gọi có việc jì ah- Em nhắn- Vâng, anh rảnh qua em chơi
    Lại 1 tuần nữa, anh mới quyết định gặp lại em, kô biết anh ngu ngơ hay tin vào những jì em đang thể hiện cho anh thấy- Rằng em đang quan tâm đến anh và muốn tiếp tục ( tiếp tục jì nhỉ ? )
    Nhưng lần quay lại này khác hẳn lần trứoc, em kô fải là Cáo mà là MaMa Cáo, Tất cả cũng chỉ vì anh đã nói rằng yêu em ( lúc anh nói ra điều này vì a kô muốn gặp lại em nữa nên a nói đấy chứ )
    Có lẽ em biết rằng tôi yêu em nên em cho mình quyền đc điều khiển trò chơi này, em kô còn thân thiết khi đi cùng tôi nữa, mặc dù nói chuyện vẫn thế, đi gặp bạn bè, họ hàng, anh em, đi hội nghị, tiệc em đều rất hào hứng và vui khi đi cùng nhưng luôn cố tạo ra 1 khỏang cách khó gần, ( Lần truớc thì luôn khóan tay và nắm tay anh khi đi đâu đó )
    Em cố tình tạo ra vì em cho rằng mình có quyền đó khi 1 zai đã nói yêu mình, buồn cười thật, em hẹn nhưng thay đổi mà kô nói lại cho anh, Điều mà truớc kia kô bao giờ có. Còn nhiều lắm nhưng anh cứ để em thể hiện hết xem sao.
    Thế rồi anh cũng chơi trò đó nhưng khác 1 chút là ít gặp em, 1 tuần chắc 1 lần,
    Trò chơi này kéo dài đc 2 tuần thì đến Noen, truớc Noen 2 ngày a gặp em trên Yahoo, anh hỏi em có đi đâu chơi với ai kô, em nói kô, Em cũng hỏi lại anh có đi đâu kô, Anh nói kô biết nữa
    Noen anh quyết kô nhắn rủ em đi chơi, anh muốn xem trò chơi này em muốn jì
    Tối Noen anh kô đi đâu cả, vào yahoo, bùn cười thật, gặp em, em bảo kô múôn đi chơi nên ngồi Net, Anh rủ em đi, tất nhiên em ok
    Buổi tối đi đến 11h về, chụp mấy kiểu ảnh, rồi gửi xe ở bờ Hồ, đi bộ vào Nhà Thờ, em lại nắm tay anh, chắc người đông quá, anh fải ôm em từ đằng sau để len qua
    Bắt đầu ngày hôm đó em khác hơn, có hôm em còn chủ động rủ anh đi chụp ảnh cùng em, Anh và em đi vòng quanh Hn cả buổi chiều để chụp ảnh, anh kô thích em cười khi chụp, vì em hay cười nên anh muốn có sự khác biệt - Anh thích nhìn em như thế- Hôm đó là tết Dưong Lịch, , Anh và E đã chụp đến 500 kiểu ấy nhỉ
    Ngày vui cũng nhanh tàn, lại có chuyên rất hay nữa tiêp diễn và kô biết có fải em cố tình kô ?
    Lại 1 ngày anh đến gặp em, lúc đó có 1 Girl là bạn gái thân của em, còn 1 boy thì nghe em giới thiệu là bạn thân học cùng lớp,
    Trò chơi lại bắt đầu, trong khi ngồi trên sàn nhà nói chuyện, em có 1 số cử chỉ thân mật hơi quá với Boy mà em bảo là nhóm bạn thân cùng lớp- ok, anh bỏ qua, ra vẻ kô chấp nhặt tý ấy mà
    Sau đó em bảo với anh là lớp em fải đi liên hoan bây giờ, anh về luôn, vì biết ý em là bảo anh về đi- ok, anh bắt đầu ghét em rồi
    10'''' sau a quay lại vì có việc muốn nói với e, thấy em và 2 người bạn lúc nãy đang ăn cơm rất vui vẻ ( thế là muốn bảo anh về để thỏai mái hơn) Em lại thế rồi- Coi thường anh thật- Anh thấy chán cho mối quan hệ này rồi
    Anh gọi em ra ngòai sân nói chuyện và nói hết suy nghĩ của mình về những jì em thể hiện và đối xử với anh theo kiểu của em
    Sau đó mấy ngày, gặp e trên Net em nói rằng anh hiểu nhầm em, em nói lúc nào anh rảnh qua em chơi, anh nói uh`
    Từ đó đến h đã hơn 1 tháng, A cũng kô có hứng thú gặp lại em nữa, và tất nhiên em cũng ko gọi hay nhắn jì , a kô biết có nên tin vào em kô, có nên tiếp tục trò chơi của em
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đã out rồi thì đừng hối tiếc. Nói chung gái tuổi 88 thích bay nhảy lắm. Nếu cậu tiếc thì chờ em nó bay nhảy chán, lúc nào máu lấy chồng thì cậu nhảy vào (đùa đấy )
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Không hối tiếc đâu- Nếu hối tiếc thì đã kô cần hỏi trên này mà gặp e nó ngay
    Mình chỉ muốn hỏi mình làm thế đúng hay sai thôi, cư xử với em sinh năm 88 thế có hợp và quá đáng kô
    Hỏi để rút kinh nghiệm cho các lần sau với ngưoi khác
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác cư xử thế là cool rồi, em nó còn chưa muốn commit lâu dài với ai, còn muốn chơi bời đã. Song thể loại ko nghiêm túc thế này bác dẹp ko tiếc là chuẩn.
  6. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bác sai, sai quá đi rồi còn gì nữa: Đáng lý em nó gọi điện cho bác bác phải chắc nịch một câu: Anh dạo này bận lắm, bận trăm công nghìn việc. Vì cái kiểu của em nó có hợp với cái kiểu của bác không thì bác tự suy luận. Tuy nhiên cái sai nó cũng ở thì quá khứ rồi nên là bác cứ vô s tư đi.
  7. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác đang chơi một trò chơi (rất thú đấy theo mình nghĩ vì mình khoái trò này) của một em bé 88 bày ra. Em này đang chơi trò " yêu đương nhăn nhít " em đang cho bác sống cùng với cái cảm xúc thất thường của em. Nếu bác cảm thấy bác yêu em nó, chịu đựng được thì bác tiếp tục. Mà mình thấy bác đã nói ra tâm sự của mình thế này thì bác nên cho em nó out gấp đi không là khổ cho bác đây. Chúc vui
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bay giờ ghê thật
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    E 88 nên e hiểu kha khá e mà bác nói đang nghĩ cái gì .
    1 là ng ta yêu rồi mà bác vẫn nói ra đc câu "Anh yêu e" chứng tỏ là bác thành thật, yêu thật - dù với e, nói là yêu nhưng chưa chắc đã là yêu , nghĩ và đang phê phê là yêu chưa chắc đã yêu thật (mai chán thì sao!!!). E kia im lặng cũng phải, đang đứng giữa ngã 3 đường 1 là khó xử, 2 là bâng khuâng chả hiểu rốt cuộc mình nghĩ gì. Muốn tìm hiểu cái mới 1 tí, nghĩ về cái cũ 1 tí. Bác phán e bắt cá 2 tay thì bác lộ rõ mục đích của thợ săn quá! Tao ko thik nó nữa vì nó thế này thế nọ... - mong bác ko phải là ng có thể phát ngôn ra những câu tương tự. Yêu thật thì sẽ tìm hiểu tiếp chứ ko dại mà nói luôn ra câu đó. Chắc chưa bao h bác nghĩ mình ích kỉ, chỉ nghĩ cho cá nhân mình ?
    Còn đoạn chát hay mấy lần liên lạc. 88 tức là mới 20 thôi, chưa đủ cáo để thik cụ thể hay có mưu đồ gì quá rõ đâu. Biết đâu e ấy nói như vậy là muốn chia sẻ thôi? Nếu là e, e cứ uh hay ok yes nọ kia. Nghĩ xa hơn thì cùng tới. Ko muốn nghĩ gì thì thôi. E mà nghĩ: con này mưu mô ? Chẳng hoá e tự sướng. Câu này hơi đau lòng: bác nghĩ phụ nữ nhỏ nhen quá thì phải?
    Bên trên là e mắng bác đấy. 83 thật ko? E lại nghĩ là 90 yêu 1 e 95. Mong là e nhầm. Thời gian biết nhau chưa lâu mà bác đã nhận xét như thể đã quen và hiểu nhau nhiều lắm! E này có thể có ấn tượng với bác và bác cũng vậy. 83 thì chững chạc hơn 88 rồi. Có thể suy nghĩ ko giống nhau nhưng bọn con gái vẫn chấm điểm cộng cho mấy a người lớn hơn họ. Tiếc là e này 88, còn là trẻ con. Nửa người lớn, nửa trẻ con => đến bản thân còn chả hiểu nổi, nữa là....
    Hôm nọ có xem 1 bộ phim kiểu dã sử, tuy ko ăn nhập nhưng 1 câu trong phim khá hay: hãy làm theo những gì trái tim con mách bảo . Hình như ở đây khối óc đang lấn át con tim . Bác chưa quên đc e ấy thì phải? 1 tháng thì vẫn ngắn, bác thik thì cứ tiếp tục cuộc chơi.
    (nếu là e thì e bỏ, e chưa thật sự thấy yêu thật sự, gọi là tạm thik thôi - bác nên nhìn từ phía bác, cá nhân bác yêu e chưa đủ để phán xét e (giáo điều quá ), nói hơi dài).
  10. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    chẳng việc gìphải hối tiếc đâu anh ạ
    Với những gái thích đùa cợt với tình cảm của người khác như thế,thì anh cư xử quá lịch sự rồi.
    Không thể nói rằng,gái 88 là còn trẻ con,suy nghĩ nông cạn hay dùng bất cứ lí do gì để bao biện cả,đến 9x bây giờ,em thấy nhiều em còn rất chín chắn trong truyện tình cảm cơ.....
    Có lẽ chị ý mới chia tay bạn trai hồi trc,đang buồn chợt nhớ ra là anh đã từng yêu chị ý lắm,thế nên lại liên lạc với anh,co như tìm 1 "nguồn vui" thay thế.
    Anh cứ vô tư thoải mái đê

Chia sẻ trang này