1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình chia tay anh nhé !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay anh nhé !


    Anh yêu ! Mình đã quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Còn nửa tháng nữa là tròn 1 năm mình yêu nhau phải không? Lúc đầu gặp nhau anh rất dễ mến, rất đàn ông , rất yêu em và em rất hãnh diện về anh. Hãnh diện với bạn bè vì có được một người yêu em như vậy. Tình yêu đến với em và anh rất bất ngờ. Khi mới yêu em anh rất nghiêm chỉnh, và lịch sự. Anh có nhớ không?Có lần anh nói :" em không phải là người đầu tiên anh yêu, trước khi quen em, anh đã quen rất nhiều người. Những người đó anh quen không quá 1 tháng nhưng tự nhiên khi quen em anh không còn cảm giác hiếu thắng như trước và em là người đầu tiên anh quen lâu như vậy, có lẻ Ông trời đã an bài cho anh gặp em và em là người cuối cùng anh yêu ". Khi yêu anh trước kia em cũng đã có rất nhiều mối tình nhưng có lẻ tình cảm trẻ con mà thôi. Nhưng khi gặp anh em đã yêu thật sự, anh biết không? Em nghĩ anh biết chứ, phải không anh?Sau đó 2 gia đình chúng ta biết chuyện cho nên lúc đầu đã cấm mình quen nhau vì mình còn đang đi học nhưng mình đã đấu tranh cho tình yêu ấy phải không anh?Và cuối cùng 2 gia đình cũng chấp nhận, những lúc gia đình em có chuyện thì anh đến giúp và ba em rất quý anh.Lúc đó em cảm thấy rất hạnh phúc, mình cũng đã tính chuyện tương lai, chuyện này chuyện kia.......thời gian đó sao đẹp quá. VÀ bây giờ em cản thấy anh dần dần càng không chiụ học hành đàng hoàng, kiếm cho mình cái nghề sau này mới có thể lo cho gia đình mình sau này chứ?Nhưng không anh bây giờ bỏ mặc tất cả chỉ lo chơi bời mà thôi. Em buồn lắm,nói chuyện với anh cũng nhiều rồi......bây giờ anh lại bỏ học suốt ngày chỉ lo cờ bạc, anh coi tiếng nói của em không đáng 1 đồng đối với anh nữa rồi. Và em cũng đang nghĩ một điều là anh không còn yêu em như xưa nữa.Tối hôm đó trời mưa, em đi ngang qua nhà anh không mang aó mưa, em biết anh đang ở trong nhà và đang coi đánh cờ, anh thấy em nhưng anh không mang aó mưa ra cho em, anh vô tâm hay là anh không thấy ? ( anh giải thích như vậy mà????????), rồi anh nói sang nhà em ăn cơm, em đã chừa phần cho anh nhưng đến phút chót anh lại không tới, anh bảo bận đột xuất và đã nhờ ông anh họ nói hộ, thôi thì cũng được đi. Còn chuyện anh lơ em thì thế nào? Có phải anh không còn yêu em?Anh giải thích em chấp nhận tha thứ. Khi ở bên nhau anh nói " Anh quen thêm người nữa được không? ", anh nói vậy mà nghe được sao? Em không hiểu nỗi mình khi lúc đó em lại nói " em không biết", nhưng sau đó anh lại nói " anh quen sao thì kệ anh", anh nói như vậy khác nào anh đã tạt một gáo nước lạnh vào em, trong khi mình đang yêu nhau?????????Em đang đi học, anh thì đã nghỉ học, em khuyên bảo thế nào anh mặc kệ, vậy mà anh lại nói với em " Qua đó học em quen nhiều bạn trai quá ha, chằc có người yêu mới rồi", anh đã chạm vào lòng tự trọng của em và em đã tát anh, em không ân hận vì đã tát anh như vậy vì đó là lỗi do anh, anh đã tức giận mà bỏ về, nếu anh yêu em thì anh đã phải phone cho em ngay sáng hôm sau để nhận lỗi nhưng không anh đã không thèm xin lỗi mà chẳng thèm xin lỗi. Anh không phone, cũng chẳng đến nhà, má em biết mình giận nhau và đã nói " Tuị con quen nhau mà cãi nhau suốt thôi thì chia tay cho rồi ", em rất buồn khi má nói như vậy. Có người yêu nào nói với người yêu mình những câu nhu vậy không? Có phải anh muốn chia tay cho nên mới làm như vậy? Anh không tìm đâu ra lý do cho nên mới làm như vậy?Khi em rủ đi mua giày cho anh chứ chẳng phải mua cho em nữa, nhưng anh không đi lại " quăng ' tiền cho em, giống như của bố thí vậy? Thử hỏi chưa lấy nhau anh đã như vậy, khi lấy nhau thì sao?Bây giờ em rất rồi, tiếp tục yêu anh em sẽ như thế nào?Nếu lấy nhau anh sẽ là trụ cột trong gia đình nhưng hiện tại anh chẳng lo gì cho tương lai cả.Và em đang có cảm giác anh không còn yêu em nữa, đúng không? Anh có từng nghe câu này không " tình yêu đến thì hãy đón nó nhận nó bằng cả trái tim và khi tình yêu muốn đi thì hảy rộng lượng cho nó đi, đừng niú kéo làm gì?", em nghĩ chuyện của mình đã đến lúc nó muốn ra đi rồi, em rất yêu anh nhưng anh xem hiện tại anh như vậy em phải làm thế nào?Em còn rất trẻ, còn những cái em còn chưa học hỏi được, còn những người tốt hơn anh, tại sao em phải đau khổ vì anh cơ chứ?Đúng đôi lúc em nghĩ như vậy đó nhưng không biết suy nghĩ như vậy có quá đáng hay không khi anh đối xử với em như vậy?????Anh muốn chia tay sao anh không nói thẳng ra mà lại nói những câu làm tỗn thương em như vậy?Thôi thì anh đã nói như vậy em sẽ giải thoát cho anh, em rất đau buồn khi nói như vậy nhưng em không thể gắn bó cuộc đời mình với một người không thể lo đủ cho bản thân được vì hiện taị không còn quan niệm " một túp liều tranh hai trái tim vàng " có lẻ anh sẽ cho em thực dụng nhưng biết làm sao được ?
    Anh muốn quen ai, yêu ai tuỳ anh, nhưng mong sao anh đừng đối xử với người khác như vậy?Rồi sau này người đau khổ sẽ là anh mà thôi. Chúc anh hạnh phúc về sau, quên em như quên một con bé hay làm phiền anh.
    " Thà như thế thà rằng như thế, thà đừng cố niú kéo nát tan lòng nhau chi hỡi anh. Thà như thế thà rằng như thế thà đừng nhắc đến nữa những ân tình của đôi ta......Chẳng còn gì ta biết chẳng còn gì cho nhau nữa đâu, dù con tim nát tan thôi ta cũng đành chia tay........".Có lẽ anh sẽ nói em tuyệt tình như em không còn cách nào khác trong lúc anh chẳng thay đổi gì????????

    tuongloan
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Được chia tay đã tốt ,đẹp trai galant như tui mà chẳng ma nào nó thèm nữa là
    Talán nem tudtam adni ami kell neked de tudod e mennyire szeretlek ?????????????
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  3. thanhyennhi

    thanhyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ban Tuongloan oi, ban da nhan ra tinh` cam cua minh, tinh cam cua anh ay la `nhu the na`o, th`i cớ sao ban lai ko lam nhu trai tim ban mach bao??? chuc ban vui ve, thoi `gian se xoa nhoa` vet thuong long nay thoi, ban a!
    Khi bạn mất tất cả, nhưng tương lai thì vẫn còn
  4. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, hoa hết cả mắt.
    Chia tay thì chia tay ...
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  5. chintalle

    chintalle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hi Loan!
    Nếu đã biết được sự thật như vậy cũng tốt .Tình cảm là thứ cho đi không lấy lại được bao giờ .Tình cảm mà bà dành cho anh ấy của bà nhiều quá nên bà phải khổ như vậy đó . Hãy để con tim của bà trả lời tất cả . Miễn cưỡng chỉ thêm khổ mà thôi .
    Chúc bà mau sớm lấy lại thăng bằng .
    Một người bạn
    Chintalle
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    loai nguoi nhu the,,giu lai lam gi nhi,,byebyebye,,

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  7. phong_dep_trai

    phong_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG LOAN THÂN MẾN!!!
    Đọc lời tâm sự của bạn mình thấy rằng chuyện tình của hai bạn thật đẹp và dường như hai bạn đã gần đi đen đích của tình yêu mình cẩm thấy chúng bạn thật là hạnh phúc.....Nhưng sao lại thế hả bạn khi đọc đến đoạn mình nghĩ rằng trên đòi này không có gì là vĩnh cửu và mình không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì kể cả những điều tốt đẹp nhất.Nhưng thôi bạn ạ cái gì qua rồi cho nó qua luôn và mình nghĩ rằng người con trai dấy thật không xứng đáng với tình yêu của bạn nhưng bạn xét lại minh chưa khi bạn viết những dòng tâm xự này bạn nghĩ như thế nào mà viết như vậy thực xự mình thấy bạn còn tồi tệ hơn cả anh con trai kia
    THÔI CHÀO BẠN HẸN GẠP LẠI
    PHONG
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 01/12/2002
  8. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    To phong_dep_trai: bài của bạn làm BẨN cả chủ đề của người khác. Không biết bạn có đẹp trai sang sủa thật không chứ mồm của bạn thì như vừa từ WC chui ra ý.
    To tuongloan: Nên chia tay đi bạn ạ, đừng nuối tiếc gì, cũng đừng trách mình tuyệt tình, mình thấy bạn đã cố hết sức rồi. Hãy nói lời chia tay với anh ấy, nếu thật sự yêu bạn, anh ấy sẽ biết cách để giữ lại bạn. Cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, cái gì không phải thì có cố cũng không giữ được đâu bạn ạ. Chúc bạn vui.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  9. phong_dep_trai

    phong_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    WC còn tốt đấy bạ ạ.Bạn có biết cái chuồng tiêu ở nông thôn chưa nó còn thối hơn nhiều WC là còn tốt đấy ,kiến thức của bạn hẹp quá bạn phải nói la thối như cái chuồng tiêu ở nông thôn thi tôi mới tin là của tôi.Bạn thi biết gì mà nói bạn ác thế .Đời của bạn chi nhìn thấy cái WC thôi.Bạn nói "Cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, cái gì không phải thì có cố cũng không giữ được đâu bạn ạ."Bạn khuyên người ta bỏ đi là sao?Nếu không níu kéo và tranh đấu thì chẳng cái gì của mình cả.Bạn thử dặt địa vị của mình vào chỗ của TƯỜNG LOAN xem bạn chỉ được cái nói hay thôi thực ra bạn chẳng biết gì cả."ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÀN BÀ ĐÁI KHÔNG QUA NGỌN CỎ"
    PHONG
  10. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    sao cac bac cu thich cai nhau nhu the nhi, tot nhat la hoa nha di. Day la lan dau tien Bunny vao cai topic nay xem de cho biet the nao, ma cac bac cai nhau lam em so wa
    To Tuong Loan: Yeah, bye him di, no tuong no la ai ma doi xu voi con gai nhu the, troi ah, 1 thang cha hoc hanh, choi boi thi ma nao them ngo. Right? Thang day bi mad nen moi phu bac tinh yeu cua ban hay lay li tri ma thang tinh cam. Bunny chi co the noi 1 cau duy nhat the thoi, con wuyet dinh la tuy ban.
    Dat minh vao hoan canh nguoi khac gi nhu bac Phuong bao day, luc truoc Bunny bye bye thi cung hurt lam, sau day thi never, gio thi ko yeu ai ca, ko lam gi ca, ma cung co ca khoi thang theo. Nhung luc nay, hoc la cach tot nhat, dung ko? Hoc wen het muon fien and tim giai tri nhung gi minh yeu thich thi se mat cai thang day, right, Tuong Loan. Moi nguoi cu co thu di, GPA ma duoc 4.0 thi wow, hang tram thang theo day, huong gi chi co 1 thang do bo di ma cu nghi minh la ai.
    [/red]
    BUNNY

Chia sẻ trang này