Mình chia tay rồi uh ? " Anh xin lỗi ! Anh là người không tốt. Anh không còn yêu em như ngày xưa nữa, em hãy tìm 1 người nào đó yêu em hơn và có thể lo cho em hơn anh. " Anh đã nói chia tay với em như vậy nhưng sao em ko níu kéo như lần trước anh chấp nhận chia tay khi mình giận nhau và em nói chia tay . Mà sao em chỉ nói là em vẫn mãi yêu anh, anh luôn trong trái tim em. Em ko nói lời nào làm anh bớt ray rứt hơn, nhưng ... anh biết em buồn, và em cũng biết là do anh chán cái tình yêu này với bao sự hờ hững nơi em. Anh biết em yêu anh nhưng sao anh chẳng bao giờ cảm thấy em thật sự quan tâm, lo lắng cho anh. ANh thấy em chỉ muốn anh lo cho em thôi, nhưng mãi rồi anh ko còn động lực nào để làm mới tình yêu 2 đứa. Anh nhắc thì em xin lỗi, em nói là có quan tâm tới anh mà, nhưng ấy có thấy dc điều gì đâu. Anh biết em là cô gái tốt nhưng chúng ta có nhiều điều ko hoà hợp dc em àh. Cũng có thể do anh ích kỷ, do anh ko cố gắng vun đắp tình yêu, do anh ko chung thuỷ, anh xin lỗi. Những điều đó đã làm anh vơi đi yêu thương, nhưng còn có những điều mà anh ko muốn, wen em lâu vậy mà ko thể gọi ĐT qua nhà, gặp mẹ em thì mẹ nói em hok có nhà dù em ở ngay đó., em nói mẹ cấm con ******** dt. Gọi di động em ko nghe dc vì sợ mẹ nghe rồi mẹ la, anh kêu em ra trước nhà thì em nói phải có lý do mới dc bước ra khỏi cửa, anh ko hiểu nổi nữa, vậy mà sao mẹ lại cho em đi học 1 mình chứ, ... và giữa chúng ta có quan điểm về hạnh phúc khác nhau, em muốn vật chất đầy đủ hơn tình cảm nhưng anh thì có thể sống vui mà ko cần nhiều vật chất dù anh có thể kiếm dc nhiều tiền. Và anh cũng đã suy nghĩ nhiều, anh ko còn yêu em nhiều, anh nghĩ mình nên xa nhau, anh biết rằng anh khốn lắm nên sẽ chẳng lo cho em dc nữa đâu. Xa em anh buồn lắm, nhưng rồi cũng wen thôi. Em đừng buồn, cuộc sống còn nhiều điều, nhiều người hơn anh . Anh chỉ tiếc là sao em không chịu gặp anh để anh nói 1 lời cuối, em bít anh ko thể nói bằng tin nhắn mà. Thôi thì đành vậy , em cũng biết anh nói gì rồi. Mấy hôm nay mình đã không nhắn tin, anh cũng thấy thiếu điều gì đó, thấy người ta vui có đôi có cặp anh cũng tủi, nhưng cũng qua mau thôi. Anh xin lỗi và mong em tìm dc người tốt hơn anh.
anh ra đi để mình em ở lại ngơ ngác hoài và đợi mãi kô thôi trong bơ vơ em hồi hộp đợi chờ có lẽ thế mà thơ em dang dở